14/09/2024 19:24 GMT+7

Vụ sập cầu Phong Châu: Dầm mưa, dãi nắng tìm người thân

Sáu ngày qua, gia đình bà Sáu (ở xã Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ) dầm mưa, dãi nắng đi tìm vợ chồng anh trai bị mất tích sau vụ sập cầu Phong Châu nhưng đến nay chưa thấy.

Vụ sập cầu Phong Châu: Dầm mưa, dãi nắng tìm người thân - Ảnh 1.

Bà Lương Thị Sáu cùng em trai ngồi bên bờ sông Hồng, với hy vọng lực lượng cứu hộ cứu nạn sớm tìm thấy vợ chồng người anh - Ảnh: C.TUỆ

Sáu ngày nay, quán nước bên cạnh cầu Phong Châu (tỉnh Phú Thọ) vẫn có mặt nhiều người nhà nạn nhân chờ đợi, ngóng chờ tin tức của người thân.

Phía đầu cầu, hai chiếc bàn được ghép lại trở thành "ban thờ" tạm. Từ sáng sớm 14-9, nhiều người nhà nạn nhân ra phía chiếc bàn, thay bình hoa, sắp xếp lại hoa quả, thắp nén nhang để cầu mong cho người thân mình sớm được tìm thấy. 

Người nhà nạn nhân túc trực chờ tin tức, chuẩn bị trục vớt ở khu vực cầu Phong Châu

Túc trực ở cầu Phong Châu từ ngày 9-9, gia đình bà Dương Thị Hoa (người thân của tài xế xe ben bị rơi xuống sông khi cầu sập) nói sáu ngày nay gia đình vẫn túc trực ở đây chờ tin tức.

Bà Hoa kể lại em trai tên Chiến (44 tuổi) làm nghề lái xe, hôm ấy cũng như mọi ngày anh chở vật liệu xây dựng qua cầu, vận chuyển cho công trình bên phía Lâm Thao. 

Khi nghe tin cầu Phong Châu bị sập, nghĩ đã có chuyện chẳng lành, bà liền điện thoại cho em trai nhưng không được. Tức tốc, bà phi xe đến cầu.

"Ngay trưa 9-9, khi nhìn camera ghi lại hình ảnh các xe đã gặp nạn trên cầu đã xác định em trai gặp nạn. Công ty nơi em trai làm việc cũng đã đến, xác định được định vị xe đã nằm dưới lòng sông" - bà Hoa kể lại trong tiếng khóc nghẹn.

Lúc ấy, nghe tin có một người thoát nạn nên gia đình bà Hoa vẫn mong phép màu sẽ đến với người nhà. Thế nhưng giờ đây niềm hy vọng ấy dường như không còn.

"Từ hôm qua, nước đã rút đi nhiều, lực lượng cứu hộ, cứu nạn bắt đầu khảo sát để tìm kiếm, gia đình giờ đây mong sớm vớt được em để đưa em về nhà" - bà Hoa nói.

Vụ sập cầu Phong Châu: Dầm mưa, dãi nắng tìm người thân - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn dọn dẹp cây cối mắc lại và tìm kiếm nạn nhân mất tích ngày 14-9 - Ảnh: T. QUÂN

Còn bà Lương Thị Sáu (55 tuổi, ở xã Thạch Đồng, Thanh Thủy) cùng em trai ngồi bên bờ sông Hồng, ánh mắt hướng về phía nhịp cầu bị sập - nơi lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang tìm kiếm với hy vọng sớm tìm thấy vợ chồng anh trai là Lương Xuân Thành (56 tuổi) và Nguyễn Thị Hường (48 tuổi, cùng ở xã Thạch Đồng).

Bà Sáu cho hay trước khi xảy ra sập cầu, bà đang ở Hà Nội trông cháu, khi nghe tin vợ chồng anh trai gặp nạn, bà tức tốc về quê để cùng gia đình đi tìm.

Theo bà Sáu, hôm 9-9 ông Thành cùng vợ đi xuống Tiên Kiên (huyện Lâm Thao, Phú Thọ) khám, chữa thoát vị đĩa đệm. Trên đường về, khi đi qua cầu Phong Châu thì cầu bị sập, vợ chồng ông Thành rơi xuống sông mất tích từ đó đến nay.

"Từ hôm đó đến nay, gia đình tôi phân công người nhà đi dọc hai bên bờ sông Hồng từ cầu Phong Châu xuống tới cầu Vĩnh Thịnh (Vĩnh Phúc), mỗi người đứng một điểm để canh.

Sáu ngày trôi qua, gia đình tôi dầm mưa, dãi nắng nhưng bất lực, hy vọng ngày càng mong manh. Giờ chỉ còn hy vọng vợ chồng anh trai mắc trong nhịp cầu để sớm tìm thấy" - bà Sáu chia sẻ.

Triển khai tìm kiếm cứu nạn tại cầu Phong Châu

Ngày 14-9, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Phú Thọ triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn tại khu vực cầu Phong Châu.

Đại tá Nguyễn Đình Cương, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ, cho biết lực lượng tìm kiếm do lực lượng quân đội, công an đảm nhiệm.

Đồng thời huy động lực lượng thợ lặn của Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và xuồng máy của các đơn vị để mở rộng phạm vi tìm kiếm xuống vùng hạ lưu.

Vụ sập cầu Phong Châu: 'Dầm mưa, dãi nắng tìm người thân nhưng không thấy' - Ảnh 1.Quân đội đã sẵn sàng thiết bị lắp cầu phao thay thế cầu Phong Châu bị sập

Chiều 10-9, Binh chủng Công binh đã tập kết trang thiết bị, sẵn sàng lắp đặt cầu phao thay thế cầu Phong Châu vừa bị sập khi điều kiện thời tiết, dòng chảy cho phép.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên