
Ngay sau phán quyết, các luật sư của Diddy lập tức đề nghị cho phép ông tại ngoại và trở về biệt thự ở Miami ngay ngày 2-7, với khoản bảo lãnh trị giá 1 triệu USD.

Sau 8 tuần xét xử, ngày 2-7, bồi thẩm đoàn kết luận Diddy phạm tội với 2 cáo buộc liên quan đến môi giới mại dâm, nhưng tuyên trắng án đối với các tội danh nghiêm trọng hơn là buôn bán tình dục và tống tiền.

Công tố viên liệt kê hàng loạt hành vi cấu thành tội tổ chức phạm pháp như bắt cóc, đốt phá, hối lộ, phân phối ma túy, buôn người, chở người liên bang để mại dâm, cưỡng bức lao động, đe dọa nhân chứng và cản trở pháp lý.

Sáng 5-5 tại New York, phiên tòa xét xử Sean 'Diddy' Combs - ông trùm làng nhạc Mỹ - chính thức bước vào giai đoạn đầu với quy trình lựa chọn bồi thẩm viên.

Will Smith yêu cầu cộng đồng mạng ngừng lôi mình vào chuyện của Diddy, tuyên bố rằng chưa từng dính dáng đến ông trùm hip hop.

Mặc cho loạt cáo buộc tình dục bủa vây, với mối quan hệ rộng rãi và khối tài sản kết xù, các công tố viên cho rằng Diddy sẽ dễ dàng trốn thoát nếu tại ngoại.

Đây chỉ là một trong số nhiều cáo buộc ẩn danh do nhiều văn phòng luật sư đệ đơn trong thời gian gần đây, khiến phía ông trùm Diddy phải yêu cầu công khai danh tính người tố cáo.

Ngày 14-10, rapper người Mỹ Sean 'Diddy' Combs đối mặt với 6 vụ kiện mới liên quan đến cáo buộc quấy rối tình dục, trong đó có nạn nhân là trẻ vị thành niên.