13/08/2024 16:26 GMT+7

Vụ tai nạn tại cầu Phú Mỹ: Một người quét rác bị tông văng qua con lươn, gãy xương sườn

Liên quan vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ (TP Thủ Đức, TP.HCM), có hai công nhân quét dọn cũng bị các xe va trúng, một người văng qua con lươn, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Bà Trương Thị Hiếu liên tục than nhức phần dưới ngực, nuốt cơm, cháo không nổi - Ảnh: MINH HÒA

Bà Trương Thị Hiếu liên tục than nhức phần dưới ngực, nuốt cơm, cháo không nổi - Ảnh: MINH HÒA

Ngày 13-8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Trương Thị Hiếu (42 tuổi, ngụ quận 8, nhân viên quét dọn, vệ sinh cầu Phú Mỹ) cho biết bà cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn 8 xe trên cầu Phú Mỹ, xảy ra chiều 8-8.

Đang làm vệ sinh cầu thì bị xe tông gãy xương sườn

Theo bà Hiếu, vào khoảng 13h ngày 8-8, bà cùng nhóm nhân viên 8 người (5 nữ, 3 nam) nhận nhiệm vụ từ công ty thực hiện việc dọn dẹp vệ sinh trên cầu Phú Mỹ (quét dọn cát, rác,…). 

Trong nhóm, bà Hiếu có nhiệm vụ cầm gậy ra tín hiệu, phân luồng xe đi về làn bên phải (hướng từ quận 7 đi TP Thủ Đức), tránh nhóm công nhân đang làm. 

Nhóm thực hiện việc quét dọn từ đỉnh cầu đến gần chân cầu phía TP Thủ Đức.

Đến khoảng 14h40, bà Hiếu đang đứng phân luồng xe thì nghe tiếng động lớn "rầm, rầm", nhìn lên thấy chiếc xe tải đang lao "băng, băng" về phía mình. Nhiều xe bắt đầu va chạm với nhau, một ô tô xoay nhiều vòng rồi va trúng người bà Hiếu cùng một công nhân khác trong nhóm là ông Trần Minh Đức (46 tuổi, ngụ quận 8), bà Hiếu không kịp trở tay.

"Tôi chỉ nhớ là bị ô tô va trúng, văng qua con lươn rồi bất tỉnh, sau đó không biết gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy thấy đang nằm trong bệnh viện rồi", bà Hiếu kể.

Ngồi cạnh chăm sóc vợ, ông Nguyễn Hiếu Liêm (45 tuổi, ngụ quận 8), cho biết thời điểm trên ông cùng hai công nhân khác đang kiểm tra hệ thống điện của trụ đèn trên cầu Phú Mỹ (cách chỗ bà Hiếu khoảng vài chục mét). 

Lúc này, ông Liêm nghe tiếng động lớn chỗ bà Hiếu cùng nhóm công nhân đang làm, ngước nhìn thấy khói bụi mù mịt.

Kêu đại xe tải chở vợ đi cấp cứu

Ông vội chạy đến kiểm tra, thấy vợ mình đã văng qua con lươn, người đầy thương tích, nằm bất động, cách đó vài mét ông Đức cũng bị thương, than đau. Ông Liêm vội tìm xe cứu thương đưa hai người đi cấp cứu nhưng không có.

Lo cho vợ nên ông Liêm vội kêu xe tải (chạy hướng từ TP Thủ Đức đi quận 7) dừng lại hỗ trợ chở hai người đến Bệnh viện quận 7 trên đường Nguyễn Thị Thập, cách đó khoảng 2km cấp cứu.

"Tôi chạy đến thấy cảnh tượng kinh hoàng, nhiều xe móp méo, bể nát nằm ngổn ngang, có xe đang bốc khói, bén lửa. Nhiều người la hét kêu cứu, một số người đi đường chạy vào tìm cách cứu người, vợ tôi thì văng qua con lươn ngăn giữa 2 hướng, nằm bất động", ông Liêm nhớ lại giây phút kinh hoàng và cho biết ông và vợ làm chung công ty.

Sau khi đưa vợ cùng ông Đức (bị gãy chân) vào Bệnh viện quận 7 cấp cứu, khoảng 4 giờ sau bà Hiếu được chuyển qua Bệnh viện Nguyễn Trãi (quận 5) điều trị.

"Gần một tuần qua, vợ tôi rên rỉ than đau nhức phần dưới ngực, ăn uống không nổi, nuốt cơm, cháo gì cũng ôm ngực kêu đau", ông Liêm chia sẻ.

Nhà neo người, hiện tại ông Liêm cũng nghỉ việc vào bệnh viện chăm sóc bà Hiếu. Gia đình mới chạy đi vay mượn người thân được 10 triệu đồng để đóng viện phí.

"Giờ công ty nói ứng tiền đóng viện phí trước, nhưng gia đình đang khó khăn, không có tiền đóng, phải đi vay mượn. Đến nay gia đình rất lo lắng, không biết khi nào vợ tôi mới bớt hẳn và trở lại làm việc bình thường", ông Liêm bày tỏ.

Ông Liêm cho hay lương của hai vợ chồng ở công ty đều 7 triệu đồng/tháng, hai người cùng vào làm công nhân tại công ty được khoảng 5 năm.

Chiều 13-8, Tuổi Trẻ Online đã liên hệ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Mỹ (chủ đầu tư BOT Phú Mỹ) để tìm hiểu sự việc. 

Một đại diện của chủ đầu tư xác nhận có hai nhân viên của nhà thầu Công ty cổ phần thiết bị kỹ thuật Ngôi Sao Phương Nam bị thương trong vụ tai nạn cầu Phú Mỹ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin này, chủ đầu tư đã lập tức yêu cầu nhà thầu đưa các nạn nhân đến bệnh viện điều trị. Đồng thời hỗ trợ chi phí để hai nhân viên này điều trị.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Lý Vũ Văn - khoa ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nguyễn Trãi - cho biết tối 8-8, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Trương Thị Hiếu (42 tuổi), được Bệnh viện quận 7 chuyển đến trong tình trạng gãy 6 xương sườn bên trái, có tràn khí màng phổi.

Bệnh nhân được điều trị bằng cách hạn chế vận động, sử dụng thuốc giảm đau đợi vết thương lành dần.

Hiện bệnh nhân đã bớt đau, không khó thở nhiều, cuối tuần có thể xuất viện. "Vết thương sẽ đau rất lâu, khó chịu đến 3-4 tháng. Đồng thời dễ có nguy cơ bị viêm phổi, cần theo dõi sát", bác sĩ Văn cho biết.

Những Những 'người hùng đời thực' cứu người trên cầu Phú Mỹ: Hoàn cảnh đó, ai cũng lao vào cứu thôi

Câu chuyện về những người quả cảm giải cứu nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn ở cầu Phú Mỹ, TP Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang được chia sẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên