03/01/2022 09:51 GMT+7

Vì con cái là điều quý giá nhất...

MAI THỤY
MAI THỤY

TTO - Có người nói tranh của họa sĩ Phương Quốc Trí u ám, cực đoan, nhưng cũng có người xem tác phẩm của anh là đại diện cho hy vọng tươi sáng đằng sau sự mất mát.

Vì con cái là điều quý giá nhất... - Ảnh 1.

Chìm vào tranh của họa sĩ Phương Quốc Trí, NSƯT Thành Lộc tìm được sự đồng điệu trong nỗi cô đơn của người nghệ sĩ - Ảnh: MAI THỤY

Thế nhưng trong một buổi tâm sự, anh đã tóm gọn những tác phẩm này bằng hai chữ "lòng mình". Thật vậy, Phương Quốc Trí đã đem hết lòng mình, sóng gió của mình vào triển lãm "Nhật thực" đang diễn ra tại số 38 Trần Cao Vân (Q.3, TP.HCM).

15 bức tranh treo trong căn phòng gạch vữa thô ráp đã thu hẹp khoảng cách giữa tranh vẽ và điêu khắc bằng cả hình thức lẫn nội dung.

"Sau những biến cố gia đình, tôi nhận ra điều quý giá nhất là con cái. Nhận thức này đồng nghĩa với việc tôi phải đối diện với nỗi sợ và lòng dũng cảm được sinh ra cùng một lúc. Sợ vì lo cho con, mà dũng cảm cũng vì vậy. Loạt tranh được sáng tác trong những cảm giác nước đôi" - Phương Quốc Trí bộc bạch.

Tự nhận những tác phẩm trong triển lãm "Nhật thực" là "vẽ cho mình", nhưng tranh của anh lại rọi lên các vấn đề xã hội.

Như một sự tình cờ, khi câu chuyện bạo hành trẻ em đang được thảo luận mạnh mẽ gần đây, tác phẩm của họa sĩ Phương Quốc Trí góp thêm tiếng nói quyết liệt về vai trò của cha mẹ đối với con cái. Trên nền toan đen trầm mặc, nhân vật được phóng đại tựa pho tượng khổng lồ để bao bọc lấy những đứa trẻ.

Trong tác phẩm No.0418, người cha gần như trở thành một tảng đá trơ giữa xã hội u tối và giấu con mình vào lòng. Đặt giữa nỗi sợ và lòng can đảm, người xem không biết được phải chăng con người đã biến thành đá tảng trong tình yêu thương gia đình hay đá tảng cũng biết hóa thành người trước nỗi đau vụn vỡ.

Đến thăm phòng tranh, NSƯT Thành Lộc chia sẻ: "Là một nghệ sĩ, tôi đồng cảm với sự cô đơn trong Trí khi đối mặt với cuộc sống. Nghệ sĩ là vậy, chúng tôi sáng tác trong sự đơn độc để nói câu chuyện của mình và của người.

Tôi hy vọng có thể tái hiện phong cách phòng tranh Nhật thực trong một vở kịch của mình ở tương lai. Cái không khí, mảng tường gạch này có thể nói được nhiều điều về xã hội".

Triển lãm kéo dài đến ngày 23-1.

Vì con cái là điều quý giá nhất... - Ảnh 2.

Tác phẩm No.0418

Vì con cái là điều quý giá nhất... - Ảnh 3.

Tác phẩm No.1217

Vì con cái là điều quý giá nhất... - Ảnh 4.

Hoạ sĩ Phương Quốc Trí bên chân dung tự hoạ - Ảnh: MAI THỤY

Khai mạc triển lãm tranh của Khai mạc triển lãm tranh của 'thần đồng hội họa' Xèo Chu tại Dubai

TTO - Chiều 29-12 (giờ Việt Nam), triển lãm tranh cá nhân của "thần đồng hội họa" Xèo Chu tại Dubai trong khuôn khổ Triển lãm thế giới EXPO 2020 Dubai chính thức khai mạc.

MAI THỤY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên