03/01/2016 09:13 GMT+7

Vẽ ký ức tuổi thơ bằng... thức ăn

TIẾN THÀNH (tienthanh@tuoitre.com.vn)
TIẾN THÀNH (tienthanh@tuoitre.com.vn)

TT - Với niềm đam mê nghệ thuật, chị Hoàng Yến, một doanh nhân trong lĩnh vực thời trang và bất động sản tại TP Nha Trang, đã tìm đến cuộc chơi độc đáo: vẽ tranh về ký ức tuổi thơ bằng... thức ăn.

Chị Hoàng Yến bên bức tranh Đôi bạn được vẽ bằng đủ loại thức ăn như trái kiwi, bánh quy, bánh sushi, mì gói… - Ảnh: Tiến Thành
Chị Hoàng Yến bên bức tranh Đôi bạn được vẽ bằng đủ loại thức ăn như trái kiwi, bánh quy, bánh sushi, mì gói… - Ảnh: Tiến Thành
Cận cảnh bức tranh bằng thức ăn Đợi mẹ về - Ảnh: Tiến Thành
Cận cảnh bức tranh bằng thức ăn Đợi mẹ về - Ảnh: Tiến Thành

Trên chiếc đĩa sứ vuông vức, bàn tay của chị tỉ mẩn cắt gọt từng mẩu bánh, lát dưa leo... Chưa đầy hai giờ sau, những hình ảnh sống động về người mẹ, về tuổi thơ, gia đình... dần thành hình bằng đủ loại thức ăn bắt mắt. Là những khung cửa sổ được làm từ bánh quy màu nâu sậm, chiếc váy làm bằng rau xà lách, hàng cây bằng súp lơ và trái kiwi xanh, bánh xe đạp bằng sushi, khuôn mặt người bằng bột mì, mái tóc bằng những sợi mì gói...

Chị Yến cho biết đến nay chị đã “vẽ” hơn 100 bức tranh bằng nhiều loại thức ăn và trái cây. “Trong đó, tác phẩm tôi tâm đắc nhất là Đợi mẹ về. Có lẽ không chỉ riêng tôi mà mọi người khi còn bé đều mong ngóng mẹ về nhà. Với tôi, mẹ là thần tượng, vì thế khi làm ra tác phẩm này, tôi thấy chính mình trong đó” - chị Yến hào hứng kể.

Cái duyên với thú chơi vẽ tranh tuổi thơ bằng thức ăn đến với chị Yến cũng thật tình cờ. “Tôi không phải là đầu bếp, cũng không phải họa sĩ, việc vẽ tranh bằng thức ăn xuất phát từ những ký ức tuổi thơ của tôi” - chị Yến nói và chỉ tay vào bức tranh đầu tiên mà chị thực hiện: một cô bé ngước mắt nhìn chiếc cầu thang bắc lên cung trăng. Đó cũng là ký ức về tuổi thơ của chị ở vùng quê Vạn Ninh trong một ngày có “siêu trăng”...

Theo chị Yến, việc vẽ tranh bằng thức ăn không khó mà quan trọng là có ý tưởng độc đáo. Kế đó là việc chuẩn bị nguyên liệu, khâu mất nhiều thời gian nhất. “Có khi tôi phải đi lùng sáu lần tại các siêu thị trong thành phố chỉ để tìm một loại bánh quy làm nên tác phẩm” - chị Yến giãi bày.

Hiện tài khoản yenfoodart trên mạng xã hội Instagram của chị Yến đã đăng tải hơn 100 bức tranh được vẽ bằng thức ăn và thu hút trên 2.000 người quan tâm, trong đó chủ yếu là người nước ngoài.

TIẾN THÀNH (tienthanh@tuoitre.com.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên