26/06/2023 11:52 GMT+7

Về nơi những chú chim bay lượn khắp trời giữa đầm Thị Nại

Nằm trong lòng đầm Thị Nại, Cồn Chim (xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định) như viên ngọc xanh, bức tranh sơn thủy vô cùng đặc sắc. Đặc biệt, nơi đây là chốn thiên đường của hàng trăm, hàng ngàn đàn chim, cò sinh sống.

Chim, cò bay lượn trên bầu trời Cồn Chim, tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng - Ảnh: DŨNG NHÂN

Chim, cò bay lượn trên bầu trời Cồn Chim, tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng - Ảnh: DŨNG NHÂN

Khu sinh thái Cồn Chim cách TP Quy Nhơn về hướng bắc khoảng 15km, có diện tích 480ha nằm giữa đầm Thị Nại. Nơi đây được mệnh danh là "ốc đảo xanh" của Bình Định. 

Chèo sup khám phá 'ốc đảo xanh' của Bình Định

Hệ thống rừng ngập mặn vô cùng phát triển, thu hút hàng trăm ngàn chim, cò về đây sinh sôi.

Nơi đây gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Muốn đến được đây, du khách đến xã Phước Sơn, sau đó đi thuyền khoảng 15 phút xuyên đầm Thị Nại.

Muốn đến Cồn Chim, du khách  ngồi thuyền khoảng 15 phút xuyên đầm Thị Nại - Ảnh: LÂM THIÊN

Muốn đến Cồn Chim, du khách ngồi thuyền khoảng 15 phút xuyên đầm Thị Nại - Ảnh: LÂM THIÊN

Đến đây, du khách sẽ choáng ngợp bởi khung cảnh hoang sơ, xanh mướt của những cánh rừng ngập mặn mênh mông, bát ngát. Đặc biệt, vào sáng sớm hoặc chiều tà, hàng trăm, hàng ngàn chim, cò nối đuôi nhau bay lượn, cất tiếng gọi nhau rộn vang khắp cả bầu trời.

Chim cò bay lượn, cất tiếng gọi nhau vang cả bầu trời - Ảnh: DŨNG NHÂN

Chim cò bay lượn, cất tiếng gọi nhau vang cả bầu trời - Ảnh: DŨNG NHÂN

Theo anh Nguyễn Văn Hùng (xóm Cồn Chim, thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn), từ trước tới nay, người dân Cồn Chim sống thân thiện, bảo vệ rừng ngập mặn, ngăn cấm nạn săn bắt, tận diệt chim trời nên các loài chim trời về sinh sống ngày một nhiều.

Lần đầu tiên đặt chân tới đây, chị Nguyễn Thanh Hà (du khách Hà Nội) chia sẻ: "Ở đây không gian thật thoáng đãng, mát mẻ. Tôi rất thích.

Tới nơi này, mọi mệt mỏi gần như tan biến. Cảm giác được ngắm hàng trăm, hàng ngàn con chim bay lượn tự do trên bầu trời khiến tôi vô cùng ấn tượng".

Cồn Chim nằm giữa đầm Thị Nại - Ảnh: LÂM THIÊN

Cồn Chim nằm giữa đầm Thị Nại - Ảnh: LÂM THIÊN

Ngoài đi thuyền để ngắm cảnh, du khách có thể chèo sup len lỏi khắp các con lạch để khám phá vẻ đẹp của Cồn Chim.

Đây là trải nghiệm rất thú vị, vì du khách sẽ được tận tay chạm vào những cánh rừng ngập mặn, ngắm nhìn đàn chim lặn lội kiếm ăn trong những khu rừng này.

Anh Huỳnh Văn Danh (du khách TP.HCM) cho biết: "Lúc đầu chèo sup hơi mệt. Tuy nhiên khi vào bên trong những cánh rừng và thấy những chú chim thong thả kiếm ăn, tôi thấy chuyến đi của mình thật ý nghĩa. Mọi người nên chung tay để bảo vệ nơi này.

Thật thoải mái khi đến đây. Tôi hầu như không muốn rời đi vì quá đẹp, quá tuyệt vời".

Hình ảnh du khách tham quan Cồn Chim:

Du khách có thể chèo sup tham quan Cồn Chim - Ảnh: LÂM THIÊN

Du khách có thể chèo sup tham quan Cồn Chim - Ảnh: LÂM THIÊN

Thả mình trên những chiếc sup giữa dòng nước xanh màu ngọc bích tại Cồn Chim - Ảnh: LÂM THIÊN

Thả mình trên những chiếc sup giữa dòng nước xanh màu ngọc bích tại Cồn Chim - Ảnh: LÂM THIÊN

Buổi chiều, những chú chim bay lượn khắp trời - Ảnh: DŨNG NHÂN

Buổi chiều, những chú chim bay lượn khắp trời - Ảnh: DŨNG NHÂN

Không gian đẹp như tranh vẽ lúc hoàng hôn - Ảnh: DŨNG NHÂN

Không gian đẹp như tranh vẽ lúc hoàng hôn - Ảnh: DŨNG NHÂN

Một góc Cồn Chim nhìn từ trên cao - Ảnh: LÂM THIÊN

Một góc Cồn Chim nhìn từ trên cao - Ảnh: LÂM THIÊN

Ngắm nhìn hoàng hôn trên một con lạch tại Cồn Chim - Ảnh: LÂM THIÊN

Ngắm nhìn hoàng hôn trên một con lạch tại Cồn Chim - Ảnh: LÂM THIÊN

Một lối đi băng qua rừng đước tại Cồn Chim - Ảnh: LÂM THIÊN

Một lối đi băng qua rừng đước tại Cồn Chim - Ảnh: LÂM THIÊN

Những cánh rừng ngập mặn tỏa bóng xanh mát quanh năm khiến nơi đây trở thành thiên đường của chim muông - Ảnh: LÂM THIÊN

Những cánh rừng ngập mặn tỏa bóng xanh mát quanh năm khiến nơi đây trở thành thiên đường của chim muông - Ảnh: LÂM THIÊN

Đàn cá heo nhảy múa khi vào ven bờ Đà NẵngĐàn cá heo nhảy múa khi vào ven bờ Đà Nẵng

Lần đầu tiên nhiều người nhìn thấy đàn cá heo nhảy múa trên vùng biển ven bờ Đà Nẵng. Đàn cá chừng 10 con bơi nhảy lên khỏi mặt nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên