
Xuân Son ở trận bán kết lượt về ASENA Cup 2026 thắng Malaysia - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Bangkok vào hôm nay (20-8) nhằm chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với Thái Lan, lúc 20h ngày 22-8 tới trên sân Rajamangala.
Thắng Malaysia chung cuộc 4-0 sau 2 lượt trận bán kết, thầy trò ông Kim Sang Sik hành quân sang Thái Lan với sự tự tin lớn trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Đặc biệt là với Nguyễn Xuân Son, chân sút đã có ký ức khó quên trên mặt sân Rajamangala gần 2 năm trước.
Khi đó, Xuân Son như "cuốn phăng" mọi hàng phòng ngự ở ASEAN Cup 2024. Anh ra mắt đội tuyển Việt Nam với cú đúp vào lưới Myanmar, ghi 3 bàn trong 2 lượt trận bán kết với Singapore, lập cú đúp vào lưới Thái Lan trong trận chung kết lượt đi tại sân Việt Trì (Phú Thọ).
Nhưng trận chung kết lượt về tại sân Rajamangala, Xuân Son đã phải rời sân ở phút 34 và rồi lên xe cấp cứu đến thẳng bệnh viện. Pha đi bóng tốc độ và cố gắng tạt bóng vào trung lộ khiến Xuân Son bị gãy chân khi tiếp đất.
Mất chân sút chủ lực, đội tuyển Việt Nam vẫn xuất sắc đánh bại Thái Lan 3-2, qua đó thắng chung cuộc 5-3 sau 2 lượt trận và giành chức vô địch ASEAN Cup 2024.
Nhưng Xuân Son chỉ có thể ăn mừng thành tích của đội tuyển Việt Nam qua màn hình điện thoại trong bệnh viện. Anh cũng không thể lên bục nhận 2 danh hiệu cá nhân cao quý "Vua phá lưới" và "Cầu thủ xuất sắc nhất giải".
Giờ thì Xuân Son đang trở lại mạnh mẽ tại ASEAN Cup 2026. Bốn trận vòng bảng chỉ ghi 2 bàn, chân sút gốc Brazil này sau đó đã ghi 3 bàn trong 2 trận đấu với Malaysia ở bán kết để đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết.
Anh cũng vươn lên dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" cùng Đình Bắc với 5 bàn thắng và cho thấy chưa có dấu hiệu ngừng việc ghi bàn.
"Xuân Son mới ghi 5 bàn thôi à, đáng lẽ cậu ấy nên ghi nhiều bàn hơn để đội tuyển Việt Nam vô địch chứ. Tôi rất mong cậu ấy sẽ ghi thêm 3 bàn ở chung kết", HLV Kim Sang Sik trả lời hóm hỉnh khi nói về phong độ của cậu học trò.
Trả lời giới truyền thông, Xuân Son không muốn nói nhiều về kỷ niệm không vui trên đất Thái Lan cách đây hai năm. Anh cho biết chỉ tập trung cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi tại Bangkok.
Nhưng trong sâu thẳm, Xuân Son có lẽ rất muốn viết nên một kỷ niệm đẹp tại chính sân Rajamangala, nơi từng đem đến cho anh những giọt nước mắt.
Kỷ lục chờ Xuân Son
Với 8 bàn thắng ở vòng đấu loại trực tiếp tại ASEAN Cup 2024 và 2026, Xuân Son hiện đã san bằng kỷ lục của cựu tiền đạo Teerasil Dangda (Thái Lan).
Đáng nói, hiệu suất của Xuân Son ấn tượng hơn hẳn khi chỉ mất 2 kỳ tranh tài để đạt mốc này, trong khi Teerasil Dangda cần tới 7 kỳ.
Nếu tiếp tục ghi bàn trong 2 trận chung kết với Thái Lan sắp tới, Xuân Son không chỉ lập kỷ lục của giải mà còn có thể lần thứ 2 liên tiếp giành danh hiệu "Vua phá lưới".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận