19/08/2016 10:14 GMT+7

Xin chừa... rồi đi nơi khác!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Cái vụ xử phạt vị khách VIP đường đường đấng trượng phu tát cô tiếp viên hàng không nảy đom đóm hôm 13-8 bị bà con phản ứng quá chừng!

- Cấm bay 6 tháng, phạt 15 triệu đồng rồi mà?

- Thì đó, bà con nói mức phạt đó nhẹ hều, không đủ sức răn đe mấy ông du côn bạo lực, hở tí thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

- Xử theo quy định thôi, biết thế nào là nặng là nhẹ, là đủ sức răn đe?

- Tui nghĩ phải xử như vụ... quán cà phê Xin Chào mới là triệt để!

- Là sao?

- Hôm qua ông chủ quán cà phê Xin Chào kêu cứu nữa vì nhận quyết định đình chỉ thi công của ông chủ tịch thị trấn. Công trình ông này thi công là đặt một cái thùng container khoảng 14m2 làm chỗ đặt ly, đĩa, chén bát và chỗ trú mưa nắng cho nhân viên bưng bê dọn rửa.

Quyết định này biểu các đơn vị ngưng cung cấp điện, nước cho quán Xin Chào; yêu cầu công an thị trấn cấm phương tiện, người lao động vào công trình xây dựng. Đó, quyết liệt, triệt để là phải như vậy chớ!

- Trời đất! Đó là triệt đường sinh sống của người ta chớ triệt để gì? Có cần... triệt để dữ vậy hông?

- Hổng biết nữa. Vụ "điện thoại cùi bắp" vừa mới êm êm thì vụ cà phê Xin Chào lại nổi lên lần nữa. Không biết lần này hồi kết sẽ ra sao...

- Tình hình vậy là rõ như ban ngày rồi: chắc ông chủ quán cà phê phải nói "xin chừa" rồi đi nơi khác kiếm ăn!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên