12/04/2020 14:42 GMT+7

Vì tôi cũng là một người mẹ

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Nhiều người thắc mắc nguyên do mà chị Hoàng Hằng Hà (44 tuổi, Đà Nẵng) là người mẹ có nhiều con nuôi trải khắp miền Trung, sao chị dành nhiều tình yêu cho những đứa trẻ không máu mủ, chị cười hiền: “Vì tôi cũng là một người mẹ”.

Vì tôi cũng là một người mẹ - Ảnh 1.

Chị Hà trong một chuyến thiện nguyện, kết hợp với việc xổ giun cho trẻ vùng cao - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Với tâm tình ấy, chị Hà đã dành nhiều năm tìm đến những em nhỏ kém may mắn, chìa cánh tay nâng đỡ các em khỏi khúc sông khó đầu đời.

Những chuyến đi tìm trẻ

Chúng tôi gặp chị Hà khi cùng chung chuyến xe ngược lên vùng núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Từ Đà Nẵng chạy hơn 200 cây số, chị bảo rằng chỉ mong muốn được tận tay trao những món quà yêu thương và gặp cậu bé Đinh Văn Thẻ mới chỉ 4 tuổi mà khi nghe chuyện về cậu, chị đã rất đau lòng. 

Trên đường đến xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây - nơi cậu bé sống cùng người mẹ nửa tỉnh nửa mê, chị Hà đã mang gần 2 tấn nhu yếu phẩm đến với Thẻ và những đứa trẻ nơi vùng rẻo cao này.

Chị Đinh Thị Mới, cán bộ văn phòng xã Sơn Dung, kể Thẻ vừa được chuyển từ Bệnh viện Đà Nẵng về nhà mấy hôm. Em bị chấn thương sọ não và bầm tím khắp người. Cha Thẻ bỏ đi từ khi em còn nhỏ, người mẹ suốt ngày say trong men rượu, thần kinh bà dần không ổn định. Một lần trong cơn say của mẹ, hàng xóm thấy Thẻ nằm bất động với vệt máu loang dài, khắp người bầm tím. 

Câu chuyện đau lòng của Thẻ được các bác sĩ tại Đà Nẵng thông tin. Chị Hà cùng Hạnh Nhân - người bạn của mình - quyết đưa Thẻ qua khỏi những ngày cơ cực, trợ cấp nuôi cháu bé đến lúc trưởng thành.

Nhắc về Thẻ, đôi mắt chị Hà chực ứa lệ: "Tôi đã gửi tiền lên nhờ người trên đó chăm sóc sau ngày cháu rời bệnh viện ở Đà Nẵng. Nhưng tôi không thể yên tâm để một đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi quay về sống cùng người mẹ như thế, tôi phải lên tận nơi thăm và xem cuộc sống của cháu thế nào". Thông qua chính quyền, người thân của cháu, biết chắc rằng Thẻ được sống an toàn cùng dì ruột, chị Hà mới yên tâm quay về.

Trường hợp của Thẻ không phải là lần đầu tiên chị Hà nhận bảo trợ. Nhiều năm qua, chị lặn lội khắp từ Quảng Ngãi ra tận Huế, Quảng Trị tìm đến những đứa trẻ kém may mắn. Các y bác sĩ của nhiều bệnh viện ở Đà Nẵng, Bệnh viện Trung ương Huế... nói chị Hà là gương mặt quen thuộc. 

Cứ mỗi tháng vài lần chị đến cùng với đồ ăn, sữa và cả tiền viện phí cho các em. Không chỉ giúp các em vượt qua khó khăn về kinh tế, chia sẻ nỗi đau bệnh tật, chị còn nhận bảo trợ nhiều trẻ khuyết tật, bệnh nặng, mồ côi đến trọn đời.

Bác sĩ Đoàn Quốc Bảo - phó trưởng khoa nội 3 Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng - cho biết nhiều trẻ em ung thư đang điều trị ở bệnh viện có gia cảnh hết sức ngặt nghèo, đáng thương. Bởi trẻ em ung thư phải mất nhiều chi phí chạy chữa với thời gian kéo dài và đau đớn. "Khi biết một hoàn cảnh nào quá khó khăn cần giúp đỡ, chúng tôi gọi là chị Hà ngay lập tức hỗ trợ. Cha mẹ các em thương quý và biết ơn chị vô cùng" - bác sĩ Bảo nói.

Động lực từ một người mẹ

Nói về công việc mình đang cố gắng thực hiện, chị Hà kể chuyện con gái chị từng mắc bệnh nặng. Nhìn con đau đớn với những mũi tiêm, ống truyền dịch suốt nhiều tháng liền mà tim chị như chết lặng. Chị bảo rằng những đứa trẻ chưa đủ lớn để hiểu được căn bệnh của mình, hay nói ra được khi bị đau. Có thể thời gian cùng con vượt qua đau đớn đã khiến chị thấm thía nỗi đau của những đứa trẻ nên sau này cứ nghe ở đâu có trẻ bệnh nặng, gia đình khó khăn, chị lại ghé vai gánh bớt phần nào.

Nhiều năm làm thiện nguyện từ đồng lương của mình, đến năm 2019 chị quyết định mở một siêu thị sạch và dành tất cả lợi nhuận giúp đỡ trẻ em khó khăn. Siêu thị mang tên F5 bán những nguồn hàng xanh sạch, theo chị là góp một phần đưa nguồn thực phẩm đảm bảo chất lượng đến với trẻ em, cho trẻ một sức khỏe tốt. 

Ngay trước cửa tiệm, dòng chữ: "Ước nguyện của chúng tôi là dành toàn bộ lợi nhuận để ủng hộ cho các bệnh nhi bị ung thư tại Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi và khuyết tật Đà Nẵng, mọi trường hợp khó khăn khác mà chúng tôi đang bảo trợ" được in rõ.

Năm 2019, chị chi hơn 700 triệu đồng cho thăm nuôi các em nhỏ. Chị hi vọng trong tương lai siêu thị sẽ có lợi nhuận ổn định để giúp đỡ thêm nhiều trẻ em kém may mắn. "Trẻ em đối với tôi là một báu vật, tôi ước ao các bé được vô tư phát triển như tuổi các bé vậy, không vướng bận bất cứ thứ gì, hồn nhiên tận sâu trong ánh mắt. Tôi chỉ mong các con dù trong hoàn cảnh nào cũng được đến trường, được học hành và thật khỏe mạnh" - chị Hà tâm sự.

Người ta chỉ cần giúp đỡ khi ngặt nghèo...

Chị Hà tâm sự khi nào còn đi được, còn làm việc được, chị vẫn tiếp tục tìm đến những đứa trẻ kém may mắn. Mỗi chuyến đi và trước một mảnh đời luôn cho chị nhiều bài học sâu sắc và xúc động để thấy cuộc sống vẫn tươi đẹp giữa cái ngặt nghèo.

Đó là chuyện bé Liên mồ côi ở Quảng Nam được chị nhận bảo trợ đến năm 18 tuổi. Nhưng khi cha em tìm được con thì ông đã từ chối nhận sự giúp đỡ này để nhường lại cho những em khó khăn hơn, mặc dù ông chỉ làm thợ hồ một mình nuôi con. Đó là chuyện cậu bé Sáng ung thư máu dẫn theo mẹ mù lòa đến Bệnh viện Trung ương Huế nhập viện. Chưa truyền xong dịch là em lại lồm cồm ngồi dậy chạy đi xin cơm từ thiện cho mẹ, lúc nào cũng lễ phép và hiếu thảo.

Chính những câu chuyện như vậy khiến chị tin rằng con người ta chỉ cần giúp đỡ khi ngặt nghèo. Cuộc đời là một dòng sông thì cánh tay chìa ra lúc các em khó khăn là dìu các em qua khúc sông khó, sẽ cho các em động lực vượt lên mạnh mẽ hơn.

Trái tim những người mẹ Trái tim những người mẹ

TTO - Có những bà mẹ trong làng SOS nuôi 20-30 đứa con, có mẹ đến 35 con. Họ chăm sóc những đứa con không máu mủ, ruột rà bằng cả trái tim nhân hậu của mình.

ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên