
Các học viên Trường cao đẳng Cảnh sát II TP.HCM dọn dẹp tại Trường mầm non Hoa Hồng - Ảnh: TRUNG TÂN
Sáng 25-11, sân Trường THCS Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk (phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) vẫn còn nhão nhoét bùn đất sau khi trận lũ dữ quét qua. Trong không khí tất bật, thầy hiệu trưởng xắn quần lội qua những vệt bùn đặc quánh, kiểm tra điện, nước trước khi bắt đầu một ngày dọn dẹp gian nan...
Lo dọn trường trước, việc nhà để sau
Xung quanh sân trường, giáo viên có mặt từ lúc trời chưa sáng. Người cầm chổi, người cầm xẻng, thau, vòi xịt… chỉ chờ nước sạch bơm về là bắt tay ngay vào việc. Bùn phủ kín lối đi, đóng thành lớp dày, trơn trượt, nhưng ai nấy đều hối hả chạy đua với thời gian để trường sớm mở cửa lại.
Tại các phòng chức năng như tiếng Anh, tin học, nhiều thiết bị điện tử chìm sâu trong nước lũ, hư hỏng gần hết.
Các thầy cô kể chiều 19-11, khi thấy nguy cơ lũ ngập trường, các giáo viên gần đó đã tức tốc chạy sang để kê dọn máy móc, nhưng nước lũ lên quá nhanh nên cứu được rất ít.

Cô giáo Trường mầm non Hòa Xuân Đông (xã Hòa Xuân) dùng chổi đẩy lớp bùn ra ngoài, các cô đang nỗ lực dọn từng vệt bùn loang dưới thềm - Ảnh: MINH HÒA
Bên trong các lớp, bùn bám dày gần nửa mét, tường loang lổ ẩm mốc. Bàn ghế lật nghiêng, sách vở ước mèm, dụng cụ dạy học lẫn trong bùn.
Vừa xịt rửa bàn ghế, cô Nguyễn Thị Ân nói: "Nhiều thầy cô cũng khó khăn. Nhà sâu thì nước ngập hơn 2m, nhà tôi ở khu cao mà còn ngập hơn 1m. Đồ đạc hỏng hết. Nhưng anh em thống nhất về trường trước, dọn lớp để học sinh sớm trở lại".
Việc liên hệ học sinh cũng gian nan. Lớp cô Ân có 40 học sinh, nhưng mới liên lạc được 7 - 8 em vì sóng yếu, mất điện, nhiều nơi mất liên lạc hoàn toàn. Một học sinh của trường bị điện giật khi dọn nhà, đang cấp cứu.
Đến trưa, khi nắng hửng, bùn bắt đầu khô, tường ẩm được cạo sạch, bàn ghế xếp ngay ngắn. Dẫu còn bộn bề, không khí khẩn trương và hy vọng đang lan dần khắp sân trường.

Toàn bộ sách vở, thiết bị tại Trường mầm non Hoa Hồng (phường Phú Yên, Đắk Lắk) bị ngập, hư hỏng hoàn toàn - Ảnh: TRUNG TÂN
Những cánh tay không khuất phục ở rốn lũ
Ở Trường mầm non Hòa Xuân Đông (thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân), sân trường đặc bùn, bàn ghế chỏng chơ, tủ sách đổ sập, đồ chơi trẻ em lẫn trong lớp bùn dày. Giữa đống ngổn ngang ấy là tiếng máy bơm, tiếng chổi cọ và tiếng nói chuyện rộn ràng của thầy cô và lực lượng hỗ trợ.
Cô Đỗ Thị Minh Phượng, áo quần lấm lem sau nhiều ngày chống lũ, vừa xịt rửa nền vừa kể: "Tưởng bão số 13 đã yên, ai dè cơn lũ lịch sử này quét qua. Bàn ghế, sách vở, đồ chơi hư hại nhiều lắm". Nhiều giáo viên chưa kịp dọn nhà nhưng khi nghe tin trường ngập sâu đã vội chạy đến. "Lo cho trường, cho lớp trước đã. Chỉ mong các con sớm có chỗ học", cô nói.

Cô giáo Trường mầm non Hoa Hồng tìm lại sổ theo dõi chuyên môn, tài chính - Ảnh: TRUNG TÂN
Nhờ sự chung tay của bộ đội và giáo viên, trường dự kiến sẽ sạch sẽ trở lại trong vài ngày tới để các bé sớm được học lại.
Ông Huỳnh Mỹ Phong - Chủ tịch UBND phường Đông Hòa - cho biết nước lũ đã rút dần, địa phương đang tập trung dọn trạm y tế và trường học. Toàn phường có 12 điểm trường ảnh hưởng; khoảng 50% tường rào sập; Trường Trần Quốc Toản có 5 phòng học hư hại.
"Phường kiến nghị hỗ trợ sách vở, quần áo cho học sinh, bàn ghế và thiết bị dạy học để việc dạy học sớm ổn định", ông nói.

Một cô giáo mầm non chỉ cho phóng viên mực nước lũ đã dâng ngập lút cửa lớp - Ảnh: MINH HÒA
Bà Võ Thị Minh Duyên - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk - cho biết đợt lũ gây thiệt hại nặng ở các xã, phường phía đông. Công tác dọn dẹp đang được triển khai với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang và tình nguyện viên.
Tính đến ngày 25-11, nhiều cấp học đã bắt đầu trở lại tùy mức độ thiệt hại. Một số trường THCS như Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo, Hòa Quang phải lùi lịch học đến 26 hoặc 27-11.
"Để học sinh sớm trở lại trường, ngoài vệ sinh môi trường, cần hỗ trợ trang thiết bị, quần áo, giày dép, cặp sách. Hơn 34 xã, phường bị thiệt hại, nhiều gia đình học sinh ngập sâu nên các cháu mất hết đồ dùng học tập", bà Duyên nói.

Phần lớn máy tính, thiết bị dạy học ở các trường học ở Phú Yên cũ (nay là đông tỉnh Đắk Lắk) bị hư hỏng nặng - Ảnh: TRUNG TÂN

Các chiến sĩ trẻ miệt mài lội bùn, giúp các cô giáo đưa những vật dụng nặng như tủ, bàn, ghế ra giữa sân để giội nước rửa sạch - Ảnh: MINH HÒA

Tường rào tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám (phường Đông Hòa) và nhiều hạng mục khác bị đổ sập, hư hỏng - Ảnh: TRUNG TÂN

Các học viên Trường cao đẳng Cảnh sát II TP.HCM dọn dẹp tại Trường mầm non Hoa Hồng - Ảnh: TRUNG TÂN

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận