Trong số các ý kiến trao đổi với Tuổi Trẻ về chuyện giới trẻ “đốt tiền” ở vũ trường, phần đông phê phán cách tiêu tiền kiểu chơi ngông, trọc phú thì có một ý kiến có cái nhìn khác: họ hoang phí vô độ, ăn chơi thả giàn vì cô đơn, vì mất hút giữa cuộc đời này.
Nhịp sống trẻ trích đăng ý kiến này và bạn có thể tranh luận với ý kiến trên qua email nhipsongtre@tuoitre.com.vn.
Phóng to |
| Có thật là vì cô đơn, lạc lõng nên những người trẻ lắm tiền của cha mẹ phải vào những chốn ăn chơi để “đốt tiền”? Và họ cần được chia sẻ? - Ảnh: SƠN BÌNH |
Họ đến vũ trường, xài xả láng, một phần bởi họ trẻ và muốn khẳng định mình. Nhưng phần khác họ muốn lấp chỗ trống nỗi cô đơn trong cuộc sống của mình. Về nhà làm gì khi cả căn nhà rộng lớn chẳng có lấy một bóng người? Về nhà làm gì khi không một ai buồn quan tâm đến họ đang suy nghĩ gì?
Bố mẹ làm nhiều tiền để làm gì? Có bao giờ bạn có cảm giác ở trọ nhà mình chưa?
Xét cho cùng, người đáng trách ở đây là ai? Không ai cả! Tất cả đều là nạn nhân của nhau!
Điều quan trọng ở đây là chúng ta, những người xung quanh họ, nhất là gia đình, hãy giúp họ lấy lại niềm tin trong cuộc sống và nhận ra giá trị của cuộc sống.
Họ trẻ, họ cần sự cảm thông, chia sẻ nhiều hơn là sự giáo huấn và những lời chê trách!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận