23/07/2018 10:35 GMT+7

Y Nhiêu và cuộc trốn chạy khỏi bàn tay 'quỷ'

HUỲNH CÔNG ĐÔNG - T.NHI
HUỲNH CÔNG ĐÔNG - T.NHI

TTO - Tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei, Kon Tum, nạn nhân Y Nhiêu vẫn còn chưa hết run sợ khi kể lại chuyện bị đánh đập và hành trình trốn chạy khỏi nhà bà Nga.

Y Nhiêu và cuộc trốn chạy khỏi bàn tay quỷ - Ảnh 1.

Y Nhiêu và mẹ trên giường bệnh - Ảnh: H.C.ĐÔNG

Các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei cho biết sức khỏe của Y Nhiêu có dấu hiệu phục hồi tốt. Tuy nhiên với tình trạng bị chấn thương nhiều và tổn thương về tinh thần nên thời gian tới cần phải chuyển Y Nhiêu lên tuyến trên để có điều kiện chăm sóc tốt hơn.

Tại giường bệnh, Y Nhiêu cho biết trong thời gian dài từ tháng 5 đến ngày 10-7, bà Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga, 39 tuổi, trú tại Ia Kha, Ia Grai và tạm trú tổ 3, P.Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai) đã nhiều lần đánh đập cô dã man.

Khi được hỏi tại sao không chạy trốn, Y Nhiêu nói nếu trốn được thì chị đã trốn rồi vì hầu như nơi nào ở khu dãy nhà trọ cũng có người của bà Nga. "Có lần tôi tìm cách thoát thân, nhưng khi vừa cà nhắc bước ra khỏi cổng được một đoạn thì bị bắt lại" - Y Nhiêu kể lại.

Ngày 10-7, trong khi chửi mắng, bà Nga dọa đến tối sẽ cắt lưỡi Y Nhiêu nên cô quyết tâm bỏ trốn. Y Nhiêu cho biết lúc 18h cùng ngày, cô cà nhắc bưng than đi đổ, lúc đó trời mưa rất to. Y Nhiêu cố lê bước thật nhanh ra khỏi nhà bà Nga, sau đó trốn vào nhà vệ sinh của nhà hàng xóm để tránh bị phát hiện.

Đến khoảng 22h, Y Nhiêu rời khỏi nơi ẩn nấp rồi tiếp tục chạy trốn về phía đường Lý Thái Tổ, TP Pleiku. Khi đến khu vực cầu Ia Linh, cách nhà bà Nga chừng 500m thì cô kiệt sức. Khi ấy, Y Nhiêu chui vào ống cống trên mặt đường và thiếp đi.

Đến chiều 11-7, một người phụ nữ đi phóng sinh cá ở cầu và một phụ nữ khác đi tập thể dục đã nhìn thấy Y Nhiêu. Hai cô đã chăm sóc, mua nước, mua đồ ăn cho Y Nhiêu. Sau đó một người đàn ông nhà gần đó đã đưa Y Nhiêu về nhà cho tắm rửa, ăn cơm rồi sau đó trình báo công an. 

Công an TP Pleiku đã đưa cô đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị và lấy lời khai. Tuy nhiên, vì không có tiền đóng viện phí và lo sợ nên Y Nhiêu đã trốn khỏi bệnh viện. Nhờ một người bán phở cho tiền nên cô đã đón được xe về nhà tại huyện Đăk Glei.

Y Nhiêu và cuộc trốn chạy khỏi bàn tay quỷ - Ảnh 2.

Nghi can Nguyễn Thị Hà (Nga) - Ảnh do người dân cung cấp

Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã triệu tập bà Nga đến làm việc. Ban đầu, cơ quan công an xác định bà Nga nghiện ma túy đá. Đối tượng qua lời khai ban đầu đã thừa nhận có đánh đập chị Y Nhiêu.

Hiện bà Nga đang được đưa đi cai nghiện tại Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai.

Địa phương biết chuyện Y Nhiêu bị hành hạ

Tổ trưởng tổ dân phố 3, P.Thống Nhất, TP Pleiku cho biết bà Nga thuê 2 căn nhà trọ của một hộ dân tại khu vực này, nhưng không thường xuyên ở đây.

Khi đề cập về việc đánh đập, hành hạ chị Y Nhiêu thì hàng xóm xung quanh lảng tránh với những cái lắc đầu... vì bà Nga thuộc dân "anh chị", quan hệ với nhiều đối tượng phức tạp nên họ sợ liên lụy.

Vị tổ trưởng tổ dân phố nói ông từng nhận được tin báo của người dân về việc bà Nga đánh đập Y Nhiêu, từng báo công an mời bà Nga lên làm việc.

Chiều 22-7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo lực lượng công an tập trung điều tra, làm rõ sai phạm của đối tượng đã có hành vi tra tấn dã man đối với chị Y Nhiêu, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đồng thời chỉ đạo Sở Lao động - thương binh và xã hội phối hợp với UBND TP Pleiku thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời cho chị Y Nhiêu để sớm bình phục các vết thương.

Tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Gia Lai hôm 22-7, ông Đào Ngọc Dung, bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cũng đề nghị tỉnh Kon Tum và Gia Lai tập trung chỉ đạo, xử lý ngay vụ việc. "Với trách nhiệm của mình, tôi đề nghị các cơ quan chức năng hai tỉnh khẩn trương điều tra, khởi tố, xử lý nghiêm để trấn an dư luận" - ông Dung nói.

Một người làm thuê bị chủ đánh đến sẩy thai, gãy xương Một người làm thuê bị chủ đánh đến sẩy thai, gãy xương

TTO - Nạn nhân là chị Y Nhiêu (23 tuổi), ngụ thôn Pêng Siêl, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, bị chủ đánh đập hết sức dã man.

HUỲNH CÔNG ĐÔNG - T.NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên