
Bà Hồ Kim Phượng (giữa) bày tỏ niềm vui khi hộ gia đình bà nhận được bằng khen của UBND TP.HCM về thành tích tham gia hiến máu tình nguyện - Ảnh: NGỌC KHẢI
Trưa ngày cuối tháng 8-2026, bà Hồ Kim Phượng (61 tuổi, ngụ xã Hưng Long) vừa phụ bán bánh mì về nhà đã tất bật với công việc nội trợ và tưới cây. Bà cười nói: "Tôi đã hơn 60 tuổi, không còn độ tuổi hiến máu tình nguyện. Nếu được, tôi vẫn tiếp tục".
Từng giấu chồng đi hiến máu, rồi rủ chồng con tham gia
Bà Phượng chia sẻ, từ khoảng 30 năm trước, khi còn là công nhân may, bà được địa phương động viên đi hiến máu tình nguyện. Hiểu được ý nghĩa của việc sẻ chia giọt máu cứu người, bà canh sao cho đủ 45kg và nhiều lần giấu chồng (ông Châu Hữu Phước) để đi hiến. "Ban đầu mình hơi sợ kim tiêm, những lần sau đó thì thành quen, mình ham đi lắm", bà nhớ lại.
Việc được khám, kiểm tra sức khỏe trước khi hiến giúp bà thêm yên tâm. Điều vui nhất với bà là những giọt máu được chia sẻ đến bệnh nhân đang cần.
Sau nhiều lần hiến máu tình nguyện, bà rủ chồng rồi sau đó đến hai con là Châu Tường Diệu Quế và Châu Khánh Lộc cùng tham gia khi hai con trên 18 tuổi. Không chỉ trong gia đình, vợ chồng bà còn động viên bà con, người thân quen. "Nhiều người cần máu mà không có, mình có thì mình chia sẻ", bà bày tỏ.

Bà Hồ Kim Phượng trong một lần hiến máu tình nguyện - Ảnh: NVCC
Từ công nhân may tại công ty đến nhận may gia công tại nhà, rồi phụ bán bánh mì, bà luôn sắp xếp thời gian, cố gắng không bỏ lỡ đợt hiến máu khoảng ba tháng một lần. "Đi thành thói quen rồi. Ông xã tôi cũng vậy, ai cũng mong tới ngày đi hiến máu", bà nói.
Hiện vợ chồng bà đã ngoài 60 tuổi, không còn trong độ tuổi hiến máu. Bà nhẩm tính mình đã hiến hơn 90 lần, chồng hơn 70 lần; hai con vẫn đang tiếp tục tham gia hiến máu tình nguyện, mỗi người đã có khoảng 50 lần. Cuối năm 2025, bà ngừng hiến nhưng vẫn luôn động viên hai con và những người khác tham gia.
Bà nhớ mãi kỷ niệm năm 2023, khi bà là một trong những người dự chương trình tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023 tại Hà Nội và nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Con tiếp nối hành trình của cha mẹ
Anh Châu Khánh Lộc, con bà Phượng, hiện làm nghề sửa máy photocopy, vẫn duy trì hiến máu tình nguyện. Từ khi hơn 18 tuổi, thấy ba mẹ thường xuyên đi hiến máu, anh đi theo thử lần đầu. "Lần đầu mình hơi nhát, mấy lần sau riết thành quen", anh cười bảo.
Có đợt lịch hiến máu ở xã trùng ngày anh bận việc, anh báo cho ban tổ chức chuyển sang xã khác để hiến. "Mình hiến máu khoảng hai mươi mấy năm rồi. Đây là cử chỉ cao đẹp, mình cảm thấy hạnh phúc khi giọt máu của mình cứu được người khác. Mình sẽ tiếp tục đến khi hết độ tuổi", anh bày tỏ.

Anh Châu Khánh Lộc cùng mẹ xem một giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện - Ảnh: NGỌC KHẢI
Bà Nguyễn Thị Hoàng Linh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hưng Long - cho biết tháng 8-2026, đơn vị cùng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Hưng Long tổ chức hội nghị sơ kết công tác hiến máu tình nguyện.
Hội nghị đã tôn vinh, khen thưởng các hộ gia đình và cá nhân hiến máu nhiều lần, trong đó có gia đình bà Hồ Kim Phượng. Bốn người trong gia đình bà đã có tổng cộng khoảng 260 lần hiến máu, trở thành một trong những gia đình tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương.
"Bà Phượng đi hiến máu trước, rồi vận động chồng con cùng tham gia. Gia đình còn tích cực vận động anh chị em trong xóm tham gia. Mỗi đợt hiến máu tại xã, thành viên gia đình thường có mặt sớm để hiến máu, hỗ trợ ban tổ chức ghi thông tin, đồng thời động viên những người hiến lần đầu", bà Nguyễn Thị Hoàng Linh nói.
Vào tháng 8-2026, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Hưng Long đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào hiến máu tình nguyện 9 tháng đầu năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
Trong phong trào hiến máu tình nguyện, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp còn có sự đóng góp rất tích cực của các tập thể, cá nhân và những người hiến máu tình nguyện.
Hội nghị đã tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện, trao bằng khen và kỷ niệm chương đến 5 cá nhân tham gia hiến máu tình nguyện 40 lần, bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến 15 cá nhân tham gia hiến máu tình nguyện 30 lần, bằng khen của UBND TP.HCM đến 8 hộ gia đình và 21 cá nhân tham gia hiến máu tình nguyện 20 lần.
Trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện tại xã Hưng Long được triển khai tích cực, nhận được sự hưởng ứng của cán bộ, hội viên và nhân dân.
Toàn xã đã vận động 630/900 người tham gia hiến máu, đạt 70% chỉ tiêu năm. Trong đó có 586 ca hiến túi máu 350ml và 44 ca hiến túi máu 450ml, tỉ lệ máu sạch đạt 99,46%, góp phần bảo đảm nguồn máu an toàn phục vụ công tác cấp cứu và điều trị.

Bà Trần Thị Thắm - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM, và bà Hồ Thị Ngọc Duyên - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hưng Long, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xã - trao bằng khen của UBND TP.HCM đến 8 hộ gia đình có thành tích tham gia hiến máu tình nguyện - Ảnh: Xã Hưng Long

Bà Hồ Kim Phượng cho biết bà đã hơn 60 tuổi, không còn độ tuổi hiến máu tình nguyện, nhưng nếu còn được hiến máu thì bà vẫn tiếp tục việc này - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ba trong bốn thành viên trong cùng một gia đình ở xã Hưng Long đã nhiều lần hiến máu tình nguyện, gồm: ông Châu Hữu Phước, bà Hồ Kim Phượng và con trai Châu Khánh Lộc - Ảnh: NGỌC KHẢI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận