Xin cho con cá, dòng kênh sống giữa thành phố!

TTO
TTO

TTO - Đàn cá quẫy đuôi trên dòng Nhiêu Lộc một thời ô nhiễm nặng rõ ràng đã thành "sự kiện" của cư dân nơi đây. Nhưng cũng ngay lập tức bạn đọc TTO bức xúc trước việc một số người đã thẳng tay hạ sát hình ảnh đẹp này.

Xem đàn cá "diễu hành" trên kênh Nhiêu Lộc - Thị NghèCá "diễu hành" từng đàn trên kênh Nhiêu Lộc - Thị NghèTP.HCM: Cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

d4XNZmou.jpgPhóng toMột em bé thích thú với hai chú cá vừa được câu lên - Ảnh: M.T

TTO xin trích đăng đăng một số ý kiến:

Cá trong tự nhiên thành phố không được sống?

Với việc đàn cá nổi lên mặt nước (có thể do ô nhiễm), thay vì tìm giải pháp giảm thiểu ô nhiễm thì người dân lại đi câu cá, một trong những cách phá hoại môi trường thêm.

Với cảnh bắt cá thế này, chả mấy chốc cá trong môi trường tự nhiên của thành phố chịu chung số phận với loài chim: Vắng bóng!

THẢO

Cầu cho chúng được sống đến... cuối năm

Dòng kênh rác thải mới hồi sinh, mới thấy có chút ít sự sống từ những đàn cá, lại xuất hiện những người kém ý thức đem cần tới câu. Có vẻ như không ít người dân Việt mình cá nằm trên bàn nhậu là đẹp nhất. Không thấy những người của chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân nữa. Không biết đàn cá này sống được tới cuối năm không. Cầu cho bọn chúng được may mắn.

Tran Minh

Nên cấm

Việc câu cá bờ sông thế này thiết nghĩ chính quyền nên ban hành lệnh cấm vì các lý do sau đây:

1. Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học các dòng sông trong TP hiện nay có nồng độ độc tố khá cao với thành phần là các kim loại nặng... nên ăn thịt cá câu tại đây sẽ làm người dân bị bệnh.

2. Việc nhà nước đầu tư tạo cảnh quan dọc hai bờ sông để mọi người thưởng ngoạn và đi lại tự do, nếu ngày càng nhiều người ra chiếm dụng một chổ để bày đồ ngồi câu như thế sẽ làm cảnh quan không được đẹp và thông thoáng.

3. Chưa nói đến việc gây mất trật tự nếu do các cá nhân đi câu tranh cãi và đánh nhau tại đây lại càng mất an ninh trật tự,

Việc trước mắt như thế mà chính quyền vẫn lặng im chẳng lẽ không có ai quan tâm và chăm sóc đến sự việc này, hay để khi nào "nước đến chân" rồi mới nhảy và lúc đó mới kéo ban này phòng nọ ra mà phê bình.

NGUYỄN HOÀNG

Góp ý

Nếu là thú câu cá, thì phải thả lại sau khi câu. Nếu là thợ câu, phải tái tạo và chỉ câu ở nơi được phép với số lượng hạn chế và không vào mùa sinh sản. Xin hãy rộng lòng với loài cá, xã hội hãy vận động một khu vực cấm câu cá, cấm bẫy điện, chích điện. con sông, dòng kênh mà không có cá, thì giống như sông chết thôi. Hãy bênh vực muôn loài thay vì miếng ngon. Xin cảm tạ và có vài quan điểm cá nhân!

NGUYỄN VINH

Tội cho đàn cá

Đàn cá này sắp tiêu đời rồi. Tội cho đàn cá!

ĐỖ TUẤN

Bức xúc

Kênh Nhiêu Lộc đang đẹp dần nay lại có cá vàng bơi lội trông thật mát mắt. Thì lại thấy người ta đánh bắt, một hành động không đáng sống tại thành phố đang đẹp dần lên là Sài Gòn.

HO

Hãy cùng nhau sống có ý thức

Tại sao phải câu cá? Cá bơi lội có chứng tỏ nước kênh đã sạch hơn trước rồi. Sao không để cho nó tự do tung bơi? Như thế khi chiều về hoặc sáng sớm thả bộ ngắm cảnh, tập thể dục thì vui hơn không? Mọi người phải có ý thức bảo vệ chứ? Thiết nghĩ câu cá là giải trí, nhưng có cần câu tận diệt không?

Chỉ có những người thiếu ý thức sống, không văn minh... nên mới làm như thế.

Con người văn minh biết giữ gìn môi trường, không hành động như thế!

ANDY HA

TTO

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất