|
"Vì bức ảnh này mà chúng ta yêu quý công an hơn" Đây là một trong những dòng bình luận của nhiều bạn đọc |
Đồng thời bức ảnh cũng làm dấy lên nhiều tranh luận. Đây cũng là một trong những đề tài thu hút nhiều phản hồi trên Tuổi Trẻ Online (TTO - tuoitre.vn) trong tuần qua.Trong đó hầu hết ý kiến bày tỏ sự khâm phục các chiến sĩ đã làm nhiệm vụ bất chấp sự hiểm nguy bản thân.
Bạn đọc Tuấn Thành (Sóc Trăng) viết: “Thật khâm phục những gì các anh đã làm. Công việc nguy hiểm đòi hỏi phải có người dũng cảm, và các anh là một trong những người dũng cảm đó. Xã hội đang rất cần các anh, những người dám vượt qua nguy hiểm không phải vì nghề của mình, mà phải là chính trái tim của những người trong nghề hết lòng vì người khác. Chúc các anh mau bình phục”.
Bên cạnh ý kiến ca ngợi lòng dũng cảm của hai chiến sĩ PCCC, một số bạn đọc cũng băn khoăn về cách làm việc chưa chuyên nghiệp của lực lượng PCCC.
Một bạn đọc không nêu tên viết: “Những hình ảnh này thật thương tâm. Ai cho phép một người không có trang bị bảo hộ chống cháy “siêu đặc biệt” dùng để chữa cháy nổ xăng dầu vào khu vực đang phát sinh lửa? Chỉ cần sức nóng cũng đủ làm anh bị phỏng đường hô hấp rồi... Đồng tình với phân tích này, bạn đọc Nguyễn Quốc Khánh viết: “Tôi thật sự buồn khi thấy cảnh sát PCCC không có đồ bảo hộ mà vẫn vào dập lửa! Phải khẳng định những chiến sĩ này thật dũng cảm, nhưng tôi mong đừng đem tính mạng những chiến sĩ thử thách như vậy”. Bạn đọc Thanh Thu cũng bày tỏ: “Qua đây đề nghị Nhà nước trang bị đồ bảo hộ, thiết bị chữa cháy hiện đại cho lực lượng PCCC. Xem phim Hollywood thấy chỉ cần lật xe là người ta bỏ chạy liền để tránh xe nổ, đằng này nguyên xe xăng cháy mà các anh vẫn gan dạ dập lửa dù không có đồ bảo hộ, phương tiện chữa cháy lại thô sơ”.
Để dung hòa các tranh luận trái chiều, bạn đọc Lưu Hữu Phú đề nghị: “Xin mọi người hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người trong cuộc mới thấu hiểu những khó khăn và nguy hiểm mà các chiến sĩ công an phải đối mặt. Tình huống lúc đó rất nguy hiểm, phải huy động lực lượng công an của cả thành phố bởi chi riêng lực lượng công an PCCC thì không đủ sức. Các anh công an có biết mình sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng không khi bản thân không có thiết bị phòng hộ? Các anh biết chứ. Nhưng trong tình huống nguy cấp đó các anh vẫn không ngại hiểm nguy sẵn sàng lao vào ngăn chặn ngọn lửa vì biết nếu không làm thế, nếu chần chừ, nếu sợ hãi sẽ nguy hại đến tính mạng và tài sản của người dân. Xin trân trọng cảm ơn hành động xả thân của các anh. Các anh xứng đáng được vinh danh vì hành động cao đẹp đó!”.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy cây xăng ở Hà NộiCả Hà Nội chỉ có 50 bộ quần áo chữa cháy Ảnh chiến sĩ PCCC trong biển lửa xúc động mạnh dư luậnNguyên nhân vụ cháy xăng lớn ở Hà Nội: xe bồn rò rỉTrạm xăng thành biển lửa, nhiệt độ cháy có lúc 1.000 độ CMời VKS quân sự phối hợp điều tra vụ cháy lớn tại Hà NộiChiến đấu với "giặc lửa", 10 lính cứu hỏa nhập việnCây xăng 2B Trần Hưng Đạo không có phép kinh doanh xăng dầuBa cảnh sát PCCC nhận huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận