14/12/2022 16:02 GMT+7

Vụ ba con gái đổ xăng đốt nhà mẹ ruột: Bài học cho những người còn sống

ĐỨC TUYÊN tổng hợp
ĐỨC TUYÊN tổng hợp

TTO - Vụ án ba con gái đổ xăng đốt nhà mẹ ruột đã dẫn đến kết cục thật đau xót, hai người con và người mẹ tử vong. Nhiều bạn đọc cho rằng đây là bài học cho những ai coi trọng của cải hơn cả tình máu mủ, ruột rà.

Vụ ba con gái đổ xăng đốt nhà mẹ ruột: Bài học cho những người còn sống - Ảnh 1.

Ngôi nhà xảy ra vụ ba con gái đổ xăng đốt nhà mẹ ruột ở Hưng Yên - Ảnh: HÀ THANH

Của cải là vật ngoài thân

Nói về vụ án ba con gái đổ xăng đốt nhà mẹ ruột, bạn đọc Lý Tịnh cho rằng đất đai là vật ngoài thân, chết rồi đâu mang theo được. "Sao người ta tham sân si làm chi mà đến nỗi này. Quá đau lòng!".

Cùng chung suy nghĩ, bạn đọc có nick name Da Nang cũng bày tỏ: Đây là bài học cho những ai quá coi trọng vật ngoài thân. Anh em ruột thịt mà họ cố hơn, bằng mọi giá phải hơn thì thôi mình để cho họ hơn.

"Bởi cuối cùng máu chảy ruột mềm. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Những giây phút tranh giành, mình cứ coi tự nhiên, sau này chắc chắn mình sẽ được nhiều hơn ban đầu", bạn đọc Da Nang viết.

Còn bạn đọc có nick name Delta, trong hai tháng qua mong chờ phép nhiệm màu cho bà mẹ trong vụ án được tai qua nạn khỏi nhưng nay bà đã qua đời.

"Hôm nay xem tin mà buồn cho đạo đức của những người con. Tuy hai người con trong vụ đổ xăng đốt nhà mẹ ruột đã chết nhưng vẫn không đền bù sự thiệt hại về tinh thần. Giờ đây còn cô gái út có thể giày vò ám ảnh suốt đời khi có hành động tàn ác với người mẹ mình", bạn đọc Delta nhận định.

Cùng trăn trở cho đạo đức của con người, bạn đọc Thanh Tâm cho rằng, người chết cũng đã chết nhưng để lại nhiều bài học cho những người còn sống.

Anh em trong nhà đâu phải ai cũng cận kề cha mẹ lúc tuổi già như nhau, đâu phải ai cũng góp công sức hình thành tài sản chung của gia đình như nhau. Cứ cho là cha mẹ chưa công bằng đi, công cha mẹ nuôi nấng mình bao năm để ở đâu?

"Như tôi đây, xưa gia đình khó khăn, các anh tôi phải nghỉ học sớm để cho tôi được đi học tạm gọi là đến nơi đến chốn. Giờ các anh tôi lao động phổ thông thu nhập thấp, tôi lao động có kỹ năng nên thu nhập cũng khá.

Thử hỏi làm sao chia tài sản đây, kể cả khi tôi không lấy gì cũng đã "thiệt" cho các anh tôi. Cũng lưu ý rằng, hôm nay mình tranh giành nhau thì khi chết có trối "các con nhớ thương yêu nhau" chúng nó cũng chẳng nghe, chúng nó lấy mình làm gương mà", bạn đọc Thanh Tâm trải lòng.

Tương tự, bạn đọc Phương cũng tự cảnh tỉnh: "Bi kịch của gia đình. Đất chia cắt tình thân. Ra đi rồi có mang theo được gì đâu. Nhìn người mà cảnh tỉnh ta. Chia buồn cùng gia đình!".

Người vợ cắt "của quý" của chồng hưởng án treo: Bản án nhân văn

Vụ ba con gái đổ xăng đốt nhà mẹ ruột: Bài học cho những người còn sống - Ảnh 3.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Hoan - người xâm hại con riêng của bị cáo Nguyệt - Ảnh: Công an cung cấp

Đó là ý kiến phản hồi của rất nhiều bạn đọc gửi về Tuổi Trẻ Online khi đọc bản tin về người vợ cắt "của quý" của chồng vì người đàn ông này đã quan hệ tình dục với chính con riêng của vợ.

Sau đó người vợ được tòa xử án 33 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Người chồng - tên Hoan - cũng bị công an khởi tố và bắt tạm giam vì có hành vi xâm hại con riêng của người vợ là chị Nguyệt.

"Một bản án đầy tính nhân văn đạt tới đỉnh cao của công tác xét xử… Xin hoàn toàn đồng ý và hoan nghênh", bạn đọc Ton Anh đồng tình với hội đồng xét xử.

Lên án hành vi bại hoại về đạo đức của người chồng nhưng bạn đọc Đạt cảnh báo: "Dẫu vậy, vẫn còn pháp luật, không nên động thủ trong nóng giận, dễ gây ra hậu quả khôn lường.

Cảm ơn tòa đã cho bản án nhẹ nhàng cho bị cáo, vì đơn giản bị cáo quá phẫn ức trong việc làm vô nhân tính của chồng mình".

"Toà án huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) xử phạt đối với bị cáo Nguyệt (người vợ cắt "của quý" chồng) rất nghiêm minh và công minh", bạn đọc Dân cũng bày tỏ.

Bạn quan tâm và muốn chia sẻ thêm điều gì về vấn đề trên?

Mọi phản ảnh, góp ý, hiến kế... mời bạn gởi đến PHẢN HỒI TRONG NGÀY qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết.

Vụ ba con gái đổ xăng đốt nhà mẹ ruột: Người mẹ qua đời sau thời gian dài điều trị Vụ ba con gái đổ xăng đốt nhà mẹ ruột: Người mẹ qua đời sau thời gian dài điều trị

TTO - Người mẹ trong vụ "ba con gái đổ xăng đốt nhà mẹ ruột" vừa qua đời sau gần hai tháng điều trị tại Viện Bỏng quốc gia. Trước đó, hai trong số ba người con gái cũng không qua khỏi.

ĐỨC TUYÊN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên