22/02/2026 18:48 GMT+7

Vừa hết Tết đã ‘viêm màng túi’: Lì xì, tiệc tùng, đi lại ngốn sạch ví tiền

Sau những ngày Tết thả ga, không ít bạn trẻ rơi vào cảnh “cháy túi” khi vừa hết Tết.

Tết - Ảnh 1.

Vui Tết xong là… hết tiền, người trẻ cháy túi khi quay lại thành phố - Ảnh do AI tạo

Từ tiền lì xì, mua sắm, ăn uống đến chi phí đi lại tăng cao dịp Tết, mọi khoản chi dồn dập khiến nhiều bạn trẻ phải thắt lưng buộc bụng ngay từ những ngày đầu năm mới.

Tiền chưa kịp ấm tay đã “hạn hán” sau mấy ngày Tết

Sau một năm cày cuốc ở TP.HCM, Anh Hào (25 tuổi, TP.HCM) đặt vé máy bay về quê miền Trung ăn Tết. Đặt sớm, vé hai chiều gần 6 triệu đồng, xót tiền thật, nhưng nghĩ cả năm mới có một dịp đoàn viên nên anh vẫn bấm bụng chi.

Về tới nhà, ngoài tiền vé còn bao nhiêu khoản phải lo như lì xì cho cháu, biếu ba mẹ, ông bà, mua thêm các đồ lặt vặt trong nhà đón Tết.

Những ngày Tết trôi qua nhanh, tài khoản cũng “mỏng” đi thấy rõ. Vô lại TP.HCM làm việc, Hào gần như cháy túi. Nhìn tài khoản còn lại sau Tết, anh mới giật mình vì chưa tới kỳ lương tiếp theo.

Giờ đây, Hào bắt đầu tính toán chi tiêu chặt chẽ hơn: hạn chế ăn ngoài, cắt bớt cà phê hàng quán, ghi lại từng khoản chi mỗi ngày. Trước khi vào lại thành phố, gia đình còn gói ghém đủ thứ cho anh mang theo từ bánh chưng, thực phẩm để anh đỡ tốn phần nào chi phí ăn uống.

Tết năm nay Anh Nhi về quê ở Đà Nẵng, tiền thưởng chưa kịp ấm tay đã “bay màu” vì lì xì cho mấy đứa cháu và phụ ba mẹ sắm sửa. Ra lại Hà Nội làm việc, trong ví cô còn đúng hơn 1 triệu đồng. Hai tuần đầu sau Tết, Nhi dự định gần như chỉ ăn cơm nhà, tự pha cà phê mang đi làm.

Còn Thảo My (24 tuổi, Đà Nẵng), mỗi dịp Tết gia đình chị phải chuẩn bị một khoản đáng kể cho tiền lì xì. “Người ta lì xì con mình thì mình cũng phải lì xì lại cho con họ. Đó gần như là sự trao đổi tình cảm, không thể làm qua loa”, My nói.

Năm qua, kinh tế của My không mấy dư dả, việc chi tiêu Tết càng thêm thắt chặt. “Cuối năm tiền cũng không có nhiều, nên Tết phải chi tiêu khá hà tiện”, My chia sẻ thêm.

Tuy nhiên, khoản khiến gia đình chị “cháy túi” nhiều nhất sau Tết lại là tiền đi lại về quê. Vé máy bay ra Hà Nội quá chát nên gia đình quyết định đi xe khách về quê ở Hải Phòng. Vé xe dịp cao điểm tăng giá, tổng chi phí cho cả gia đình có thể lên đến hơn chục triệu đồng.

Bắt đầu năm mới bằng hai chữ “tiết kiệm”

Sau Tết, Anh Hào bắt đầu lên kế hoạch tiết kiệm một cách nghiêm túc. Trước hết, anh đếm lại toàn bộ số tiền còn lại và các khoản phải chi cố định như tiền trọ, điện nước, ăn uống để biết mình thực sự còn bao nhiêu xoay xở.

Thế là Hào tạo một tệp Google Sheet để tính toán thu - chi dịp Tết. Anh dự định chủ động “thắt lưng buộc bụng”: hạn chế ăn ngoài, cắt bớt cà phê, không mua sắm không cần thiết và tận dụng đồ ăn gia đình gửi từ quê để giảm chi phí sinh hoạt.

Khi nhận lương, anh nói sẽ chia rõ các khoản theo tỉ lệ cố định, ưu tiên trích ra một phần tiết kiệm ngay.

Còn Thảo My nói sau Tết mình sẽ tiết kiệm bằng cách hạn chế mua sắm không cần thiết, bớt ăn ngoài và ghi chép lại các khoản chi tiêu mỗi ngày.

Hai vợ chồng sẽ trích tiền tiết kiệm ngay khi có lương, lập chi tiết ngân sách thu - chi các thứ trong nhà, cho con gái còn nhỏ như ăn uống, mua sắm tã sữa cho con…

Vừa hết Tết đã ‘viêm màng túi’: Lì xì, tiệc tùng, vé xe ngốn sạch ví tiền - Ảnh 2.Những bạn trẻ Gen Z cháy túi ngay đầu tháng chia sẻ kinh nghiệm quản lý chi tiêu

Không chỉ rơi vào cảnh ‘cháy túi’ giữa tháng, nhiều bạn trẻ thừa nhận mới đầu tháng đã hết sạch tiền.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất