25/11/2025 20:20 GMT+7

Xác xơ những ngôi trường ở rốn lũ Hòa Thịnh, vắng bóng thầy trò

TRẦN MAI
và 1 tác giả khác

Những ngôi trường ở rốn lũ Hòa Thịnh xác xơ, nhiều sổ sách, giấy tờ, sách vở ướt nhẹp, đầy bùn non, học sinh vẫn chưa nhập học trở lại.

Hòa Thịnh - Ảnh 1.

Bờ tường của Trường THCS Đồng Khởi đổ sập sau lũ

Ngày 25-11, điểm trường Phú Hữu, thuộc Trường tiểu học Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (trước đây thuộc huyện Tây Hòa, Phú Yên) mặc dù đã được dọn vệ sinh sạch sẽ nhưng vẫn chưa cảm nhận được không khí dạy và học.

Thiệt hại thiết bị học tập rất lớn, thư viện trường tan nát, sách hư hỏng lẫn trong bùn, không thể sử dụng được. Không chỉ vậy, nhiều bàn ghế, tủ… đã bị hư hỏng, phải dọn vứt bởi không thể sửa chữa, sử dụng được.

Ở một sảnh nhỏ, nhiều chuyến xe của nhà hảo tâm chở quần áo đến để dân làng lựa đem về.

Tại Trường THCS Đồng Khởi, xã Hòa Thịnh, một khung cảnh khiến ai cũng đau xót, tường rào sập đổ một đoạn dài.

Trong phòng, rất nhiều hồ sơ giấy tờ, tài liệu, học bạ, bằng tốt nghiệp của học sinh ướt sũng, lấm đầy bùn non. Nhà trường phải trải ra trên bàn rồi bật quạt cho khô. Nhiều máy vi tính cũng hư hỏng sau trận lũ.

Tại trường, lực lượng cảnh sát cơ động đang hỗ trợ dọn dẹp bùn đất. Thầy Trần Văn Sáu, Hiệu trưởng nhà trường, xúc động: "Cảm ơn các chiến sĩ cảnh sát cơ động hỗ trợ, mấy nay 42 thầy cô trong trường dọn đuối mà không đâu vào đâu, giờ nhờ các chiến sĩ cơ bản đã sạch sẽ, mai sẽ đón học trò đến để cấp sách vở, bút. Các em giờ không còn cả sách vở sau lũ".

Hòa Thịnh - Ảnh 2.

Kho sách của điểm trường Phú Hữu dính đầy bùn non

Hỏi trường cần gì, thầy Sáu cho biết nhiều thiết bị điện tử của trường bị hư hỏng, cần nhất lúc này là thiết bị dạy học, như: Máy tính, máy in, bảng…, trong đó đa phần máy tính bị hỏng.

Thầy Sáu kể trước lũ, trường đã chủ động kê cao nhiều vật dụng, nhưng không ngờ lũ lớn đến vậy. Sức tán phá không chỉ cày nát tường rào mà còn xô đổ giàn kê để vật dụng.

"Hiện tại không chỉ trường, mà tôi nghĩ tất cả chúng ta đều lo nhất là học sinh. Các em cần hỗ trợ quần tây áo trắng để đến trường. Đa phần các em không còn đồng phục", thầy Sáu nói.

Theo ông Lê Chí Hoại - Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, các trường thống kê nhu cầu sách vở học sinh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh sẽ cấp khẩn trương. Riêng các vật dụng dạy học bị thiệt hại cần có thời gian để xử lý, nên lúc này rất cần được hỗ trợ".

Dẫu vậy, địa phương mong nếu có sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cần liên hệ trước để địa phương hỏi xem trường nào cần gì để hỗ trợ chính xác, tránh tình trạng thừa vật dụng này, nhưng thiếu dụng cụ kia.

Hòa Thịnh - Ảnh 2.

Sách ngập ngụa bùn

Hòa Thịnh - Ảnh 3.

Học bạ ướt nhẹp

Hòa Thịnh - Ảnh 4.

Vật dụng học tập ở điểm trường Phú Hữu hư hỏng

Xác xơ những ngôi trường ở rốn lũ Hòa Thịnh, vắng bóng thầy trò - Ảnh 7.

Trường THCS Đồng Khởi đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng học sinh vẫn chưa đi học trở lại

Hòa Thịnh - Ảnh 6.

Nhiều giấy tờ dính bùn

Hòa Thịnh - Ảnh 7.

Máy vi tính ngập nước

Hòa Thịnh - Ảnh 8.

Rất nhiều giấy tờ sổ sách bị ướt

Xác xơ những ngôi trường ở rốn lũ Hòa Thịnh, vắng bóng thầy trò - Ảnh 11.

Nhà trường phải trải lên bàn, bật quạt cho khô bớt

Hòa Thịnh - Ảnh 10.

Tủ thuốc y tế cũng vậy

Hòa Thịnh - Ảnh 11.

Bờ tường tan hoang

Xác xơ những ngôi trường ở rốn lũ Hòa Thịnh, vắng bóng thầy trò - Ảnh 14.

Tường rào đổ sau lũ

Xác xơ những ngôi trường ở rốn lũ Hòa Thịnh, vắng bóng thầy trò - Ảnh 15.Thầy cô gác lại việc nhà, lội bùn dọn trường sau lũ dữ

Những ngày qua, hàng ngàn giáo viên các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ tất bật cùng lực lượng vũ trang dọn trường sau lũ. Rất nhiều thầy cô gác việc dọn lũ tại nhà, ưu tiên dọn trường lớp để sớm đón học sinh trở lại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên