​Xã đảo ngày khai trường

DUYÊN PHAN thực hiện
DUYÊN PHAN thực hiện

TT - Nằm cách trung tâm TP.HCM khoảng 100km về phía đông, ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh An nằm cô lập hoàn toàn với huyện Cần Giờ.

Nụ cười hồn nhiên của các em trong ngày khai giảng năm học mới

Do cách trở về mặt địa lý nên cuộc sống người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn. Từ thị trấn Cần Thạnh, đi trên chiếc thuyền cũ kỹ của ngày hôm qua có những vị khách đặc biệt, đó chính là các em học sinh THCS từ Thiềng Liềng qua Thạnh Hòa dự lễ khai giảng. 

Hòa chung không khí của cả nước, sáng 5-9 tại xã đảo này cũng đã tổ chức lễ khai giảng cho các em mẫu giáo, tiểu học và THCS. Vẻ hớn hở với bộ quần áo mới, cặp sách mới hiện rõ trên gương mặt các em.

Tuy nhiên, bên cạnh đó một số em vì điều kiện gia đình khó khăn không có dép mới, quần áo mới như các bạn nên gương mặt vắng những nụ cười.

Đa số hộ dân ở đây còn khó khăn nên chưa đủ sức chăm lo thật chu đáo cho con mình. Để viết tiếp ước mơ đến trường, các em học sinh nơi xã đảo này luôn phải nỗ lực. 

Em Trần Văn Của (lớp 3) ngồi buộc lại quai dép đứt trong ngày khai trường
Chú Chính - bảo vệ Trường tiểu học Thạnh An - tưới nước xuống nền đất để đỡ bụi hơn cho các em trong ngày khai giảng
Các em học sinh lớp 1 háo hức vì sắp được bước vào một ngôi trường mới
Học sinh xã đảo Thạnh An đi dự lễ khai giảng nhớ mang theo ghế ngồi!
Hai anh em Phước Lợi - Phúc Huy tranh thủ giúp mẹ đi lấy nước ngay sau khi lễ khai giảng kết thúc
Em Huỳnh Văn Phụng (lớp 5) cùng các bạn vệ sinh lớp học đón chào năm học mới
Điều kiện về địa lý ở Thạnh An còn gặp nhiều khó khăn, một số em học sinh phải đi thuyền tới lớp học

 

DUYÊN PHAN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất