05/10/2013 07:34 GMT+7

Washington náo loạn vì bà mẹ trầm cảm

SƠN - TRUNG
SƠN - TRUNG

TT - Thủ đô nước Mỹ có vài giờ náo loạn thật sự trong bối cảnh đóng cửa. Vụ việc bắt đầu lúc 14g ngày 3-10 (giờ địa phương), khi một chiếc xe màu đen cố vượt rào chắn tại vành đai an ninh bên ngoài Nhà Trắng, theo AFP.

yb7iO6aa.jpgPhóng to
Cảnh sát chĩa súng bao vây chiếc xe của nghi can - Ảnh: Reuters
Xem video clip truy đuổi trước Nhà trắng và điện CapitolNhà Trắng và điện Capitol náo loạn vì nổ súngNgười bị bắn chết trước Nhà Trắng có tiền sử tâm thần

Các mật vụ lập tức đuổi theo, chiếc xe lao đến gần điện Capitol - tòa nhà Quốc hội - thì bị cảnh sát bao vây. Theo các đoạn video được phát trên truyền hình, người phụ nữ lái xe đã lập tức cho xe quay đầu bỏ chạy khi cảnh sát bắt đầu nổ súng. Nghi can cuối cùng bị bắn chết khi đang ở trong xe đến gần điện Capitol.

Nghi can này đã tông thẳng vào xe cảnh sát và làm bị thương một cảnh sát ở điện Capitol cùng một mật vụ, theo AFP.

ABC News cho biết nghi can được cho là Miriam Carey, nhân viên vệ sinh nha khoa đến từ thành phố Stamford (bang Connecticut). Em bé có mặt trên xe lúc đó được xác nhận là một bé gái hơn 1 tuổi và hiện đang được cảnh sát chăm sóc do bị thương.

ABC News dẫn lời bà Idella Carey, mẹ của nghi can, nói cô bị chứng trầm cảm sau khi sinh bé Erica hồi tháng 8 năm ngoái và phải đến bệnh viện để chữa trị.

Cảnh sát Mỹ cũng khẳng định vụ việc chỉ là “trường hợp đơn lẻ” và không có dấu hiệu khủng bố.

SƠN - TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên