
Chị Phan Nguyễn Thanh Thảo, ở TP Cà Mau, đi cầu khỉ bằng cách rất lạ - Ảnh: THANH HUYỀN
Ngày 1-5, Vườn Quốc gia U Minh Hạ phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức ngày hội Hương rừng U Minh tại Vườn quốc gia U Minh Hạ mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày quốc tế lao động.

Thi bơi xuồng rất kịch tính, đòi hỏi người chơi phải phối hợp với nhau nhịp nhàng, đồng bộ, có sức khỏe, dẻo dai - Ảnh: THANH HUYỀN
Ông Hồ Hoàng Ca - phó giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ - cho biết năm nay có hơn 650 vận động viên, thí sinh và khách du lịch tham gia tranh tài ở các nội dung như đi bộ xuyên rừng, đua xuồng ba lá và đặc biệt là môn chơi thử thách đi cầu khỉ, xem người dân bản địa chụp đìa bắt cá.

Các vận động viên không đặt nặng thành tích mà chủ yếu muốn vui chơi, xuyên rừng để cảm nhận không khí mát mẻ, trong lành - Ảnh: THANH HUYỀN
"Đây là dịp để việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng lợi thế phát triển du lịch sinh thái, văn hóa đặc trưng của địa phương với phương châm tiếp tục duy trì, phát huy giá trị sinh thái, những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của ông cha ta gầy dựng từ những ngày đầu khai hoang, mở cõi tại vùng đất U Minh Hạ.
Là dịp để cho du khách và mọi người biết đến và thêm yêu, thêm quý rừng hơn, cùng chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống của động vật hoang dã", ông Ca mong muốn.

Một người dân U Minh chạy qua cầu khỉ theo cách rất "đặc biệt" - Ảnh: THANH HUYỀN
Vườn quốc gia U Minh Hạ được xem là trung tâm của hệ sinh thái rừng tràm của tỉnh Cà Mau, với tổng diện tích hơn 8.500ha, đây là một trong ba vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau, là nơi còn hơn 1.700ha rừng tràm nguyên sinh duy nhất của tỉnh.
Cùng với cánh rừng tràm trải dài bạt ngàn với vô số sản vật do thiên nhiên ban tặng, tạo nên một hệ sinh thái rất đặc biệt, đa dạng và phong phú, nhất là khỉ, heo rừng, nai, tê tê, rái cá, lươn, rắn, rùa, các loài cá đồng...

Tái hiện cảnh chụp đìa bắt cá ở xứ rừng thu hút hàng trăm du khách xem - Ảnh: THANH HUYỀN
Bạn Tạ Thảo Ngân - du khách TP.HCM - cho biết rất may mắn đợt nghỉ lễ này được bạn bè rủ đi chơi ngay dịp Vườn Quốc gia U Minh Hạ tổ chức.
"Mình đăng ký đi bộ xuyên rừng, mình thấy không khí nơi đây trong lành, mát mẻ nên vừa đi bộ vừa thưởng ngoạn phong cảnh rừng U Minh Hạ. Được xem chụp đìa bắt cá đồng, được xem các bạn chơi đua xuồng, thử thách đi qua cầu khỉ. Quá nhiều thú vị cho một chuyến trải nghiệm", bạn Ngân nói.

Thảo Ngân (trái) cùng với bạn mình thích thú tham gia đi bộ xuyên rừng - Ảnh: THANH HUYỀN

Các du khách thích thú với hàng trăm ký cá bắt được bằng cách chụp đìa - Ảnh: THANH HUYỀN
Chị Phan Nguyễn Thanh Thảo, ở TP Cà Mau, cho biết tham gia hội thi hôm nay có nhiều phần chơi thú vị và gợi nhớ kỷ niệm xưa, thời thơ ấu.
"Trước đây mình cũng ở quê, có nhiều sông rạch, muốn qua sông không bị ướt mình phải đi xuồng hoặc cầu khỉ. Nay được trải nghiệm lại đi cầu khỉ mình thấy kỷ niệm tuổi thơ ùa về, quá vui", chị Thảo chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận