
Các bạn trẻ Cần Thơ có dịp lắng nghe chiến thắng hào hùng của thế hệ cha anh ngày trước - Ảnh: LAN NGỌC
Nối vòng tay lớn lần này là dịp để người dân Cần Thơ cùng các bạn trẻ có cơ hội cùng sống lại thời khắc lịch sử, ký ức xúc động về ngày đầu giải phóng được kể bởi những nhân chứng lịch sử.
Đặc biệt, chỉ hai ngày sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đài vô tuyến truyền hình Cần Thơ đã phát đi những hình ảnh và thông báo của chính quyền cách mạng đến với hàng chục triệu nhân dân miền Tây Nam Bộ.
Đài Cần Thơ là một trong hai đài truyền hình lớn nhất miền Nam thời bấy giờ.
Việc phát sóng chương trình truyền hình cách mạng thông suốt của 50 năm trước gắn với một quyết định táo bạo. Đó là sử dụng lại các nhân viên của chế độ cũ nhằm vận hành bộ máy phát sóng truyền hình.
Để thực hiện tốt chính sách lưu dụng cán bộ cũ, cần một cách tiếp cận thận trọng, khéo léo và nhân văn.
Nhà báo Dương Hồng Kỳ - nguyên phó giám đốc VTV Cần Thơ - chia sẻ: "Giá trị nào hướng tới tương lai dân tộc thì giữ. Do đó, sự hòa hợp cần có bản lĩnh, đặt lợi ích dân tộc lên trên là điều quan trọng nhất".

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thanh Sơn (thứ ba từ trái qua) và ông Nguyễn Văn Hứa - đại đội trưởng Đại đội An ninh vũ trang Cần Thơ, là những nhân chứng sống lịch sử của đại thắng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước - Ảnh: LAN NGỌC
Có mặt giao lưu trực tiếp tại chương trình, Thiếu tướng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thanh Sơn - nguyên tỉnh đội trưởng Cần Thơ - bồi hồi kể lại những ký ức khi ông là người chỉ huy một trong ba mũi tiến công giải phóng Cần Thơ.
Với tinh thần "một ngày bằng hai mươi năm", lá cờ của quân giải phóng đã tung bay trong niềm vui chiến thắng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận