24/02/2013 14:31 GMT+7

Vẫn giẫm lên nhau "mua" ấn đền Trần

HÀ HƯƠNG - NGUYỄN KHÁNH
HÀ HƯƠNG - NGUYỄN KHÁNH

TTO - Số lượng ấn khổng lồ theo hứa hẹn của ban tổ chức dường như chưa đủ trấn an những người đi xin ấn sáng 24-2. Sợ ấn hết, hàng vạn người đã chen chúc, chầu chực trước hai nhà giải vũ đền Thiên Trường, cung Trùng Hoa và đền Cố Trạch.

Tả tơi đi khai ấn đền TrầnPhong tỏa, rào chắn kín kẽ đền Trần trước giờ khai ấn

Trước và đầu giờ phát ấn, cảnh hỗn loạn, giẫm đạp lên đầu nhau, treo mình vào song cửa lại tiếp diễn. Nếu đem so với những hình ảnh của năm trước thì không khác là mấy.

Lực lượng cảnh sát cơ động sau một hồi vất vả tả xung hữu đột với người xin ấn cũng lập lại được trật tự. Tại mỗi lối vào, lực lượng cảnh sát đứng chặn để giảm tải cho các cụ thủ từ phát ấn. Cũng nhờ vậy, tại một số điểm, người dân không thể chen ngang hay tranh giành với nhau, đành chịu khó xếp hàng chờ đến lượt.

Thảnh thơi nhất là khu vực phát ấn đã đăng ký trước. Theo một du khách, ấn đã được đặt từ trước Tết âm lịch với giá 15.000 đồng/ấn. Việc bán ấn cũng không còn là từ cấm kỵ ở đền Trần năm nay. Các thủ từ liên tục hướng dẫn du khách: ấn được bán ở đền Thiên Trường và cung Trùng Hoa, bao nhiêu cũng có không thiếu đâu. Trong khi đó, tại cung Trùng Hoa, một thủ từ còn dặn dò người dân "thả tiền vào thùng chậm thôi kẻo người ta quên mất rồi không phát ấn cho".

Dù không nhiều nhưng tình trạng ấn chợ đen vẫn tái diễn. Những du khách không quen với việc xếp hàng đành phải mua ấn với giá 50.000 đồng/ấn. Trong khi đó, mỗi chiếc ấn của ban tổ chức được phát (bán) với giá 15.000đ.

DOeqtmB8.jpgPhóng to

Ngay từ 6g sáng, hàng ngàn người đã đổ về các điểm phát ấn đền Trần - Ảnh: Nguyễn Khánh

kUWvG3DH.jpgPhóng to

Mặc dù thời điểm thông báo phát ấn đền Trần là 7g, tuy nhiên do lượng người đổ về quá đông, ban tổ chức đã quyết định phát ấn sớm hơn cho người dân - Ảnh: Nguyễn Khánh

OdyOTenW.jpgPhóng to

Một phụ nữ cố chen lấn để lấy ấn tại khu vực đền Thiên Trường - Ảnh: Nguyễn Khánh

A8J0FU7T.jpgPhóng to

Trèo qua dòng người đen đặc, cuối cùng người đàn ông này cũng thoát khỏi đám đông - Ảnh: Nguyễn Khánh

8tm5zq9U.jpgPhóng to

Một cành cây bàng bị một người đàn ông víu chặt do sức ép quá lớn của những người xung quanh - Ảnh: Nguyễn Khánh

fHY0Mmv6.jpgPhóng to

Đàn ông, phụ nữ chen lấn xô đẩy để mong lấy được một tấm ấn cầu may - Ảnh: Nguyễn Khánh

AzFga9TM.jpgPhóng to

Một người đàn ông mau chóng trốn chạy khỏi đám đông - Ảnh: Nguyễn Khánh

rM6ecVnk.jpgPhóng to

Ông Hà Văn Trường, một người dân tại Nho Quan (Ninh Binh), tự hào khoe chiếc ấn mà mình đã bon chen "xin" được, giá của mỗi tấm ấn này là 15.000đ - Ảnh: Nguyễn Khánh

FrubFZ9h.jpgPhóng to

Tại khu vực phát ấn bên trái đền Thiên Trường, tình trạng tương tự diễn ra khi hàng nghìn người vây kín các khu vực phát ấn - Ảnh: Nguyễn Khánh

nxksPcja.jpgPhóng to

Tại khu vực đền Trùng Hoa, tình hình có vẻ khả quan hơn khi cảnh chen lấn xô đẩy không diễn ra - Ảnh: Nguyễn Khánh

P39S0PEV.jpgPhóng to

Không chỉ có người già và thanh niên, một cô bé cũng xếp hàng để "xin" ấn - Ảnh: Nguyễn Khánh

QGPsiyCd.jpgPhóng to

Sau khi "xin" được ấn, người dân bắt đầu hành lễ tại các đền trong khu di tích đền Trần - Ảnh: Nguyễn Khánh

TjfAPBk5.jpgPhóng to

Một người đàn ông bán lại những lá ấn của mình cho những người khác với giá 20.000đ (giá gốc là 15.000đ) - Ảnh: Nguyễn Khánh

HÀ HƯƠNG - NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên