11/09/2023 13:05 GMT+7

Vụ cháy nhà khiến hai trẻ tử vong: Bình thường thì người mẹ ở nhà trông con...

Hàng xóm sống gần vụ cháy nhà ở quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết hai cháu nhỏ tử vong rất dễ thương, vâng lời và được cha mẹ dạy luôn lễ phép với người lớn.

Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy - Ảnh: MINH HÒA

Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy - Ảnh: MINH HÒA

Sáng 11-9, không khí tang thương vẫn bao phủ cả hẻm 204 đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp. Những người hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa trước sự mất mát quá lớn của vợ chồng anh P.B.P. (33 tuổi) và chị T.T.T.T. (30 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Phước), khi cả hai con của họ tử vong trong vụ cháy rạng sáng cùng ngày.

Lời kể của nhân chứng vụ cháy nhà làm hai cháu bé tử vong ở Gò Vấp

Ông Nguyễn Văn Thắng (53 tuổi, hàng xóm sinh sống gần hiện trường, cũng là người trực tiếp tham gia chữa cháy ban đầu) vẫn còn bàng hoàng khi kể lại vụ việc.

Lúc đó khoảng chừng 3h sáng, ông Thắng đang ngủ thì bị tiếng la hét bên ngoài đánh thức.

"Tôi mở cửa thì thấy ngọn lửa đỏ rực đã bao trùm căn nhà. Tôi vội chạy đến cùng 3 người đàn ông hàng xóm khác dùng bình chữa cháy mini phun vào đám cháy. Nhưng do cửa khóa trái và đám cháy quá lớn, bén sang trụ điện trước nhà, nhiều tiếng nổ phát ra nên mọi người bất lực", ông Thắng nhớ lại.

Theo người dân trong xóm, vợ chồng anh P. thuê căn nhà trên để sinh sống cùng hai con nhỏ và lấy cá ở chợ đầu mối Bình Điền về bán lại vào buổi sáng. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có hai cháu nhỏ là P.T.B.T. (10 tuổi) và T.B.P. (6 tuổi, con anh P. và chị T.).

"Lửa cháy lớn lắm, lúc chạy tới tôi không nghe động tĩnh gì bên trong, e là hai cháu nhỏ bị ngạt khói trong đó", ông Thắng kể.

Hiện trường vụ cháy đã được phong tỏa để điều tra - Ảnh: MINH HÒA

Hiện trường vụ cháy đã được phong tỏa để điều tra - Ảnh: MINH HÒA

Cũng theo ông Thắng, mọi hôm chỉ có người chồng đi lấy cá, lâu lâu người vợ mới đi theo phụ chồng. "Không biết thế nào mà hôm nay vợ nó đi theo, chứ mọi hôm chỉ một mình người chồng đi lấy cá", ông Thắng cho hay.

Bà Quế (hàng xóm đối diện căn nhà cháy) cho biết cả gia đình anh P. sống rất hòa đồng, vui vẻ với hàng xóm, láng giềng. Hai cháu bé đang học lớp 6 và lớp 1.

"Hai đứa nhỏ cưng lắm, dễ thương, hai vợ chồng dạy hai đứa nó rất lễ phép, vâng lời. Sự việc xảy ra bất ngờ thật đau lòng", bà Quế nghẹn ngào nói.

Trước đó, khoảng 3h sáng, ngọn lửa bùng lên dữ dội tại căn nhà trong hẻm đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp. Người dân xung quanh chạy đến cứu, nhưng lửa cháy quá lớn nên việc chữa cháy tại chỗ bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Gò Vấp điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tiếp cận vụ cháy.

Sau khi đám cháy được dập tắt, phát hiện hai cháu bé tử vong trong nhà.

Theo lực lượng chức năng quận Gò Vấp, lúc 2h sáng cùng ngày, hai vợ chồng sống trong nhà đi chợ đầu mối Bình Điền (quận 8) mua hải sản về bán và khóa trái hai cửa trước và sau, nên khi xảy ra cháy hai cháu không chạy ra ngoài được.

Toàn bộ căn nhà 1 trệt và gác rộng khoảng 18m2 bị cháy rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Căn nhà khóa trái cửa bốc cháy, hai trẻ em tử vong ở Gò VấpCăn nhà khóa trái cửa bốc cháy, hai trẻ em tử vong ở Gò Vấp

Hai vợ chồng khóa trái cửa để đi chợ đầu mối, sau đó căn nhà bốc cháy khiến hai người con nhỏ tử vong ở quận Gò Vấp, TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên