08/07/2014 12:38 GMT+7

Y án tử hình vợ nguyên bí thư xã giết vợ chồng chủ nợ

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Sáng 8-7, Tòa phúc thẩm - TAND tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Lê Thị Hường (39 tuổi, trú tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) tại trụ sở TAND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Khởi tố vợ nguyên bí thư xã tội xâm phạm mồ mả và trộm cắp

4hv9nkRp.jpgPhóng to
Bị cáo Hường vẫn khai quanh co, ngoan cố tại phiên phúc thẩm - Ảnh: Đông Hà

Trước đó, tại phiên sơ thẩm ngày 6-3, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên Lê Thị Hường mức án “tử hình”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 15-1-2013, bị cáo Hường đã gọi điện cho vợ chồng chủ nợ là ông Nguyễn Chí Hùng - Phạm Ngọc Nga (ngụ tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức) đến nhà riêng của mình để giải quyết chuyện nợ nần.

Tại đây, bà Hường nói với hai người rằng, chờ chồng mình (là ông Võ Thanh Mỹ - lúc đó là bí thư đảng ủy xã Kim Long, huyện Châu Đức) về rồi nói chuyện. Đồng thời, bị cáo Hường lừa cho bà Nga vào nhà nằm nghỉ và ông Hùng cùng bị cáo ra vườn lượm trứng gà, chặt buồng chuối cho bà Nga “bồi bổ”.

Trên đường ra vườn, Hường xuống bếp lấy theo con dao rựa. Khi ông Hùng đang lúi húi nhặt trứng, bị cáo đã dùng dao rựa chém nhiều nhát vào đầu và hai tay.

Ông Hùng la lên, bà Nga chạy ra cũng bị Hường chém hai nhát, sau đó, quay lại chém tiếp ông Hùng. Tổng cộng, ông Hùng bị 17 nhát vào đầu, tay và mang tỷ lệ thương tật gần 80%. Còn bà Nga bị chém hai nhát vào đầu, với tỷ lệ thương tật gần 30%.

Sau khi tòa sơ thẩm tuyên án, tuy không kêu oan nhưng bị cáo Hường có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Khai tại phiên phúc thẩm, bị cáo Hường nói rằng, mình không chém nạn nhân Hùng đến 17 nhát. Nhưng khi chủ tọa hỏi bao nhiêu nhát thì Hường không nhớ là bao nhiêu và thừa nhận vết thương trên hai người nạn nhân là do mình gây ra.

Về hành vi chém người, bị cáo Hường khai nhận vì số tiền nợ chỉ hơn 80 triệu nhưng vì bà Nga yêu cầu phải ký vào giấy số nợ hơn 300 triệu nên bị cáo không chịu.

Tuy nhiên, Hường cũng khai việc trả lãi hàng tháng 7-8 triệu đồng cho vợ chồng chủ nợ không có giấy tờ gì. “Nếu người ta yêu cầu mình ký mà mình không ký thì thôi, cớ gì bị cáo lại chém người như vậy!”, chủ tọa truy thì Hường im lặng.

Ble8kJjK.jpg
Ông Võ Thanh Mỹ - chồng của bị cáo Hường đến dự khán tại phiên phúc thẩm sáng 8-7 - Ảnh: Đông Hà

Tại phiên phúc thẩm, ông Võ Thanh Mỹ đã đến dự khán phiên tòa.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, hành vi của Hường là đặc biệt nghiêm trọng. Việc ông Hùng, bà Nga không chết là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo, là vì bà con hàng xóm đã đến khi nghe nạn nhân kêu cứu, khi bị hại Hùng kêu cứu, bị cáo quay lại chém tiếp.

Tòa sơ thẩm tuyên án tử hình là có căn cứ. Ngoài ra, thái độ của Hường tại cả tòa sơ thẩm và hôm nay rất ngoan cố, khai quanh co, không thành khẩn. Hành động của bị cáo có tính xảo quyệt cao độ.

Trong khi, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào, vụ án không có tình tiết mới xuất hiện. Do đó, HĐXX bác kháng cáo và tuyên y án “tử hình” án sơ thẩm.

---------------------------

* Tin bài liên quan:

Tuyên tử hình vợ nguyên bí thư xã giết chủ nợĐề nghị tử hình vợ nguyên bí thư xã giết chủ nợNạn nhân khai bà Hường tuyên bố "chém chết để trừ nợ"!Xét xử vợ nguyên bí thư xã chém chủ nợNghi can giết người đốt xác thừa nhận giả mạo nạn nhân

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên