15/10/2015 16:33 GMT+7

Xem clip Cóc tía trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

TTO
TTO

TTO - Ngay sau khi bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh kết thúc, rất nhiều khán giả đã cảm thấy hào hứng và thú vị với đoạn phim hoạt hình ngắn được chiếu vào phần kết thúc phim.

Cảnh trong phim hoạt hình

Đó chính là một câu chuyện nhỏ từng xuất hiện thấp thoáng trong phim: câu chuyện về chàng thư sinh và chú cóc tía thần. Đây cũng là câu chuyện mà Thiều đã kể cho Tường nghe. 

Đoạn hoạt hình dài hơn 2 phút này là kết quả từ sự kết hợp giữa hai nhóm: Lá Concept đảm nhận phần nội dung, hình ảnh và Cyclo Animation thực hiện phần kỹ thuật hoạt hình. Chịu trách nhiệm sản xuất đoạn phim này là trưởng nhóm Lá Concept: Đinh Ngọc Diệp. Cô cũng là người phụ trách khâu kịch bản, ý tưởng và bổ trợ phần cảm xúc cho các thành viên khi vẽ.

Các hình ảnh hoạt hình được vẽ bởi hai họa sĩ chính là Đạt Phan và Lê Thư. Trong đó, Đạt Phan thực hiện khâu tạo hình nhân vật, thống nhất màu sắc và các yếu tố nối kết xuyên suốt phim, còn Lê Thư đảm nhận phần hình ảnh nền, các cảnh trí xuất hiện trong đoạn hoạt hình.

Thành viên còn lại là Trâm Đinh đảm nhận việc điều phối công việc và hỗ trợ các thành viên khác. Toàn bộ các hình ảnh sau khi được hoàn thành được đưa sang nhóm Cyclo Animation để thực hiện hiệu ứng, chuyển tải thành thành phẩm là đoạn phim hoạt hình ngắn mà khán giả được xem.

Clip được xây dựng từ truyện Cóc tía

Ngày xưa có chàng thư sinh nghèo bầu bạn với cóc tía. Cóc luôn kề cận dùng viên ngọc thần soi sáng cho chàng đọc sách. Mùa thi lại đến, cả hai háo hức lên kinh thành. Trên đường đi, họ thấy một người bị thương bên đường.

Chàng thư sinh muốn cóc dùng ngọc quý cứu người. Nhưng cóc nói "Người này không đáng tin". Vậy là cả hai cãi nhau, họ giằng co làm rơi ngọc quý. Đúng lúc này, kẻ bị thương bất ngờ tỉnh lại cướp ngay ngọc quý rồi bỏ chạy. Cùng lúc này, kinh thành loan tin: "Loa Loa Loa... Ai cứu được công chúa sẽ trở thành phò mã...".

Kẻ xấu dùng ngọc quý để cứu công chúa, nhưng không được mà ngược lại còn khiến nàng bệnh nặng hơn. Cóc tía biết chuyện bèn bảo chàng thư sinh cùng mình vào cung cứu công chúa vì chỉ có cóc tía mới biết sử dụng ngọc thần. 

Cóc cứu sống công chúa, kẻ xấu bị vạch mặt. Sau đó, chàng thư sinh cưới công chúa và trở thành phò mã. Họ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên