31/12/2017 12:08 GMT+7

Đừng để đấm ngực than "mấy ông quá đáng lắm á!"

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Thế là đã qua một năm bộn bề lo toan. Một năm rừng rực... củi lửa! Năm mới tình hình sẽ sao đây ta?

Đừng để đấm ngực than mấy ông quá đáng lắm á! - Ảnh 1.

- Củi lửa là chuyện của... lò. Tui thì nghĩ đến chuyện cây đời thì phải xanh tươi. Một năm qua, thấy có biết bao nhiêu chuyện đẹp đẽ, cũng vui trong lòng. 

Chuyện anh bạn sinh viên chạy xe ôm ở Hà Nội trả lại tiền cho người bỏ quên. Chuyện hai cô giáo ở Đồng Nai nhặt được tiền và mong ngóng người đến nhận. Chuyện hai người hùng xả thân cứu cả trăm người dân lồng bè trong bão số 12 ở Khánh Hòa...

- Rồi chuyện các thầy cô giáo vùng cao phía Bắc nhọc nhằn dựng trường dựng lớp. Chuyện khánh thành ngôi trường "thà cô chết chớ không để trò chết" ở Phú Yên. Chuyện những tủ bánh mì từ thiện mọc lên ở Sài Gòn và lan tỏa ra cả nước. Chuyện đêm đông các bạn trẻ rong ruổi mang chăn ấm, xôi nóng cho người vất vưởng vỉa hè...

- Ừ, cuộc đời còn quá trời chuyện coi hết sức được.

- Đúng rồi! Chuẩn bị đón năm mới, mong cuộc đời có thêm nhiều chuyện tử tế, chớ đừng phải nghe những câu chuyện... tức ngực, để rồi đấm ngực mà than trời "mấy ông thiệt là quá đáng lắm á!".

Áo ấm mùa đông Áo ấm mùa đông Bó hoa tươi thắm nhất Bó hoa tươi thắm nhất Cái tốt được ngưỡng mộ Cái tốt được ngưỡng mộ
BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên