11/07/2021 10:22 GMT+7

'Ý có thể chủ động tấn công'

HOÀI DƯ ghi
HOÀI DƯ ghi

TTO - Đó là nhận định của nhà báo Vũ Công Lập, nhà báo Phạm Tấn (kênh truyền hình K+) và bình luận viên Vũ Quang Huy trong cuộc trò chuyện với Tuổi Trẻ trước thềm trận chung kết giữa Anh và Ý.

Ý có thể chủ động tấn công - Ảnh 1.

Tuyển Ý sẽ chủ động chơi tấn công trong trận chung kết - Ảnh: REUTERS

Trong ba vị chuyên gia, có hai nghiêng về chiến thắng của tuyển Anh.

Nhà báo Vũ Công Lập: Trận đấu cân bằng

Tôi hy vọng đây là trận đấu hay, xem thoải mái bởi cả Anh và Ý đều thay đổi lối đá, có nhiều điều mới mẻ và không ít cầu thủ trẻ xuất sắc. Hai đội có thế công mạnh và thế thủ cũng rất tốt, trận đấu vì thế sẽ cân bằng.

Hai đội nhiều khả năng sẽ chơi tấn công chứ không tập trung phòng ngự. Tấn công nhưng không nóng vội mà từ từ thăm dò đối phương, bởi nóng vội có thể khiến họ mắc sai lầm. Mấu chốt của vấn đề là họ có phá được lối chơi cụ thể của đối thủ hay không.

Tuyển Anh là đội có hàng thủ tốt nhất ở Euro 2020, nhưng tôi nghĩ Ý vẫn có khả năng xuyên thủng vì họ tấn công đa dạng. Ý không có một cầu thủ mũi nhọn nào thực sự sắc bén trên hàng công. Ngược lại, cầu thủ nào của họ cũng làm chủ được lối chơi mà HLV Roberto Mancini truyền tải và có thể trở thành ngôi sao trong khoảnh khắc thích hợp.

Kết hợp giữa lý trí và con tim, tôi dự đoán Ý sẽ giành chiến thắng.

BLV Quang Huy: Khó "bắt bài" tuyển Anh

Cả hai đội đều mang bóng dáng của nhà vô địch. Đội nào vô địch, theo tôi, cũng xứng đáng. Rất khó để chờ đợi trận đấu mãn nhãn, khi người Anh vào chung kết chắc chắn sẽ có nhiều tính toán. Nhưng nếu có đội nào đó chơi tấn công phủ đầu thì đó là Ý.

Ai cũng biết cầu thủ Anh trẻ và lực lượng lại rất dày. Nếu đá từ từ thì Anh tỏ ra vượt trội Ý về sức. Nhìn cái cách các cầu thủ Anh "quây" Đan Mạch cho thấy họ rất giàu năng lượng. Anh có lẽ sẽ thu mình về, bởi họ có hàng thủ tốt và sẽ chờ đợi cơ hội để phản công.

Anh sẽ thay đổi nhân sự và đá nhanh trong hiệp 2. "Tam sư" có thể chọn người khác đá thay Bukayo Saka để gây bất ngờ trong việc khai thác vị trí của Emerson - mắt xích khá yếu ở hàng thủ Ý.

Anh không thiếu cầu thủ chất lượng ở vị trí này nếu không muốn nói là nhiều sự lựa chọn. Lúc này, rất khó để "bắt bài" tuyển Anh bởi họ ăn theo tình huống chứ không có khuôn mẫu nào cả. Ngược lại, Ý có quân bài hay trên hàng công và có thể thay người để tạo ra bất ngờ.

Theo tôi, tuyển Anh sẽ chiến thắng.

Nhà báo Phạm Tấn: Tuyển Anh chịu áp lực tâm lý

3 trong 4 trận chung kết Euro gần đây đều kết thúc với tỉ số 1-0. Chỉ có trận chung kết 2012, Tây Ban Nha thắng Ý 4-0 vì sự chênh lệch trình độ. Trận chung kết, vì thế, có thể sẽ bắt đầu với sự thận trọng, chờ đợi cơ hội.

Còn nếu tấn công, có thể bắt đầu từ Ý vì họ tự tin vào khả năng của mình nhiều hơn với chuỗi 33 trận bất bại, nhuần nhuyễn hơn trong khả năng phối hợp.

Ở bán kết, chúng ta đã thấy phần nào đó sự mất bình tĩnh của tuyển Anh ở đầu trận đấu với Đan Mạch. Nguyên nhân đến một phần từ đối thủ hay, cũng có phần lớn từ mặt trái của việc chơi trên sân Wembley với số đông CĐV nhà, và đặc biệt là sự kỳ vọng về mặt thành tích.

Chưa từng vào tới trận chung kết Euro là áp lực rất lớn với các cầu thủ Anh.

Xét về mặt bản lĩnh, tâm lý thì Ý xưa nay vẫn được đánh giá cao hơn. Giải quyết được bài toán tâm lý thì tuyển Anh có thể chơi sòng phẳng với Ý.

Nếu cuộc chơi kéo dài cho tới trước ngưỡng cửa loạt sút luân lưu, tuyển Anh có ưu thế nhờ chiều sâu đội hình và các nhân tố đột biến từ băng ghế dự bị.

Tôi nghĩ, tuyển Anh sẽ đăng quang.

HLV tuyển Ý Roberto Mancini: HLV tuyển Ý Roberto Mancini: 'Chung kết chưa đủ, phải thắng tuyển Anh mới vui'

TTO - Trước trận chung kết giữa Anh với Ý trên sân Wembley rạng sáng 12-7, HLV tuyển Ý Roberto Mancini đã tuyên bố hùng hồn như thế khi trả lời phỏng vấn của tờ báo lớn nhất nước Ý la Repubblica ngày 10-7.

HOÀI DƯ ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên