
Anh Đào Hữu Khánh (bên phải), chủ quán Khánh Bu, đã xin được miễn phí bữa sáng cho nhóm khách quên trả tiền. Anh Khánh cũng từng miễn phí cơm cho nhiều đoàn cứu trợ khác từ Thanh Hóa, Ninh Bình, Phú Thọ - Ảnh: T.G.
Sau câu chuyện về nhóm cứu trợ ở Thái Nguyên được chủ quán tại Quảng Trị mời ăn sáng sau khi cả nhóm rời đi mà quên trả tiền, nhiều bạn đọc cho rằng cả khách và chủ đều xử sự rất văn minh và tạo ra một câu chuyện đẹp giữa đời.
"Cả khách và chủ quán đều dễ thương quá. Xử sự văn minh", một bạn đọc bày tỏ.
"Nhóm cứu trợ và chủ quán đều dễ thương!"
Câu chuyện nhỏ nhưng ấm áp đã được cộng đồng mạng chia sẻ liên tục trên các diễn đàn lớn tại Quảng Trị cũng như nhiều tỉnh thành. Kèm theo đó là "mưa lời khen" dành cho chủ quán và cả nhóm cứu trợ.
Bạn Thanh Hà cho rằng việc nhóm cứu trợ quên trả tiền nhưng khi phát hiện ra đã chủ động tìm thông tin chủ quán để chuyển khoản trả là một hành động tử tế. "Chắc các anh chị đường xa vất vả, vội vàng nên quên trả tiền. Nhưng mà sau đó tìm mọi cách nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ để liên lạc gửi tiền đủ thấy các anh chị đều là người tử tế. Chủ quán cũng thật dễ thương ạ!", Thanh Hà khen.
Một bạn đọc khác tại Quảng Trị nói mình đọc được dòng thông báo tìm chủ quán của nhóm cứu trợ trên một fanpage có hơn 300.000 lượt theo dõi ở Quảng Trị. Ban đầu khi đọc được thông tin này mình cũng thấy rất "đẹp". Vì bữa ăn sáng của 5 người chắc không phải quá nhiều tiền. Nhưng nhóm vẫn chủ động đăng tìm thông tin quán để trả tiền dù đã rời đi khá xa.
Sau đó theo dõi tiếp thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online biết chủ quán xin được miễn phí luôn vì đoàn đang đi cứu trợ đồng bào vùng lũ thì bạn đọc này càng xúc động hơn. Không phải vì số tiền, mà vì cư xử của cả hai bên.
"Hành động của nhóm cứu trợ đã đẹp. Cư xử của chủ quán sau đó càng làm cho câu chuyện này đẹp hơn. Trong cuộc sống có nhiều tình huống xảy ra. Nếu ai cũng cư xử văn minh như vậy thì cuộc sống sẽ đẹp biết bao", bạn đọc nói.

Nhóm cứu trợ Thái Nguyên mang hàng và tiền vào Phú Yên cứu trợ - Ảnh: T.G.
Trước đó ngày 4-12, mạng xã hội tại Quảng Trị lan truyền thông tin của một nhóm cứu trợ người Thái Nguyên xin tìm thông tin của một quán ăn sáng gần lối ra cao tốc Bùng - Vạn Ninh, để xin chuyển khoản tiền ăn sáng vì rời quán mà quên trả tiền.
Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải, nhiều người đã nhiệt tình tìm và xác minh được quán mà nhóm chị Huyền vào ăn sáng là quán Khánh Bu, gần ngã ba đường Hồ Chí Minh và đường Điện Biên Phủ (phường Đồng Hới).
Tuy nhiên khi liên lạc được, chủ quán đã làm cả nhóm không khỏi bất ngờ. Khi biết nhóm đi cứu trợ đồng bào Phú Yên về thì chủ quán xin phép được mời cả nhóm ăn sáng luôn.
Quên là bình thường, sau khi quên sẽ xử sự ra sao mới quan trọng
Một số bạn đọc bàn luận về việc nhóm cứu trợ quên trả tiền ăn sáng. Bạn đọc Nguyễn Xuân Thu cho rằng việc quên trả tiền này là rất bình thường. Quan trọng nhất là cách xử lý cái "quên" đó thế nào.
"Mình cũng từng bị như vậy. Bọn mình đoàn 4 người đi công tác có ăn ở quán phở nằm trên phố Thạch Bàn (Hà Nội), sau đó có ra quán uống nước trà. Rồi đứng lên đi mà quên mất rằng mình chưa trả tiền. Chỉ đến khi xuống đến nơi công tác mình mới nhớ ra và lên mạng tìm số điện thoại của quán và xin số tài khoản để trả tiền. Trong cuộc sống ai chẳng có lúc quên. Tuy nhiên cách để xử lý cái 'quên' đó như thế nào mới là quan trọng", bạn Thu nói.
Chị Nguyễn Thị Huyền, đại diện nhóm cứu trợ, cũng tham gia bàn luận. Theo chị Huyền, chị là trưởng đoàn cứu trợ và là người cầm tiền chi tiêu cho cả đoàn.
"Sáng hôm qua khi ăn xong mình đi vệ sinh. Quay ra thì mọi người đã lên xe. Mình chợt quên rồi vội vàng lên xe luôn. Sau đó lên cao tốc mới nhớ và không thể quay đầu lại để trả nên đã chủ ý tìm các fanpage nhiều người theo dõi tại Quảng Trị nhờ đăng thông tin tìm chủ quán để chuyển khoản. Và thật cảm động khi chủ quán xin được mời bữa sáng vì biết nhóm đi cứu trợ về", chị Huyền thuật lại tình huống đã xảy ra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận