
Niềm vui của các cầu thủ Việt Nam sau chiến thắng trước Nepal - Ảnh: N.K
Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn hẳn, tuyển Việt Nam đã tạo ra thế trận lấn lướt ngay sau tiếng còi khai cuộc và chỉ cần 9 phút đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã có được bàn thắng mở tỉ số 1-0. Từ đường chuyền bên cánh phải của Tiến Anh, Tiến Linh khống chế bước một rất tốt rồi tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn Kiran Chemjong (Nepal).
Cứ tưởng bàn thắng sớm sẽ giúp Việt Nam mở ra một chiến thắng tưng bừng thì Nepal lại bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 17. Từ quả đá phạt bên cánh trái của Rohan Karki, hậu vệ Sanish Shrestha lên tham gia tấn công đã bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Đặng Văn Lâm.
Sau đó các cầu thủ Việt Nam tiếp tục chơi áp đảo và tạo ra một số cơ hội nhưng không tận dụng được. Như ở phút 25, Tuấn Hải đưa bóng vào lưới Nepal nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.
Phút 36, Tiến Linh đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Đến phút 45+3, Nepal chỉ còn 10 người trên sân sau khi Laken Limbu nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha phạm lỗi với Hai Long ở sát vạch 16,50m.
Hiệp hai là thế trận một chiều cho tuyển Việt Nam nhưng các cơ hội mà chúng ta tạo ra đều không tận dụng được. Phải đến phút 68, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Xuân Mạnh tung cú sút hiểm hóc trong vòng cấm ghi bàn thắng đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước 2-1.
Chỉ 4 phút sau, Hoàng Đức tung cú sút xa bị thủ môn Nepal đẩy bóng ra nhưng Văn Vĩ đã kịp ập vào đá bồi ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 cho Việt Nam. Đây cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận