07/01/2018 11:34 GMT+7

Vì sao quan chức xìu xìu?

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ơ, ông không nghe khái niệm "tư duy nhiệm kỳ" à, có sếp chủ trương đừng làm gì táo bạo đột phá cả, sai thì sao!

Vì sao quan chức xìu xìu? - Ảnh 1.

- Đố ông vì sao mấy giải pháp, dự án, công trình bức thiết ở nhiều địa phương lại cứ ì ạch, làm không được, hoặc xìu xìu ểnh ểnh không tới đâu?

- Thì chắc do ý kiến lộn xộn quá mà!

- Nơi nào, chính sách nào đưa ra chẳng có phản đối. Vấn đề là có dám làm không thôi.

- Vậy theo ông, tại sao người ta không làm?

- Tui hỏi ông, ông hỏi ngược lại tui là sao. Vậy nhiệm kỳ quan chức mấy năm?

- Bốn năm năm gì đó...

- Trong bốn năm đó, có quan chức dành một năm đầu là làm quen công việc, một năm cuối lo làm cái gì đó hổng biết, còn hai năm giữa làm việc. Làm mà dân phản đối là... tiêu.

- Sao tiêu?

- Ơ, ông không nghe khái niệm "tư duy nhiệm kỳ" à, có sếp chủ trương đừng làm gì táo bạo đột phá cả, cứ ngồi đó im im, sáng xách ô đi tối mang dù về là được. Đừng để có điều tiếng gì, vậy là có thể lên chức. Làm gì cũng làm nhỏ thôi, xong nhanh trong nhiệm kỳ thôi.

- Ngu gì làm mạnh, làm mới, làm lạ, sai thì sao!

- Sợ sai thì ai mở đường?

Nhân nhượng cán bộ kém chất lượng là có lỗi với dân Nhân nhượng cán bộ kém chất lượng là có lỗi với dân Đừng để đấm ngực than 'mấy ông quá đáng lắm á!' Đừng để đấm ngực than "mấy ông quá đáng lắm á!" Cái gì dân làm được thì để dân làm Cái gì dân làm được thì để dân làm
BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên