
Ông Nguyễn Mạnh Cường và bà Đặng Huỳnh Mai trao thư tri ân cho thân nhân các thầy cô giáo - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Sáng 7-3, ban liên lạc Trường Sư phạm Tây Nam Bộ tổ chức buổi họp mặt truyền thống lần thứ 8 tại TP.HCM, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trường Sư phạm T3 đào tạo nguồn nhân lực quan trọng
Bà Đặng Huỳnh Mai - nguyên thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trưởng Ban liên lạc Trường Sư phạm Tây Nam Bộ (Trường Sư phạm T3) - ôn lại truyền thống ngôi trường huyền thoại.
Trường Sư phạm Tây Nam Bộ được hình thành dựa trên nền tảng của sắc lệnh 94/SL ngày 8-10-1946 về việc thành lập ngành sư phạm.
Với 14 năm làm nhiệm vụ đào tạo ở chiến khu, từ năm 1961 đến 1975, trường đã đào tạo khoảng 600 giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, cung cấp nguồn lực cách mạng cho các tỉnh Tây Nam Bộ. Sau ngày giải phóng miền Nam, nhiều cán bộ giảng dạy và học viên trở thành cán bộ lãnh đạo.
"50 năm qua, lòng yêu nước, nghĩa đồng bào, tinh thần dân tộc, tính cách mạng vẫn tràn đầy trong lòng thầy trò chúng tôi.
Những nhà giáo kháng chiến với "Tiếng hát làm át tiếng bom" cùng những bài ca đi cùng năm tháng tạo nên thành công cho trường đào tạo giáo viên ở rừng tràm và rừng đước.
Cũng vì thế mà 50 năm qua, một lực lượng giáo viên kháng chiến làm nòng cốt trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý của ngành" - bà Đặng Huỳnh Mai nhấn mạnh.

Nhà giáo nhân dân Đặng Huỳnh Mai chia sẻ tại buổi họp mặt - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Ông Nguyễn Mạnh Cường - trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM - cho biết TP.HCM vinh dự được Ban liên lạc Trường Sư phạm Tây Nam Bộ chọn là nơi tổ chức họp mặt truyền thống.
"Đây là dịp để các thế hệ nhà giáo của Trường Sư phạm Tây Nam Bộ ôn lại những ngày tháng nhiệt huyết hào hùng và lan tỏa ngọn lửa cách mạng từ các thế hệ thầy cô giáo và các cựu học sinh của các trường sư phạm trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đến thế hệ nhà giáo, sinh viên sư phạm.
Hoạt động này góp phần thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, ý chí kiên cường của thế hệ trẻ trong lao động, học tập, góp phần tích cực vào sự nghiệp trồng người" - ông Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường phát biểu - Ảnhh: NGỌC PHƯỢNG
Truyền lửa cho thế hệ trẻ
Nói về cuộc sống của thầy trò Trường Sư phạm Tây Nam Bộ, thầy Ngô Minh Đức nhớ lại: "Chúng tôi luôn tâm niệm tự lực cánh sinh để tồn tại và phát triển, không có khó khăn nào ngăn cản. Dù ở trong rừng hay ở trong dân đều phải tự sống, nếu trong dân thì sống tam cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm). Cho nên dân thương lắm".
Cô Lê Ngọc Hân - giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn, quận 3, TP.HCM - chia sẻ: "Hôm nay khi gặp các thầy cô, lắng nghe từng câu chuyện, bản thân tôi có niềm cảm phục rất lớn.
Cảm phục cho những điều mọi người đã sống một cách trọn vẹn sau cuộc chiến. Có thể nói cách sống tử tế, nghĩa tình là bài học lớn lao cho chúng tôi và thế hệ trẻ.
Tôi mong ước có thể truyền đạt cho học sinh năng lực tự học, tự đọc, bản lĩnh phản biện, mạo hiểm khám phá… giúp học sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế vẫn mang một trái tim Việt Nam".

Tri ân các thầy cô giáo lão thành - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Sinh viên Hoàng Trọng - Trường đại học Sư phạm TP.HCM - bộc bạch: "Tôi sống trong thời bình nên chỉ được tìm hiểu lịch sử thông qua mạng xã hội, nhưng hôm nay được lắng nghe trực tiếp. Các thầy cô đã phải tay cầm súng, tay cầm phấn, vừa dạy học vừa chiến đấu.
Sứ mệnh của trường học đều muốn đào tạo ra giáo viên phát triển đất nước, cung cấp nguồn nhân lực vì sự nghiệp giáo dục. Các thầy cô luôn tận tụy với sinh viên, luôn hết mình, không ngại khó khăn để sinh viên tiếp thu kiến thức tinh túy nhất".
Tại buổi họp mặt, ông Hồ Thiệu Hùng - nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, nguyên phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; bà Huỳnh Thị Mỹ Huê - một học viên kỳ cựu Trường Sư phạm Tây Nam Bộ, cũng có những chia sẻ xúc động về những kỷ niệm khó quên dưới mái trường T3.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận