29/07/2025 10:00 GMT+7

Xả súng chết chóc trong tòa nhà chọc trời ở New York, nghi phạm đi từng tầng một

5 người, gồm cả một sĩ quan cảnh sát và nghi phạm xả súng, đã thiệt mạng trong vụ xả súng xảy ra tại tòa nhà chọc trời ở trung tâm Manhattan, thành phố New York, Mỹ. Nhân chứng kể lại kẻ nổ súng đã đi từng tầng một.

Xả súng chết chóc trong tòa nhà chọc trời ở New York, nghi phạm đi từng tầng một - Ảnh 1.

Cận cảnh nghi phạm trong vụ xả súng xảy ra ở New York, Mỹ. Người này không rõ danh tính, xuất hiện tại hiện trường vụ xả súng ở số 345 Park Avenue, thành phố New York vào ngày 28-7 theo giờ địa phương - Ảnh: NBC NEWS

Theo Hãng tin AFP, vụ việc bắt đầu lúc 18h ngày 28-7 (giờ địa phương). Báo cáo về tiếng súng khiến hàng trăm cảnh sát đổ tới một khu văn phòng đông đúc trên đại lộ Park Avenue nổi tiếng, nơi thu hút nhiều du khách và doanh nhân.

Cảnh sát cho biết hiện trường - một tòa nhà văn phòng tại số 345 Park Avenue (nơi đặt trụ sở của tập đoàn quản lý quỹ đầu tư Blackstone, hãng kiểm toán KPMG và Liên đoàn Bóng bầu dục quốc gia) - đã được "kiểm soát và tay súng đơn độc đã chết", song không cung cấp thông tin chi tiết về danh tính nghi phạm.

Một nhân viên từ tòa nhà văn phòng gần đó đã bật khóc khi rời khỏi khu vực sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ. Một người khác kể lại kẻ nổ súng đã đi từ tầng này sang tầng khác khi các nhân viên đang chuẩn bị rời khỏi chỗ làm.

"4 người, trong đó có một sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát New York, đã thiệt mạng trong vụ xả súng hôm nay ở khu Midtown Manhattan" - nguồn tin từ lực lượng thực thi pháp luật nói với Đài CNN, đồng thời cho biết thêm nghi phạm đã chết do "tự gây thương tích".

Thị trưởng thành phố New York, ông Eric Adams, cho biết một sĩ quan đã bị bắn và ông bày tỏ "niềm thương tiếc sâu sắc nhất" tới gia đình sĩ quan, dù người phát ngôn của sở cảnh sát địa phương nói rằng bà không thể xác nhận cũng như phủ nhận thông tin về cái chết của sĩ quan này.

"Tại thời điểm hiện tại, hiện trường đã được kiểm soát và tay súng đơn độc đã bị vô hiệu hóa" - ủy viên cảnh sát Jessica Tisch viết trên mạng xã hội X.

Chia sẻ với Hãng tin AFP, ông Shad Sakib, một nhân viên văn phòng, kể lại ông đang thu dọn đồ đạc để rời khỏi chỗ làm thì nghe được thông báo yêu cầu mọi người ở nguyên tại chỗ.

"Mọi người đều hoang mang và đặt câu hỏi 'chuyện gì đang xảy ra vậy?'. Rồi cuối cùng ai đó nhận ra trên mạng đã đưa tin rằng có người mang súng máy xông vào" - nhân chứng này thuật lại.

Ông cho biết: "Hắn ta bước thẳng vào tòa nhà ngay bên cạnh. Chúng tôi thấy ảnh hắn đi qua đúng khu vực mà tôi thường đi ngang mỗi khi đi ăn trưa".

Các nhân chứng cho biết vụ việc xảy ra tại tòa nhà văn phòng là trụ sở của Công ty đầu tư Blackstone.

Cảnh sát đã triển khai máy bay không người lái gần Park Avenue vào giờ cao điểm buổi tối khi hàng chục sĩ quan tiến vào khu vực này, trong đó một số người mang theo súng dài và những người khác mặc áo chống đạn.

Nhiều xe cứu thương đã tập trung ở khu vực lân cận và một số máy bay trực thăng bay lượn phía trên hiện trường.

Xả súng chết chóc trong tòa nhà chọc trời ở New York, nghi phạm đi từng tầng một - Ảnh 2.Xả súng hàng loạt tại Mỹ ngay sau Quốc khánh, nhiều người thương vong

Ít nhất 1 người chết và 6 người bị thương trong vụ xả súng tại thành phố Indianapolis, bang Indiana vào rạng sáng 5-7, chỉ một ngày sau Quốc khánh Mỹ 4-7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên