19/11/2012 08:30 GMT+7

Yên tâm sao được?

HÀ THẠCH HÃN
HÀ THẠCH HÃN

TT - Vậy là thêm một trận động đất nữa lại xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) và lần này cường độ lên đến 4,7 độ Richter!

Sau khi đập Sông Tranh 2 được tích nước vào tháng 12-2010 và nhà máy đi vào hoạt động thì cũng là lúc bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của động đất. Từ đầu năm 2011, người dân Bắc Trà My bắt đầu nghe thấy những tiếng nổ trong lòng đất và hiện tượng này gia tăng với tần suất ngày càng dày hơn, cấp độ mạnh hơn. Liên tục các trận động đất đã xảy ra, từ 2 độ Richter rồi tăng dần lên 3,4 độ, 4,2 độ và mới nhất là 4,7 độ Richter!

Thế nhưng cứ sau mỗi trận động đất, Tập đoàn Điện lực VN lại bảo đập an toàn, Ban quản lý dự án thủy điện 3 khẳng định hồ vẫn ổn. Thậm chí trên diễn đàn Quốc hội, ông bộ trưởng Bộ Xây dựng còn nhắn gửi chắc nịch rằng: “Bà con cứ yên tâm ở đấy, không phải đi đâu” (?!).

Trong khi đó thì sao? Hàng chục ngàn người dân sống dưới “quả bom nước” này mỗi ngày đều ăn không ngon, ngủ không yên, nơm nớp sống trong lo sợ triền miên. Cứ sau mỗi trận động đất là hàng ngàn người lại nháo nhào, hốt hoảng trong đêm vì những tiếng động dữ dội và khó lường...Nhà cửa của dân, công sở của chính quyền nhiều nơi không còn nguyên vẹn.

Vậy mà có thể yên tâm sao? Vậy mà không phải đi đâu sao?

Ai có thể đoan chắc rằng động đất sẽ chỉ dừng lại dưới ngưỡng “cực đại” 5,5 độ Richter như người ta tính toán?

Bao nhiêu đoàn của bộ ngành này, đơn vị nọ lũ lượt vào ra xem xét, kiểm tra thực địa. Cuối cùng để làm gì? Động đất càng xảy ra dữ dội hơn, người dân thêm hoảng loạn, chính quyền địa phương càng rối bời...

5.000 tỉ đồng quả thật rất lớn, nhưng có lớn đến mức phải đánh cược với mạng sống của 48.000 người dân ở khu vực này? Người càng ngồi ở ngôi cao chức cả càng phải biết lo trước nỗi lo của thiên hạ, trong khi nỗi sợ hãi trong dân đang ngày một lớn dần. Đến như thế rồi có lẽ cũng phải nghĩ đến phương án phá bỏ công trình “lừng lẫy tiếng tăm” này như đã có đại biểu Quốc hội đề nghị, bởi quyền được sống bình yên và sinh mạng con người là trên hết!

HÀ THẠCH HÃN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên