22/07/2018 17:41 GMT+7

Một người làm thuê bị chủ đánh đến sẩy thai, gãy xương

HUỲNH CÔNG ĐÔNG -   TRẦN THẢO NHI
HUỲNH CÔNG ĐÔNG - TRẦN THẢO NHI

TTO - Nạn nhân là chị Y Nhiêu (23 tuổi), ngụ thôn Pêng Siêl, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, bị chủ đánh đập hết sức dã man.

Một người làm thuê bị chủ đánh đến sẩy thai, gãy xương - Ảnh 1.

Nạn nhân Y Nhiêu sau khi được cứu - Ảnh: TRẦN THẢO NHI

Chiều 21-7, đại tá Lê Mạnh Hùng - trưởng Công an huyện Đắk Glei (Kon Tum) - xác nhận đang chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Gia Lai điều tra theo thẩm quyền nghi án một người làm thuê bị chủ đánh đập, dẫn đến sẩy thai. Cùng ngày, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra vụ việc…

Nạn nhân là chị Y Nhiêu (23 tuổi), ngụ thôn Pêng Siêl, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, bị chủ đánh đập hết sức dã man. Khắp người chị chằng chịt những vết thương lở loét đè lên những vết sẹo cũ chưa kịp lành...

Tra tấn như thời Trung cổ

Hiện chị Y Nhiêu đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, trên người chằng chịt vết thương đã mưng mủ, hoại tử. 

Đặc biệt, vùng lỗ tai và ngón một bàn tay phải của Y Nhiêu bị nhiễm trùng nặng, đang trong tình trạng hoại tử, tay trái có dấu hiệu bị liệt, xương bị gãy nhiều đoạn...

Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei cho biết chị Y Nhiêu được điều trị tại đây với di chứng bị phỏng và bạo hành bằng hung khí đã để lại chi chít sẹo toàn thân. 

"Chị Y Nhiêu bị đánh rất dã man, ngoài các vết thương kể trên thì đặc biệt vùng đầu, mặt, cổ, hai vú và cả vùng kín thương tích khá nặng" - bác sĩ A Khanh nói.

Trước đó khoảng tháng 9-2014, do kinh tế quá khó khăn nên Y Nhiêu xin gia đình cùng một số người bạn đến TP Pleiku (Gia Lai) tìm việc làm. Y Nhiêu được nhận vào làm tại quán cà phê của bà Nga ở tổ 3, phường Thống Nhất (TP Pleiku). 

Sau đó, Y Nhiêu được bà Nga đưa về phụ giúp việc trong nhà mình (hẻm 475 Lý Thái Tổ, phường Thống Nhất).

Theo lời kể của Y Nhiêu, đầu tháng 6-2018, bà Nga đổ cho chị lấy trộm số tiền hơn 1 tỉ đồng, rồi thường xuyên dùng cây sắt đập lên người và dùng cây gỗ có đinh đập lên đầu, mặt, hai bàn tay chị đến tứa máu. 

Y Nhiêu hãi hùng nhớ lại: "Bà Nga còn dùng bàn ủi điện đang nóng ủi thẳng lên người, dùng kéo cắt vào đầu ngực, tai, lưng, mặt em. Răng em thì bà Nga dùng búa đập, nếu không rụng thì bả dùng kìm bẻ. Tai thì bị dùng kềm cắt kẽm cắt đứt...".

Y Nhiêu cho biết lúc bị bà chủ đánh chị đang mang thai 5 tháng và do trận đòn thừa sống thiếu chết ấy khiến chị bị sẩy thai. Chị Y Nhiêu nói nguyên nhân dẫn đến những đợt tra tấn dã man trên là do bà Nga ghen tuông vì cho rằng chị ngoại tình và mang thai với chồng bà.

Một người làm thuê bị chủ đánh đến sẩy thai, gãy xương - Ảnh 2.

Y Nhiêu khai răng mình bị đập bằng búa và bẻ bằng kềm - Ảnh: TRẦN THẢO NHI

4 năm qua Y Nhiêu chưa một lần được bà Nga cho về thăm nhà. Ngày 16-7, nó về trước cửa nhà nhưng tôi không nhận ra vì trên người nó dày đặc các vết thương. Tôi thấy lạ hỏi mày là ai thì nó òa khóc nói con đây mẹ ơi

Bà Y CHÚC (mẹ Y NHIÊU)

Người hành hạ chị Nhiêu là... con nghiện

Trong ngày 20-7, khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Đắk Glei đã lấy lời khai ban đầu. 

Đại tá Lê Mạnh Hùng nói: "Do vụ việc có tính nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn tỉnh Gia Lai nên chúng tôi đã mời người nhà của em Y Nhiêu đến xác minh thông tin, đồng thời hướng dẫn gia đình viết đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Gia Lai".

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Gia Lai cho biết rạng sáng 12-7, cơ quan công an có tiếp nhận thông tin tố giác việc chị Y Nhiêu bị bà Nguyễn Thị Hà (còn gọi là Nga) hành hạ, vứt dưới cống. Công an đã mời bà Nga đến làm việc. 

Bước đầu bà Nga thừa nhận có đánh đập và lấy dao chém vào ngón tay của chị Y Nhiêu. 

"Trong quá trình làm việc, chúng tôi phát hiện bà Nga có biểu hiện ngáo đá nên cho kiểm tra và xác định bà này có sử dụng ma túy" - một cán bộ công an nói.

Cơ quan công an đã quyết định đưa bà Nga vào Trung tâm Tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai để cai nghiện. Đồng thời Công an tỉnh cũng sẽ đưa chị Y Nhiêu đi giám định thương tích.

Sau khi bị hành hạ, Y Nhiêu bị chở đến bỏ dưới chân cầu Ia Linh (đường Lý Thái Tổ, thuộc địa phận tổ 6, phường Thống Nhất, TP Pleiku) từ tối 8-7. May mắn chị được người dân phát hiện, sơ cứu và đưa về nhà.

Cụ Đoàn Thị Tuyến (72 tuổi) - người phát hiện và cứu chữa ban đầu cho Y Nhiêu - kể: "Chiều 9-7, trong lúc đi tập thể dục tôi thấy Y Nhiêu nằm bất động trong ống cống dẫn nước mưa, trên người chằng chịt vết thương nên tôi cứu cháu. Sau đó bà con thương tình cho tiền xe để cháu về nhà".

Khởi tố vụ án bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non ở Đà Nẵng Khởi tố vụ án bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non ở Đà Nẵng

TTO - Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án bảo mẫu Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười bạo hành trẻ mầm non tại cơ sở này.

HUỲNH CÔNG ĐÔNG - TRẦN THẢO NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên