18/02/2026 06:00 GMT+7

Việt kiều Khoa Ngô: Khoác áo U23, tuyển Việt Nam là giấc mơ

Ghi bàn ngay trận ra mắt CLB Công An TP.HCM và V-League, tiền vệ Việt kiều Khoa Ngô không giấu khát vọng có thể cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Việt kiều - Ảnh 1.

Khoa Ngô (Công An TP.HCM, phải) trong trận đấu với Thanh Hóa - Ảnh: CAHCMFC

Trở về Việt Nam thi đấu, tiền vệ Việt kiều Úc Khoa Ngô đã ghi bàn trong trận ra mắt CLB Công An TP.HCM thắng chủ nhà PVF-CAND 2-1 ở vòng 12 V-League 2025-2026 hôm 1-2. Cầu thủ 20 tuổi này hiện đã trở về Úc đón Tết cùng gia đình khi giải đấu tạm nghỉ. 

Tuổi Trẻ Online đã có cuộc trò chuyện với anh nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

* Tết năm nay với anh có gì khác với những năm trước không? Vì sao? 

Tết Nguyên đán năm nay khác biệt đáng kể với tôi so với những năm trước. Tất nhiên là tôi cũng đón Tết ở Úc như mọi năm thay vì Việt Nam. Nhưng năm nay Tết có ý nghĩa rất lớn với tôi. Vì đây là một chương mới, đặc biệt là khi tôi đến một đất nước, CLB và môi trường thi đấu khác.

Anh đã ghi bàn ngay trận ra mắt CLB Công An TP.HCM và đang cho thấy sự hòa nhập tốt. Trước khi quyết định trở về Việt Nam thi đấu, anh có nghĩ mọi thứ sẽ thuận lợi? 

Trước khi đến CLB Công An TP.HCM, tôi đã mang trong mình tâm thế sẽ cống hiến hết mình và thể hiện khả năng của bản thân.

Tôi đã thể hiện được một vài thứ trong trận đấu đầu tiên nhưng tôi vẫn còn nhiều thứ để cống hiến hơn nữa. 

Việt kiều - Ảnh 2.

Khoa Ngô (Công An TP.HCM, áo trắng) trong trận gặp PVF-CAND - Ảnh: CAHCMFC

Tôi rất biết ơn bàn thắng đầu tiên của mình, nhưng đối với tôi, vẫn còn rất nhiều điều cần phải làm và đạt được. Tôi cần phải tiếp tục nỗ lực và làm việc chăm chỉ mỗi ngày để biến chúng thành hiện thực.

Vì vậy, với tâm thế cống hiến hết mình, tôi kỳ vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng tôi cũng biết sẽ có nhiều thăng trầm, và tôi đã sẵn sàng cho điều đó vì đây là bóng đá.

Ba mẹ chia sẻ gì khi thấy anh đang chơi tốt tại Việt Nam? 

Sau trận đấu đầu tiên, ba mẹ không nói nhiều. Tất nhiên ba mẹ tôi rất vui và tự hào. Những màn trình diễn như vậy là điều họ kỳ vọng.

Ngay cả bản thân tôi cũng luôn cố gắng duy trì tiêu chuẩn cao trong mỗi trận đấu, dù thắng hay thua, miễn là tôi cống hiến hết mình. Nhưng điều quan trọng là họ luôn rất hạnh phúc khi thấy tôi chơi bóng.

Việt kiều - Ảnh 3.

Khoa Ngô ăn mừng bàn thắng trong ngày ra mắt CLB Công An TP.HCM - Ảnh: CAHCMFC

 * Anh nghĩ mình sẽ có cơ hội khoác áo đội tuyển U23 hay đội tuyển Việt Nam sắp tới? 

Tôi vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam. Nhưng như tôi đã nói trong các cuộc phỏng vấn trước, tôi rất muốn được đại diện cho Việt Nam một ngày nào đó và thi đấu cùng các cầu thủ khác. 

Dù là đội U23 hay đội tuyển quốc gia, đó chắc chắn là một giấc mơ. Liệu tôi có được cơ hội này hay không phụ thuộc vào màn trình diễn của tôi, và tôi cảm thấy mình vẫn có thể thể hiện nhiều hơn nữa.

* Anh thấy CLB Công An TP.HCM thế nào? Bóng đá Việt Nam thì sao? 

Ngay từ ngày đầu tiên đến CLB Công An TP.HCM, tôi đã được mọi người chào đón rất nồng nhiệt. CLB được chăm sóc rất tốt và tôi đang rất thích ở đây. 

Bóng đá Việt Nam cũng rất tốt. Tôi thấy rất nhiều cầu thủ phù hợp với phong cách thi đấu của mình, điều này giúp ích rất nhiều vì nó bổ sung cho tôi trên sân.

Việt kiều Khoa Ngô: Khoác áo U23, tuyển Việt Nam là giấc mơ - Ảnh 4.

Khoa Ngô (trái) cùng các đồng đội ở CLB Công An TP.HCM trong một chuyến đi chơi - Ảnh: CAHCMFC

Anh là cầu thủ gốc Việt Nam đầu tiên ghi bàn tại Giải vô địch Úc (A-League). Cảm giác chắc chắn rất đặc biệt? 

Đó là một cảm giác tuyệt vời, đặc biệt là sau khi ghi bàn cho CLB của tôi ở Úc. Thật tuyệt khi biết rằng tôi đã có thể đại diện cho những gì các cầu thủ Việt Nam có thể làm được ở các giải đấu khác.

Anh bắt đầu chơi bóng khi nào ở Úc? Con đường đến với bóng đá có dễ dàng, đặc biệt là với những cầu thủ gốc Việt?

Thành thật mà nói, tôi bắt đầu yêu thích bóng đá từ năm 2 tuổi. Tôi rất thích chơi với quả bóng và ba mẹ tôi cũng nhận thấy điều đó.

Việt kiều - Ảnh 5.

Khoa Ngô ăn mừng bàn thắng cho CLB Perth Glory - Ảnh: A-LEAGUE

Tôi bắt đầu chơi bóng đá trong nhà, và tôi cảm thấy điều đó đã giúp cải thiện kỹ thuật của mình rất nhiều. Tôi chuyển sang chơi bóng đá ngoài trời từ năm 10 tuổi và từ đó sự nghiệp của tôi thăng tiến vượt bậc nhờ khả năng và sự hỗ trợ từ ba mẹ.

Bóng đá là một trong những nghề khó khăn nhất, chỉ có khoảng 1% cầu thủ đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Tôi cho rằng nó khó, nhưng khi bạn yêu thích môn thể thao này, bạn sẽ cống hiến hết mình cho nó. 

Bạn tập luyện, bạn có khát khao và quyết tâm trở thành người giỏi nhất, điều đó giúp cho việc cạnh tranh dễ dàng hơn.

Tôi nghĩ con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam rất tốt vì cơ sở vật chất ở đây rất tuyệt vời và tôi nghĩ rằng với sự hỗ trợ đó, các cầu thủ có thể phát triển và thi đấu tốt. 

Vì vậy, tôi tin rằng với sự giúp đỡ của các CLB và HLV ở đây, các cầu thủ trẻ sẽ đạt được mục tiêu của mình hơn.

Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngô, quốc tịch Úc) sinh năm 2006 trong gia đình có 4 người: cha mẹ, chị gái và anh là con út. Anh gia nhập CLB Công An TP.HCM vào tháng 1-2026 theo dạng cho mượn từ CLB Perth Glory.

Cao 1m65, Khoa Ngô nổi bật với tốc độ, kỹ thuật và khả năng tấn công, được kỳ vọng tăng cường sức mạnh cho đội bóng.

Việt kiều Khoa Ngô: Khoác áo U23 hay tuyển Việt Nam là giấc mơ - Ảnh 7.Cầu thủ Việt kiều tỏa sáng

Vòng 8 Giải hạng nhất và vòng 12 V-League 2025-2026 cuối tuần qua đã chứng kiến sự tỏa sáng của các cầu thủ Việt kiều.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất