Vũ điệu hoa hướng dương

NGA LINH (trưởng nhóm flashmob Hoa Hướng Dương)
NGA LINH (trưởng nhóm flashmob Hoa Hướng Dương)

TT - Ý tưởng về một vũ điệu tập thể (flashmob) ủng hộ Ngày hội hoa hướng dương ban đầu đến từ Chử Đức Liêm, người hiện vẫn đang phải chiến đấu từng ngày với căn bệnh ung thư xương.

Chuyện về Nga mồ côi và Liêm một chân

OHaRIvwA.jpgPhóng to
Chiều 9-11, ĐVTN Bệnh viện Ung bướu TP.HCM mang hoa hướng dương tự làm đến các giường bệnh - Ảnh: Thuận Thắng

Bước chân qua cổng Bệnh viện K (cơ sở 2 Thanh Trì, Hà Nội, nơi Liêm vẫn đến tiêm thuốc hằng tuần), nhóm nhảy đã chuẩn bị tinh thần với hình ảnh trong đầu là một cậu bé Liêm xanh xao trên giường bệnh. Tới khi thấy Liêm cao lớn trước mặt, miệng cười rạng rỡ, cả nhóm quyết định được ngay, điệu nhảy không thể có tên nào khác ngoài ba chữ: Hoa hướng dương!

Vài thành viên chưa kịp biết Liêm đã phải cắt bỏ 2/3 chân trái của mình, đồng nghĩa việc luyện tập cho những động tác nhảy chân là không thể thực hiện được. Vậy mà nghe xong bản kế hoạch, Liêm đề nghị một cách thẳng thắn: “Mình sẽ cố gắng nhảy nhưng không xuất hiện với hình ảnh ngồi xe lăn đâu!”. Liêm muốn xuất hiện một cách rạng rỡ, khỏe mạnh và tràn đầy hi vọng. Thế là Chử Đức Liêm bắt đầu làm quen với những động tác đầu tiên phía sau sân viện.

Những lần hẹn tiếp theo, khi ở viện, khi ở nhà Liêm vẫn diễn ra đều đặn. Nếu Liêm mệt, mọi người lại ngồi “ngắm” Liêm nằm trên giường bệnh hay “lôi” Liêm ra ngoài hiên nhà “tám” chuyện giới trẻ.

Gần đây vì những cơn ho ra máu, Liêm buộc phải trở lại viện thường xuyên hơn. Cứ đến tập với Liêm thôi, nhưng mọi người đều hiểu việc Liêm có tham gia nhảy hay có mặt trong ngày hội lần này hay không còn phải chờ đợi ý kiến của bác sĩ. Hơn 100 thành viên tham gia điệu nhảy tại đầu cầu Hà Nội đang chờ Liêm xuất hiện trong đội hình. Và Liêm cũng đang đại diện hàng nghìn bệnh nhi ung thư Việt Nam, tìm những cách khác nhau để kể về câu chuyện sống đầy nghị lực của mình.

Flashmob dành tặng bệnh nhi ung thư

Tham gia Ngày hội Hoa hướng dương năm nay tại hai đầu cầu Hà Nội và TP.HCM, hơn 200 người không phân biệt độ tuổi, quốc tịch đang cùng nhau tập luyện trên 10 địa điểm khác nhau cho flashmob mang tên Vũ điệu hoa hướng dương lần đầu tiên dành tặng bệnh nhi ung thư. Đoạn phim ngắn cùng bài tập cho vũ điệu hiện được đăng tải trên www.facebook.com/vudieu.hoahuongduong.

NGA LINH (trưởng nhóm flashmob Hoa Hướng Dương)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất