
Những nữ dân quân thuộc lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành trên đoàn tàu số 4 của Bộ Quốc phòng mang vẻ đẹp trong sáng nhưng không kém phần rắn rỏi - Ảnh: NVCC
Chiều 6-4, đoàn tàu cuối cùng đưa lực lượng vũ trang phục vụ diễu binh, diễu hành của Bộ Quốc phòng mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 xuất phát từ Hà Nội đã đến ga Biên Hòa (Đồng Nai).
Trên đoàn tàu này, toa chở những nữ dân quân trẻ tuổi gây ấn tượng nhất bởi vẻ đẹp trong sáng nhưng không kém phần rắn rỏi của mình.
Đội nữ dân quân trên tàu này có 128 thành viên, là những nữ dân quân ưu tú được tuyển chọn từ các tỉnh thành từ Huế đến Thanh Hóa. Đội được bố trí riêng một toa tàu và mặc chung một đồng phục. Loại đồng phục được chọn là áo bà ba màu nâu, khăn trùm đầu đen kiểu đặc trưng của các tỉnh phía Bắc.
Chính vì vẻ ngoài có phần dân dã nhưng ấn tượng mà đội nữ dân quân trở thành tâm điểm khi đoàn tàu tạm dừng ở những ga trên hành trình vào miền Nam hội quân trong 2 ngày qua.

Hồng Quyên, thành viên đội nữ dân quân thuộc lực lượng vũ trang tham gia phục vụ diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 30-4 trên hành trình vào Nam - Ảnh: NVCC
Hồng Quyên - nữ dân quân từ xã Lâm Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình) - là một thành viên của đội dân quân phục vụ diễu hành của Bộ Quốc phòng.
Suốt gần một tháng qua, Quyên đã rời quê ra Hà Nội hội quân cùng lực lượng vũ trang ăn ở tập trung để tập luyện cho lễ diễu hành mừng kỷ niệm 30-4 sắp tới.
Với Quyên, việc xa nhà và ở trong môi trường quân đội dài ngày là một thử thách. Nhưng Quyên coi đây là một chuyến trải nghiệm hiếm có và vinh dự lớn trong đời nên cô luôn nở nụ cười thật tươi dù khá mệt trên hành trình dài đến 1.700km.

Nụ cười rạng rỡ của những nữ dân quân khi dừng nghỉ tại ga Đồng Hới - Ảnh: QUỐC NAM

Dù chỉ trong 30 phút ngắn ngủi, nhưng những nữ dân quân vẫn rất xúc động trước tình cảm của người dân địa phương - Ảnh: QUỐC NAM
Không chỉ Quyên mà cả gia đình cô đều cảm thấy tự hào về hành trình Quyên đang trải qua. Thậm chí khi tàu tạm dừng tại ga Đồng Hới, bố mẹ của Quyên từ quê nhà Lâm Hóa chạy xe máy hơn trăm cây số về ga để gặp gỡ và động viên con hoàn thành nhiệm vụ.

Phút chia tay bịn rịn khi tàu rời ga - Ảnh: QUỐC NAM
"Không phải ai cũng có may mắn được trải qua thời khắc đặc biệt như kỷ niệm tròn 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Được đóng góp sức mình vào dịp lễ trọng đại này thì càng là niềm vinh dự lớn trong cuộc đời. Nên mình sẽ cố gắng hết sức để cùng chị em hoàn thành nhiệm vụ", Quyên xúc động.
Những thành viên của đội nữ dân quân trên tàu cho biết bản thân cũng rất hạnh phúc khi đi qua mỗi ga tàu, hàng trăm người ra đứng đón chào như người thân.
Càng ấm áp hơn khi tàu dừng, người dân địa phương còn gửi lên tàu những sản vật quê nhà như khoai lang, bắp ngô luộc.
"Hành trình này cho mình cảm giác như mọi miền Tổ quốc từ Bắc tới Nam đều như nhà mình, mọi người đều đối với mình như người thân", một nữ dân quân nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận