Vụ điện giật chết 2 vợ chồng: Bạn đọc rưng rưng khi thấy người cọc mua nhà cho lại 40 triệu

Câu chuyện người đặt cọc mua nhà của 2 vợ chồng bị điện giật chết ở Đà Nẵng nhận lại 160 triệu, hỗ trợ gia đình 40 triệu đã gây xúc động cho nhiều bạn đọc báo Tuổi Trẻ.

Vụ điện giật chết 2 vợ chồng: Xúc động trước nghĩa cử của người cọc mua nhà - Ảnh 1.

Người phụ nữ đặt cọc mua nhà chia sẻ nỗi đau với người thân của ông Tuấn - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Sau khi Tuổi Trẻ đăng bài viết về buổi trao lại tiền đặt cọc mua căn nhà của vợ chồng ông Lê Ngọc Tuấn và bà Ngô Thị Thạnh, bị tử vong do điện giật, nhiều bạn đọc đã để lại những bình luận xúc động, bày tỏ sự trân trọng trước cách ứng xử đầy tình người của người đặt cọc mua nhà.

Nhiều người cho rằng người phụ nữ nhận lại 160 triệu, hỗ trợ gia đình 40 triệu trong tổng số 200 triệu đã đặt cọc trước đó là hành động nhân văn.

"Trong cơn lạnh lẽo biến cố, quý biết bao nhiêu tình người ấm áp sẻ chia trong hoạn nạn", bạn đọc Chánh Tín Nghĩa viết.

Còn bạn đọc có nick Lão Gàn cho rằng người đặt cọc đã "gieo điều thiện lành", sẽ nhận lại những điều tốt đẹp: "Cô đặt cọc đã gieo điều thiện lành thì sẽ nhận lại được nhiều điều tốt lành trong cuộc đời mình và gia đình".

Nhiều ý kiến cho rằng nghĩa cử của người đặt cọc không chỉ đáng trân trọng, mà còn cho thấy tình người vẫn luôn hiện diện trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.

"Tình người trong cơn hoạn nạn là bản chất tốt đẹp hiếm có của người Việt. Tấm lòng quá tốt của chị đặt cọc nhà thật đáng trân trọng. Chúc cho gia đình chị luôn gặp nhiều may mắn!", Canh Nguyen viết.

Đồng quan điểm, người có nick Hồng Hà cho rằng ngoài những quy định của pháp luật còn có một giá trị không thể ghi hết trong văn bản, đó là tình người: "Người Việt trọng tình nghĩa, ngoài quy định của luật pháp còn một thứ không được ghi vào các văn bản: tình người. Ở chuyện này tình người đã giải quyết sự việc".

Bên cạnh những lời ngợi khen, nhiều bạn đọc cũng nhắc đến khoản nợ ngân hàng mà gia đình hai nạn nhân đang gánh và mong ngân hàng có sự hỗ trợ phù hợp.

"Ngân hàng nên xóa nợ cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt này", bạn đọc Bưởi đề nghị. Bạn Nguyễn Công Thành cũng mong ngân hàng "quan tâm xử lý thấu đáo khoản nợ này", đồng thời gửi lời chúc gia đình người đặt cọc luôn gặp nhiều may mắn.

Một số bạn đọc nhìn lại hoàn cảnh của gia đình hai nạn nhân và cho rằng đây là một bi kịch quá đau lòng.

"Gia đình cũng xui rủi nhiều quá. Có chí làm ăn nhưng toàn bị tai nạn rồi thất nghiệp. Đến đường cùng phải bán nhà trả nợ, ở tạm phía sau thì điện giật tử vong 2 vợ chồng, quá khổ!", bạn đọc Mr Q viết.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, khoảng 9h30 ngày 30-7, ông Lê Ngọc Tuấn (45 tuổi) bị điện giật khi sửa mái tôn. Thấy chồng gặp nạn, bà Ngô Thị Thạnh (39 tuổi, thôn An Thọ, xã Tây Hồ, Đà Nẵng) lao vào cứu cũng bị điện giật tử vong.

Chỉ trong ít phút, hai vợ chồng cùng qua đời, để lại mẹ già và hai con trai, trong đó con trai lớn đang học năm 2 Trường đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, con trai út học lớp 5.

Bi kịch xảy đến khi cuộc sống của gia đình vốn đã chồng chất khó khăn. Do mất việc làm, gánh nặng nợ ngân hàng cùng chi phí nuôi hai con ăn học, ông Tuấn buộc phải bán căn nhà hai tầng mà vợ chồng dành dụm nhiều năm mới xây được để trả nợ.

Người mua đặt cọc 200 triệu đồng, dự kiến đầu tháng 8 bàn giao nhà. Hiện vợ chồng ông Tuấn đang thế chấp căn nhà, vay ngân hàng 1,7 tỉ đồng.

Vụ điện giật chết 2 vợ chồng: Xúc động trước nghĩa cử của người cọc mua nhà - Ảnh 3.Vụ điện giật chết 2 vợ chồng: Con trai gửi đơn xin khoanh, giãn khoản nợ 1,7 tỉ đồng

Người con trai lớn của hai vợ chồng bị điện giật chết ở Đà Nẵng gửi đơn xin ngân hàng xem xét khoanh, giãn thời gian trả khoản nợ 1,7 tỉ đồng 5 - 7 năm. Người con trai này xin ngân hàng không xử lý ngôi nhà đã thế chấp trong thời gian này, để 3 bà cháu có nơi ở.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất