06/10/2025 08:13 GMT+7

Xả súng kinh hoàng ở Sydney, nghi phạm bắn 100 viên đạn

Cảnh sát Úc đã bắt giữ một người đàn ông sau khi người này bị cáo buộc bắn tới 100 viên đạn tại một con phố đông đúc ở thành phố Sydney, khiến 20 người bị thương.

Sydney - Ảnh 1.

Cảnh sát vũ trang có mặt tại hiện trường vụ xả súng ở Sydney, Úc - Ảnh: ABC NEWS

Trước mắt cảnh sát loại trừ khả năng vụ xả súng này liên quan đến khủng bố hoặc hoạt động băng đảng.

Cảnh sát đã được gọi đến hiện trường vào tối 5-10 tại một con phố ở khu Inner West của thành phố Sydney, nơi nghi phạm được cho là đã xả súng bừa bãi vào các xe ô tô và cảnh sát đang đi ngang qua.

Joe Azar, nhân viên văn phòng, cho biết ông đang làm việc ở bên kia đường thì nghe thấy những tiếng động mà ban đầu tưởng là pháo hoa hoặc ai đó ném đá vào cửa kính.

"Có người xe bị vỡ kính chắn gió, rồi kính của trạm xe buýt cũng bị vỡ" - ông Azar kể lại với báo The Sydney Morning Herald.

Ông diễn tả: "Mọi thứ hỗn loạn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp hiểu điều gì đang xảy ra".

Quyền cảnh sát trưởng bang New South Wales, ông Stephen Parry, cho biết "có thể có từ 50 đến 100 phát súng đã được bắn ra".

Một đội cảnh sát đông đảo đã bao vây khu vực và phong tỏa con phố, trước khi xông vào căn hộ phía trên một cửa hàng và bắt giữ một người đàn ông 60 tuổi. Cảnh sát thu giữ hai khẩu súng trường tại hiện trường.

Nghi phạm bị đưa đến bệnh viện để điều trị các vết thương trong quá trình bị bắt giữ. Hiện chưa có tội danh nào được đưa ra đối với người đàn ông này.

Cảnh sát thông tin thêm một người đàn ông đã tự đến bệnh viện với vết thương do đạn bắn và đang trong tình trạng "nghiêm trọng". Thêm 19 người khác bị thương do mảnh vỡ hoặc kính vỡ, trong đó một số người được đưa đi bệnh viện.

Sydney - Ảnh 2.

Cửa kính một chiếc ô tô bị vỡ trong vụ việc mà các nhân chứng mô tả là nghe thấy "một loạt tiếng súng" - Ảnh: ABC NEWS

Ngày 6-10, Ủy viên cảnh sát bang New South Wales, ông Mal Lanyon, mô tả vụ xả súng này là "nghiêm trọng và kinh hoàng".

Vẫn chưa rõ động cơ của tay súng, nhưng ông cho biết "không có mối liên hệ nào được biết đến với hoạt động khủng bố hay bất kỳ hoạt động băng đảng nào".

Một nhân chứng tên Tadgh kể lại với Đài ABC rằng ông đang xem bóng bầu dục thì nghe thấy tiếng súng. "Tiếng nổ rất to, rồi tia lửa và khói. Thật sự giống như trong phim" - ông nói.

Sydney - Ảnh 3.

Xe cảnh sát tại hiện trường vụ việc ở Croydon Park, vùng ngoại ô ở khu Inner West của Sydney, Úc - Ảnh: ABC NEWS

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Các vụ xả súng hàng loạt tương đối hiếm ở Úc. Nước này đã cấm vũ khí tự động và bán tự động từ năm 1996, sau vụ thảm sát ở Port Arthur, Tasmania, khi một tay súng đơn độc giết chết 35 người.

Hồi tháng 8, tay súng Dezi Freeman đã trốn vào rừng sau khi bị cáo buộc giết hai cảnh sát và hiện vẫn chưa bị bắt.

Năm 2022, sáu người, trong đó có hai cảnh sát, đã thiệt mạng trong một vụ xả súng gần thị trấn Wieambilla ở Queensland.

Xả súng kinh hoàng ở thành phố Sydney của Úc, nghi phạm bắn 100 viên đạn - Ảnh 2.Xả súng hàng loạt tại Úc, ít nhất 4 người thiệt mạng

TTO - Ít nhất bốn người thiệt mạng và hai người bị thương sau vụ xả súng hàng loạt tại trung tâm thành phố Darwin, miền bắc nước Úc, theo báo Guadian.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất