![]() |
"Tay đua" hình bút chì Bloodhound đã trở thành chiếc xe tốc độ nhanh nhất thế giới khi lần đầu tiên đạt mức 1.610 km/giờ, nhanh hơn cả vận tốc bay của một viên đạn - Ảnh: The Car Connection |
Bloodhound không sử dụng lốp xe mà được trang bị các vòng nhôm aluminum (trong hàng không vũ trụ) nặng 91kg, có thể hấp thụ 50.000 lần lực hấp dẫn.
"Chúng tôi sẽ đẩy lùi ranh giới nỗ lực của con người", ông Andy Green, chỉ huy máy bay chiến đấu trong lực lượng Không quân Hoàng Gia, nói với Hãng tin ABC News.
Những thông số của chiếc xe này đều dị thường. Động cơ là sự kết hợp của tên lửa (do một nhà thiết kế tên lửa tự học 28 tuổi sáng tạo nên) với động cơ xe đua và máy bay phản lực chiến đấu có động cơ đốt sau, tạo nên sức mạnh gấp 6 lần tất cả các dòng xe đua trong giải Indy gộp lại.
Nhiều bộ phận trong Bloodhound đã từng xuất hiện trong các xe đua hay tên lửa trước đó. Động cơ được đốt thử nghiệm lần đầu tiên tại miền tây nước Anh vào ngày 3-10.
"Nó là sự kết hợp tuyệt vời của công nghệ. Công nghệ Formula One, công nghệ quân sự và quốc phòng, công nghệ tên lửa đều mang tính độc nhất. Do đó, để gộp chúng lại trong một thể thống nhất thật sự là thách thức to lớn", ông Pio Szyjanowicz thuộc Cosworth, công ty chế tạo ra hệ thống kiểm soát của Bloodhound, động cơ Formula One và động cơ cho máy bay không người lái của Hải quân Mỹ, nhận định.
Để chuẩn bị cho dự án này, ông Andy Green đã được huấn luyện chạy thử xe đua và lái máy bay nhào lộn. Ông nhấn mạnh rằng ông không quan tâm đến sự an toàn của mình. Cả ông và toàn bộ nhóm nghiên cứu hi vọng dự án này sẽ truyền được cảm hứng cho thế hệ các sinh viên trẻ sẽ trở thành những kỹ sư trong tương lai.
Các nhà thiết kế đã công khai công trình của họ, đăng bản thiết kế, tài liệu về những lần thất bại và đã hợp tác nghiên cứu với hơn 5.000 trường học ở Vương quốc Anh và Nam Phi, nơi chiếc xe hoàn chỉnh sẽ chính thức vào đường đua năm 2014.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận