Về với ba mẹ, xắn tay phụ nhà bán cây, gói bánh: Tết ấm áp thế đó!

Cả năm học tập chăm chỉ, làm lụng vất vả… đôi khi buồn, khóc, đủ thứ áp lực. Chính dịp Tết, nhiều bạn trẻ trông ngóng từng ngày, giở từng trang lịch để về nhà ăn Tết vì Tết là lúc được “xả vai” khỏi vai người trưởng thành, về nhà làm con cưng ba mẹ.

Tết - Ảnh 1.

Tết với Phúc là khi được bên mẹ, bên bà và là những ngày cả gia đình cùng chuẩn bị đón xuân: bán hàng, làm dưa món, gói bánh và quây quần bên mâm cơm mẹ nấu - Ảnh: NVCC

Tết trở thành khoảnh khắc hiếm hoi để nhiều bạn trẻ được trở về nhà, tạm xả vai người lớn và sống trọn vẹn trong tình yêu thương gia đình.

Cận Tết về phụ ba mẹ bán cây đến tối vẫn thấy “vui vì cả nhà làm cùng nhau”

Những ngày cận Tết, Minh Thư (22 tuổi, TP.HCM) vội vã thu dọn đồ đạc về quê. Cả năm đi làm xa nhà, tự lo mọi thứ nơi thành phố, có lúc áp lực nhưng Thư luôn chờ đợi ngày được về nhà.

Gia đình Thư có một tiệm cây cảnh nhỏ trước nhà. Suốt năm, cô chỉ thỉnh thoảng mở camera xem ba mẹ tất bật tưới cây, chăm sóc, đón khách. Nhìn hai người làm việc quần quật từ sáng đến tối, Thư luôn tự nhủ: “Tết này nhất định phải về sớm để phụ ba mẹ”.

Tết - Ảnh 2.

Dõi theo ba mẹ qua camera suốt năm, Tết về sớm phụ bán cây cảnh giúp Thư cảm nhận rõ hơn niềm vui khi ở cạnh gia đình - Ảnh: NVCC

Khoảng chừng vài ngày nữa là Tết, Thư xắn tay áo cùng ba mẹ dọn hàng. Chậu hoa, cây cảnh các loại được kéo ra bày kín trước sân. Những ngày bán cây bắt đầu bằng nhịp làm việc gần như liên tục.

“Có hôm mở bán từ 5h sáng, đến hơn đêm mới dọn xong. Gần như cả ngày chỉ đứng bán, bưng cây, tưới nước, ghi đơn. Mệt lắm nhưng vui vì cả nhà làm cùng nhau ngày Tết”, Thư kể.

Với Thư, những ngày tất bật ấy lại là khoảng thời gian dễ chịu nhất. Suốt một năm học tập, làm việc nơi thành phố, cô quen với áp lực. Thế nhưng cứ gần Tết, nhìn lịch đếm từng ngày về quê, cô lại thấy lòng nhẹ hẳn.

“Ở thành phố, mình là người lớn, phải tự lo mọi thứ. Nhưng về nhà, dù có bưng chậu cây nặng đến đâu, mình vẫn là con gái nhỏ của ba mẹ. Tối bán xong, vào ăn cơm, cùng ba mẹ và em trai, tự nhiên thấy mọi mệt mỏi tan hết”, Thư nói.

Ba hỏi: “Con có mệt không?”, mẹ thì nhắc: “Ăn nhiều vào cho có sức mai bán tiếp”. Những câu hỏi quen thuộc ấy khiến Thư thấy mình như được “xả vai” khỏi những lo toan của người trưởng thành.

“Cả năm có thể mệt mỏi, áp lực đủ thứ, nhưng chỉ cần về nhà, phụ ba mẹ bán cây, ăn bữa cơm chung, thấy gia đình hạnh phúc, vậy là thấy Tết rồi”, Thư cười.

Kéo vali ra khỏi sân bay đã thấy ba chờ sẵn; tất bật mở quán, gói bánh, làm dưa

Với Thảo Nghi (22 tuổi, TP.HCM), Tết năm nào cũng bắt đầu bằng một khoảnh khắc đáng yêu là bước ra khỏi cửa sân bay và nhìn thấy ba đang đứng đợi.

Tết - Ảnh 3.

Thấy ba chờ ở sảnh sân bay, Nghi đã thấy Tết ấm áp đã về - Ảnh: NVCC

Nghi làm việc xa nhà, suốt năm quen với việc tự lo mọi thứ. Nhưng chuyến bay cuối năm luôn khiến cô nôn nao như đứa trẻ. “Lúc kéo vali ra tới cửa, thấy ba đứng đó, tự nhiên mọi mệt mỏi tan biến hết”, Nghi kể.

Không cần những lời nói lớn lao, chỉ cần ánh mắt chờ đợi của ba và gia đình cũng đủ khiến cô cảm thấy mình đã thật sự “về nhà”.

Cảm giác ấy còn rõ hơn khi được ăn bữa cơm nhà và hít thở mùi nhà quen thuộc. Mâm cơm nóng đã được dọn sẵn. Chiếc giường quen thuộc được thay ga mới, phòng được dọn gọn gàng.

“Về nhà, mình không còn là cô giáo trong mắt học sinh nữa, mà được trở lại làm em bé của ba mẹ và anh trai”, Nghi nói.

Đình Phúc (21 tuổi, TP.HCM) kể nhà chỉ cách nơi học hơn hai tiếng chạy xe, không phải khoảng cách quá xa. Nhưng vì lịch học, làm thêm và nhiều bận rộn, có khi nửa năm Phúc mới về nhà một lần.

Về với ba mẹ, xắn tay phụ nhà bán cây, gói bánh: Tết ấm áp thế đó! - Ảnh 5.

Phúc chia quỹ đạo thời gian 1 ngày Tết trong 24 giờ, cậu muốn dành 3/4 thời gian để ở đúng vai là người con của ba mẹ - Ảnh: NVCC

Gia đình Phúc có một quán nhỏ, cứ cận Tết là mở bán thêm. Từ sáng sớm, cả nhà đã lục tục chuẩn bị, người bày hàng, người dọn dẹp, người lo sổ sách. Không khí tất bật nhưng rộn ràng tiếng cười.

“Điều khiến mình háo hức nhất mỗi dịp cận Tết là cảnh cả gia đình cùng nhau chuẩn bị đón xuân, từ mở quán bán hàng Tết đến làm dưa món, củ kiệu, gói bánh chưng, bánh tét. Tết vui là như vậy”, Phúc chia sẻ.

Trong bữa cơm, mẹ lại hỏi: "Con ăn gì chưa?". Câu hỏi giản dị ấy với Phúc lại là cảm giác an tâm mà ở thành phố không đâu có. Có lần, mẹ còn tự học công thức trên mạng chỉ để nấu món mới cho con trai.

Tết về nhà “xả vai” người lớn, được làm con yêu của ba mẹ - Ảnh 2.Tết sẻ chia để ai cũng mang Tết về nhà

Tết sẻ chia không chỉ mang món quà vật chất mà còn là nhịp cầu gửi đi sự chia sẻ của cộng đồng đến bà con khó khăn, mong mọi người cùng có cái Tết ấm áp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất