Phóng to |
| Nguyễn Đại Nghĩa làm việc tại một nhà hàng ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: Duy Thanh |
|
“Tiếp sức đến trường” cho 72 tân sinh viên Khánh Hòa, Bình Định Vào sáng chủ nhật 16-9, tại TP Nha Trang, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục - đào tạo Khánh Hòa, Bình Định và Hội Khuyến học khuyến tài tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao 72 suất học bổng “Tiếp sức đến trường 2012” (5 triệu đồng/suất) cho 72 tân sinh viên hai tỉnh trên vừa đậu vào ĐH-CĐ. Tổng trị giá học bổng là 360 triệu đồng do Công ty CP Tập đoàn ĐT-XNK tổng hợp Sài Gòn (Incomex Saigon Group), Tổng công ty Khánh Việt, Công ty Yến sào Khánh Hòa, Công ty TNHH Nhà Yến Nha Trang, Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ Tường Minh (TMA Solutions) tài trợ. P.T. |
Quá khứ học sinh cá biệt...
Ba bị bệnh rồi qua đời năm 2007. Mẹ bán rau quả “chui” ở chợ, rồi đi làm thuê nuôi ba anh em ăn học. “Có lẽ gia cảnh như vậy tạo cho em một cá tính lạ. Suốt những năm cấp I và cấp II em không chịu học, chỉ ham nói chuyện, đánh lộn, quậy phá... Em trở thành học sinh cá biệt!” - Nghĩa nhớ lại. Dù vậy, Nghĩa vẫn được nhà trường ưu ái cho lên lớp và tốt nghiệp THCS. Song khi thi chuyển cấp lên THPT, Nghĩa rớt ngay, nhận điểm 0 cả hai môn toán và văn nên phải theo học cấp III tại Trường bổ túc trung học Nha Trang 2.
“Giữa năm học lớp 10, như anh chị của mình, em đi làm thêm tự kiếm tiền học. Em phục vụ một quán cà phê vào ban đêm, mỗi tháng nhận 600.000 đồng. Chính từ đây, nhận thức về việc học tập của em đã thay đổi” - Nghĩa tâm sự. Trong quán cà phê, Nghĩa lặng lẽ quan sát cuộc sống, suy nghĩ về thân phận khác biệt của người có tri thức với những người thất học và hạ quyết tâm: phải học. Vừa ôn lại kiến thức cũ, nạp kiến thức mới và phải đi làm thêm, nhưng Nghĩa tự tiếp sức cho mình bằng ý chí: “Không bao giờ được buông xuôi!”.
Cô Nguyễn Thụy Xuân Như, giáo viên dạy toán cho Nghĩa suốt ba năm cấp III, kể: “Nghĩa có sự biến chuyển khá nhanh trong tính cách cũng như kết quả học tập. Tôi thử nâng dần độ khó của bài tập về nhà và Nghĩa chịu khó đầu tư để giải”. Học lực của Nghĩa được cải thiện, lớp 10 chỉ đạt trung bình thì lớp 11 đạt hạng khá, và lớp 12 Nghĩa là học sinh giỏi duy nhất trong lớp có 36 học sinh.
Thi đại học là thách thức quá lớn đối với một học sinh từng mất kiến thức căn bản, chỉ học trường bổ túc, lại phải vừa học vừa tăng ca làm thêm. “Em tìm ra cách học riêng cho mình để nắm bắt những điều căn bản nhất của môn học. Hai tháng trước ngày thi, em nghỉ làm thêm để vào một lớp luyện thi cấp tốc và tự học suốt ngày đêm” - Nghĩa kể.
Quyết tâm, ý chí của Nghĩa đã được đền đáp khi em đỗ đại học hệ chính quy. Hiện Nghĩa làm phục vụ bàn cho một nhà hàng ở Nha Trang vào ban đêm để có tiền tiếp tục lo việc học tập.
Phóng to |
|
Nguyễn Toản học tại căn phòng trọ ở Q.Tân Phú, TP.HCM - Ảnh: Minh Đức |
“Tiểu ngư phủ” vào trường kiến trúc
18 tuổi nhưng cậu cả Nguyễn Toản (xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) đã có “thâm niên” sáu năm làm chài lưới trên biển. Từ mùa hè năm lớp 7, mỗi đêm Toản cùng ba chèo thuyền ra biển thả lưới “ba màng” - một loại lưới đánh bắt cá nhỏ ven bờ - để sáng chèo vào bờ đưa mẹ mang cá lên chợ quê bán. Với thu nhập bấp bênh như vậy, cái nghèo cứ đeo đẳng gia đình Toản. Bi kịch hơn, cách đây bốn năm, khi em út mới lên 1 tuổi, mẹ Toản đã bỏ nhà ra đi...
Vậy nhưng ngọn lửa quyết tâm học tập của cậu học trò nhỏ làng biển không bao giờ tắt. “Trời trở lạnh, chiếc xuồng nhỏ của ba không thể ra biển được, cả nhà có khi phải chịu đói. Chính sự nghèo khó đã thôi thúc em quyết tâm phải học giỏi, vào đại học để sau này lo cho ba và các em” - Toản thổ lộ. Nhà không có tiền đong gạo hằng ngày nên Toản không đi học thêm. Mãi đến giữa lớp 12 Toản đánh liều xin thầy Thái Văn Thọ (giáo viên dạy toán của Trường THPT Tô Văn Ơn) được học thêm mà... không trả thù lao!
Không phụ lòng mọi người, Toản liên tục là học sinh giỏi trong ba năm THPT, đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn hóa học và thi tốt nghiệp THPT loại giỏi. Ngày Toản nhận giấy báo trúng tuyển vào Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, bốn cha con mừng rơi nước mắt.
Ông Nguyễn Toàn, cha Toản, nghèn nghẹn: “Toản vào đại học không chỉ là ước mơ của cháu, mà là ước mơ của cả cuộc đời tui. Tui vay mượn của mấy người bà con và hàng xóm được hơn 4 triệu đồng để cháu nhập học. Mai sau nếu phải bán cái nhà nhỏ này để lo cho Toản tui cũng chấp nhận”. Còn Toản mới vô Sài Gòn đã tính đến việc đi dạy thêm, phát tờ rơi để giảm gánh nặng cho ba.
|
Ông NGUYỄN CHIẾN THẮNG (chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chủ tịch Quỹ Khuyến học và khuyến tài tỉnh Khánh Hòa): Một chương trình rất nhân văn Tuổi Trẻ đã thực hiện một chương trình rất nhân văn, có ý nghĩa rất lớn đối với xã hội và tương lai đất nước. Tôi được biết trong mười năm qua, học bổng “Tiếp sức đến trường” của Tuổi Trẻ đã giúp hàng vạn sinh viên nghèo cả nước được tiếp bước vào đại học. Và thật hạnh phúc khi nhiều sinh viên được nhận học bổng của Tuổi Trẻ hôm nay đã trở thành nhân tài, thành người hữu ích cho xã hội, cho đất nước. Tôi mong muốn chương trình “Vì ngày mai phát triển” của Tuổi Trẻ tiếp tục phát triển, tạo thêm nhiều cơ hội hơn nữa cho những học sinh nghèo khó có ý chí vượt khó, chiếm lĩnh tri thức... Tỉnh Khánh Hòa sẽ vận động các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh tham gia nhiều hơn vào quỹ học bổng này của Tuổi Trẻ. DUY THANH ghi |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận