08/10/2019 17:55 GMT+7

VPBank Hà Nội Marathon: Giải chạy đáng chờ đợi nhất mùa thu Hà Nội

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Bạn sinh sống và làm việc tại đây hay chỉ là khách du lịch thì Hà Nội luôn là điểm dừng chân được chờ mong. Đến Hà Nội vào mùa thu để tận hưởng cái se lạnh và chạy trên những cung đường rợp bóng cây xanh là điều mà các runner khao khát.

VPBank Hà Nội Marathon: Giải chạy đáng chờ đợi nhất mùa thu Hà Nội - Ảnh 1.

Các VĐV tham dự VPBank Hà Nội Marathon 2019 sẽ được chạy qua hồ Tây, hồ Gươm, sông Hồng lịch sử... Ảnh- VPB

Phong trào chạy bộ đã phát triển với tốc độ chóng mặt trong 3 năm qua tại VN. Số lượng VĐV tham dự các giải chạy lên tới hàng chục ngàn và cũng có đến hàng trăm giải marathon được tổ chức dọc bắc- nam, trên mọi địa hình từ đồng bằng đến núi cao. 

Ở các thành phố lớn như TP.HCM, Đà Nẵng, Hạ Long, Hội An… đều đã tổ chức những giải marathon lớn quy tụ số lượng VĐV trong nước và quốc tế tham dự rất đông.

Biến điều không thể thành có thể

Thế nhưng trước thời điểm 2018, tổ chức Giải marathon tại trung tâm Hà Nội là điều ít người dám nghĩ tới do việc tổ chức một giải marathon trong phố là vô cùng phức tạp, tốn kém. 

Hà Nội là thủ đô, là trung tâm chính trị, kinh tế của cả nước nên thách thức với những nhà tổ chức là rất lớn đặc biệt là công tác an ninh, giao thông. Làm sao Hà Nội với phố nhỏ ngõ nhỏ, hoạt động giao thông, buôn bán tấp nập có thể cấm đường vài tiếng đồng hồ trên hàng chục km để tổ chức giải chạy. Đó thực sự là điều vô cùng khó khăn.

Tháng 6-2018 Đại sứ quán Đan Mạch tại VN, Công ty Topas Travel, sở VH-TT Hà Nội đã tổ chức buổi họp báo tại khách sạn Hilton để công bố giải marathon quốc tế Hà Nội. 

Giải đấu lần đầu tiên dự kiến được tổ chức vào ngày 14-4-2019 với sự tham dự của hàng chục ngàn VĐV, cung đường đi qua những con phố, địa danh nổi tiếng nhất của Hà Nội.

Ông Tô Văn Động, giám đốc sở VH-TT Hà Nội khi đó cho biết đã có rất nhiều đơn vị xin cấp phép để tổ chức giải marathon trong nội đô thành phố nhưng đây là lần đầu tiên thành phố cấp phép cho một giải marathon. Đây là sự kiện vô cùng đặc biệt với thể thao và du lịch Hà Nội, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của hai lĩnh vực này.

Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, giải marathon quốc tế Hà Nội này cuối cùng đã không được diễn ra như kế hoạch, gây hụt hẫng rất lớn cho những người khao khát được chạy marathon tại Hà Nội.

Dù vậy điều bất ngờ đã xảy ra khi tháng 10-2018 đã có một giải marathon khác được tổ chức tại Hà Nội. Và đây cũng là lần đầu tiên những người yêu chạy bộ được chạy trên những cung đường ghi dấu lịch sử của thủ đô ngàn năm văn hiến. 

Hà Nội Ineternational Hertitage Marathon 2018 (HIHM) tiền thân của VPBank Hà Nội Marathon (VHM) là giải chạy không bao giờ quên đối với nhiều người trong đó có người viết bài.

Chạy để yêu Hà Nội hơn

Ngày 21-10-2018 là một ngày đáng nhớ với tôi, sau 2 năm chạy bộ lần đầu tiên tôi thử thách mình ở cự ly 21km tại HIHM. 

Đồng hành với tôi trên đường chạy là một đồng nghiệp sinh sống tại Đà Nẵng, anh đã ngay lập tức đăng ký tham dự HIHM khi biết lần đầu tiên được chạy marathon trên phố cổ Hà Nội.

Sáng sớm ngày giải đấu diễn ra, các VĐV chạy cự ly 21 km hẹn ở vạch xuất phát lúc 4h. Thời tiết giữa thu se lạnh, gió thổi xào xạc, không khí ở vạch đích trên phố đi bộ hồ Gươm vô cùng náo nhiệt. Đúng 4h30 sáng những VĐV rời vạch xuất phát để chinh phục đường đua trong sự háo hức, hồi hộp và có đôi chút lo lắng khi lần đầu chạy trên cung đường mới.

Hồ Gươm, hàng Ngang, hàng Đào, phố Quang Trung, đường Nguyễn Du, Lăng Bác, hồ Tây, cầu Long Biên… là những cung đường mà các runner được chạy qua. 

Chạy trong thời tiết thu Hà Nội thật tuyệt vời, khiến các VĐV vô cùng phấn khích. Khi các VĐV chạy đến hồ Tây cũng là lúc mặt trời lên, hình ảnh thành phố bừng tỉnh trong ngày cuối tuần với hàng ngàn VĐV chạy bộ thật tràn trề sức sống.

Chúng tôi chạy qua đường Phan Đình Phùng- con đường được coi là đẹp nhất Hà Nội với ba hàng cây cổ thụ rợp bóng. 

Hầu như VĐV nào cũng tranh thủ để lưu lại những hình ảnh của mình chạy qua con phố với những ngôi biệt thự cổ. Cuối đường Phan Đình Phùng là sạp báo trên vỉa hè đối diện báo Quân đội Nhân dân, nhiều người còn dừng lại để mua một tờ báo ghi dấu ngày đặc biệt này.

Cung đường qua cầu Long Biên, những bước chân của các VĐV lúc này đã vô cùng mệt mỏi, đau nhức. 

Thế nhưng, việc  được chạy trên cây cầu hơn trăm năm tuổi bắc qua sông Hồng lịch sử khiến những mỏi mệt tạm quên đi. Bước chân của các VĐV tiếp tục đi qua Ô Quan Chưởng, phố cổ để đến vạch đích ở Hồ Gươm.

Những km cuối hầu hết các VĐV phải lê bước chân đau nhức, trầy xước nỗ lực cán đích. Trong sự cổ vũ nhiệt tình của các tình nguyện viện dọc hai bên đường, tôi cũng đã về đích với thời gian khá "nhầy nhụa" 3 giờ 01 phút. 

Ngồi bên bờ Hồ Gươm cả tiếng đồng hồ sau khi chạm đích để gặm nhấm niềm sung sướng, cảm nhận đau đớn trên từng thớ thịt, kỷ niệm đó đã đi cùng tôi trên suốt những đường chạy sau này.

VPBank Hà Nội Marathon: Giải chạy đáng chờ đợi nhất mùa thu Hà Nội - Ảnh 2.

Rất đông các VĐV nhí tham dự VPBank Hà Nội Marathon 2018 - Ảnh: VPB

Mong ngóng VHM mùa thứ 2 năm 2019

Bên cạnh cự ly 21km mà tôi chinh phục, cung đường chạy 10 km đưa VĐV qua muôn nẻo phố cổ, những ngã rẽ quanh co, thân thuộc, bình yên và dung dị trong nắng sớm.

Trong khi đó, cự li chạy 5km bao quanh Hồ Gươm, trái tim của thủ đô lại trở thành hoạt động gia đình khi bố mẹ và con cùng nắm tay nhau vượt qua thử thách.

Tận hưởng không khí rộn ràng xung quanh và ngắm các VĐV chạy 42km về đích, tôi thấy vẻ đẹp của sự quyết tâm, ý chí phi thường của những người tham dự cự ly full marathon. Những giọt mồ hôi, nước mắt đã rơi, cả những cái ôm thật chặt và nụ cười hạnh phúc ở vạch đính đã làm nên một ngày thu Hà Nội không thể rực rỡ hơn.

Ngày 20-10-2019 tới cũng là một ngày được mong đợi với những người yêu chạy bộ khi lần thứ hai được chạy ở VPBank Hanoi Marathon.

Không chỉ là giải marathon tuyệt vời trong lòng Hà Nội, thúc đẩy sự phát triển của thể thao và du lịch, chạy VPBank Hanoi Marathon còn để thấy Hà Nội đáng yêu hơn.

Thật vậy, nếu không tin bạn hãy đăng ký để tham dự cuộc đua tuyệt vời này và cảm nhận.


Chạy ngay đi... Chạy ngay đi...

TTCT - Sự thật là đến kilômet thứ 18 tôi chỉ lết, chứ không còn chạy được nữa. Vậy nhưng tôi cũng đã lết về đến đích sau 3 giờ 01 phút 18 giây, xếp thứ 458/652 VĐV tham dự cự ly 21km...

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên