24/08/2014 14:33 GMT+7

​Triển lãm Tuổi Trẻ chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông

ANH CHI
ANH CHI

TTO - Sáng nay, ngày 24-8, triển lãm “Tuổi Trẻ chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” đã khai mạc tại Nhà văn Hóa Thanh niên TP.HCM.

Các đại biểu xem triển lãm “Tuổi Trẻ chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” tại Nhà văn hóa Thanh niên, Q.1, TP.HCM sáng 24-8 - Ảnh: Quang Định
Các đại biểu xem triển lãm “Tuổi Trẻ chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” tại Nhà văn hóa Thanh niên, Q.1, TP.HCM sáng 24-8 - Ảnh: Quang Định

Ngay từ sớm, hàng trăm bạn đọc đã đến với triển lãm nhân dịp sinh nhật lần thứ 39 tuổi của báo Tuổi Trẻ. Gần 200 tấm ảnh trong 75 ngày biển đông dậy sóng - được lựa chọn từ hàng ngàn tấm ảnh do chính những phóng viên Tuổi Trẻ tác nghiệp tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan gửi về - đã mang đến những cảm xúc rất đặc biệt cho người xem.

Khai mạc triển lãm Tuổi Trẻ chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông - Ảnh: Thuận Thắng
Khai mạc triển lãm Tuổi Trẻ chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông - Ảnh: Thuận Thắng

Nhìn vào những tấm ảnh ấy, người xem như được tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra tại Hoàng Sa - vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Mỗi bức ảnh là một lát cắt, là một câu chuyện nhỏ chân thật nhất, sống động nhất gửi gắm đến người dân thành phố.

Để khi nhìn vào đó, sẽ hiểu hơn cuộc đấu tranh cam go, khốc liệt để bảo vệ chủ quyền của những con người ngày đêm làm nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển: cảnh sát biển Việt Nam, kiểm ngư và cả những người ngư dân can trường quyết trở thành những cột mốc sống giữ gìn từng tấc biển mà ông cha để lại.

Ông Lê Thế Chữ - Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ phát biểu tại lễ khai mạc
Ông Lê Thế Chữ - Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ phát biểu tại lễ khai mạc
Các cán bộ thành đoàn, các bạn trẻ chăm chú theo dõi các bài báo, hình ảnh do phóng viên Tuổi Trẻ thực hiện tại điểm nóng Hoàng Sa - Ảnh: Thuận Thắng
Các cán bộ thành đoàn, các bạn trẻ chăm chú theo dõi các bài báo, hình ảnh do phóng viên Tuổi Trẻ thực hiện tại điểm nóng Hoàng Sa - Ảnh: Thuận Thắng
Hình ảnh, bài báo của Tuổi Trẻ tại buổi triển lãm - Ảnh: Thuận Thắng
Hình ảnh, bài báo của Tuổi Trẻ tại buổi triển lãm - Ảnh: Thuận Thắng
Bạn trẻ chăm chú theo dõi những bài báo, hình ảnh về Hoàng Sa - Ảnh: Thuận Thắng
Bạn trẻ chăm chú theo dõi những bài báo, hình ảnh về Hoàng Sa - Ảnh: Thuận Thắng
Các bạn trẻ xem triển lãm “Tuổi Trẻ chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” tại Nhà văn hóa Thanh niên, Q.1, TP.HCM sáng 24-8 - Ảnh: Quang Định
Các bạn trẻ xem triển lãm “Tuổi Trẻ chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” tại Nhà văn hóa Thanh niên, Q.1, TP.HCM sáng 24-8 - Ảnh: Quang Định

Và qua đó, người ta xúc động khi nhận ra, sự can trường, quả cảm và ý chí sắt đá của những con người rất hiền lành, chân chất đất Việt…Có những câu chuyện không thể diễn tả hết bằng lời. Và những tấm ảnh đầy sóng gió của phóng viên Tuổi Trẻ gửi về từ điểm nóng Hoàng Sa đã nói lên tất cả những dữ dội, bão tố, gian nguy trong quá trình gìn giữ non song.

Trong buổi triển lãm, bạn đọc Tuổi Trẻ cũng được giao lưu với đại úy Lê Trung Thành (thuyền trưởng tàu cảnh sát biển 4033), phóng viên Viễn Sự và phóng viên My Lăng của báo Tuổi Trẻ đã tác nghiệp tại Hoàng Sa.

Đại úy Lê Trung Thành - Thuyền trưởng tàu CSB 4033 giao lưu với bạn đọc tham dự chương trình giao lưu - Ảnh: Quang Định
Đại úy Lê Trung Thành - Thuyền trưởng tàu CSB 4033 giao lưu với bạn đọc tham dự chương trình giao lưu - Ảnh: Quang Định

Tàu CSB4033 là một trong những tàu đầu tiên có mặt tại thực địa và là tàu đầu tiên bị đâm, hư hỏng  nặng phải quay về bờ sửa chữa gấp rút rồi nhanh chóng ra biển tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Dù trẻ tuổi nhưng thuyền trưởng Lê Trung Thành luôn tỏ rõ bản lĩnh của một sĩ quan cảnh sát biển Việt Nam khi luôn bình tĩnh, khôn khéo xử lý các tình huống nguy hiểm lúc đối đầu với lực lượng các tàu Trung Quốc đang bao vây, hung hăng cản phá.

Phóng viên Viễn Sự giao lưu với bạn đọc
Phóng viên Viễn Sự giao lưu với bạn đọc

Viễn Sự là một trong hai phóng viên đầu tiên của Tuổi Trẻ tác nghiệp tại Hoàng Sa. Còn My Lăng là nữ phóng viên duy nhất của Tuổi Trẻ ra thực địa tác nghiệp. Cô cũng là người có thời gian tác nghiệp lâu nhất tại vùng biển Hoàng Sa: 37 ngày đêm.

Phóng viên My Lăng - nữ phóng viên Tuổi Trẻ đã tác nghiệp 37 ngày đêm tại vùng biển Hoàng Sa
Phóng viên My Lăng - nữ phóng viên Tuổi Trẻ đã tác nghiệp 37 ngày đêm tại vùng biển Hoàng Sa - Ảnh: Quang Định
Bạn trẻ đặt câu hỏi giao lưu với khách mời - Ảnh: Quang Định
Bạn trẻ đặt câu hỏi giao lưu với khách mời - Ảnh: Quang Định

 

ANH CHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên