Rộn ràng không khí Halloween tại phố đi bộ Bùi Viện - Video: NGỌC PHƯỢNG
Mỗi năm, người ta chỉ có dịp duy nhất để thể hiện sự sáng tạo qua các bộ trang phục kỳ cục, dị hợm. Đó chính là lễ hội hóa trang Halloween và tất nhiên, giới trẻ là bộ phận hưởng ứng ngày lễ này một cách cuồng nhiệt nhất.
Tại phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TP.HCM), khu tập trung đông đảo khách Tây xuất hiện những màn hóa trang bắt mắt và không kém phần rùng rợn.

Những em bé cũng được bố mẹ hóa trang cho hòa chung không khí Halloween - Ảnh: DUYÊN PHAN
Hàng quán tại đây trang trí theo chủ đề của ngày lễ. Các chủ quán chuộng hình ảnh ma quỷ, với các khuôn mặt, bộ quần áo rùng rợn để chào đón khách đến.
Các bạn trẻ, trong đó có cả các du khách nước ngoài, cùng nhau đổ ra đường, khoác lên mình những bộ trang phục siêu đặc biệt chẳng đụng hàng ai và không quên họa mặt đặc sắc.
Nếu muốn được nhập hội "ma quỷ", bạn có thể chuẩn bị make up tại nhà hoặc nếu không phải là một người thành thạo trong việc make up thì cũng chẳng phải lo bởi có không ít các kệ hàng nhận làm dịch vụ hóa trang với giá thành khá rẻ chỉ từ 50.000 đồng.
"Mình hóa trang thành Chú hề ma quái IT - một nhân vật trong một bộ phim kinh dị siêu nhiên Mỹ. Mình mất khoảng 15 phút để có thể họa được gương mặt này.
Năm nào cũng vậy cứ đến dịp này mình cùng bạn bè lại nghĩ sẽ hóa trang thành nhân vật nào đó thật ấn tượng và không kém phần rùng rợn, đúng với không khí của mùa lễ hội" - Nguyễn Trọng Hoàng Khôi, sinh viên trường ĐH Hoa Sen, chia sẻ.

Khoảng 20h tối, phố đi bộ Bùi Viện đã chật kín người - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hai bạn trẻ dễ thương Mỹ Trân và Minh Kỳ cùng hòa vào dòng người tham gia lễ hội Halloween tại phố đi bộ Bùi Viện - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cô gái tên Thảo cùng bạn bè xuống phố, hóa trang không đáng sợ mà lại rất dễ thương - Ảnh: DUYÊN PHAN

Mỗi người một cách hóa trang, không ai đụng hàng ai - Ảnh: DUYÊN PHAN

Madi Hooper đến từ Anh cũng tranh thủ hóa trang để tham gia lễ hội Halloween tại Việt Nam - Ảnh: DUYÊN PHAN

Các hàng quán trang trí rùng rợn để hợp với lễ hội và phục vụ khách hàng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hai chị em Ái Phương và Trúc Phương (Q.7, TP.HCM) thì độ sáng tạo là có thừa, chỉ để xem bạn thích phong cách nào hơn thôi - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhân viên của các nhà hàng cũng hóa trang, đứng trước cửa để mời gọi khách hàng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Minh Anh, 10 tuổi, hào hứng với khuôn mặt vừa họa xong của mình - Ảnh: DUYÊN PHAN

Các hoạt động kinh doanh vẽ mặt nạ ma quỷ cũng nở rộ với giá 50.000 đồng/mặt - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhiều người trẻ thích thú với việc hóa trang rùng rợn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Lễ hội Halloween không chỉ nhận được sự quan tâm của những bạn trẻ mà mà còn thu hút những người đứng tuổi tham gia - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Một nhóm bạn trẻ hào hứng với gương mặt vừa họa xong tại phố đi bộ Bùi Viện - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Các hàng quán cho nhân viên hóa trang thành các nhân vật rùng rợn để thu hút khách hàng - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận