
Lạc giữa không gian Hoa xuống phố của ba nữ họa sĩ tại Maii Art Gallery
Triển lãm nhóm Hoa xuống phố giới thiệu các tác phẩm của ba nữ họa sĩ Nguyễn Anh Đào, Hoàng Duyên và Đỗ My, trưng bày đến 20-12 tại Maii Art Gallery (72/7 Trần Quốc Toản, TP.HCM).
Cùng vẽ tĩnh vật hoa và đều xuất thân từ cao nguyên, mỗi họa sĩ lại chọn một chất liệu và cách thức biểu đạt riêng, tạo nên ba sắc thái khác biệt về thị giác nhưng đồng điệu về tâm hồn cho Hoa xuống phố.
Ba cách cảm về hoa và ký ức vùng cao
Không kể những câu chuyện lớn, Hoa xuống phố mang đến một trải nghiệm thị giác nhẹ nhàng, thư thái. Hoa trong triển lãm không chỉ là đối tượng thẩm mỹ mà còn là ký ức, là cách ba nữ họa sĩ đối thoại với nội tâm và với vùng đất đã nuôi dưỡng mình.
Gắn bó nhiều năm với hoa dã quỳ và dòng tranh khắc gỗ in màu, họa sĩ Hoàng Duyên mang đến loạt tranh "Cao nguyên mùa hoa" kể về sức sống mãnh liệt của loài hoa được ví như hướng dương của miền đất đỏ bazan.
Trong tay cô, chất liệu khắc gỗ vốn mạnh mẽ trở nên mềm mại và gần gũi. Sắc vàng dã quỳ nổi bật trên nền màu ấm áp, mộc mạc gợi nhớ về nắng gió Tây Nguyên, về những buổi sáng sương mờ hay chiều xuống thật chậm nơi miền núi.
Trong tranh, hoa không đứng riêng lẻ mà gắn với không gian sống, với nhịp điệu chậm rãi bình yên của thiên nhiên và đời sống bản địa.

Họa sĩ Hoàng Duyên bên loạt tranh khắc gỗ in màu về hoa dã quỳ
Với Nguyễn Anh Đào, hội họa như mối duyên đến muộn. Xuất thân là nhà văn và mới cầm cọ từ năm 2019, nhưng đến nay chị đã vẽ 500 bức sơn dầu được đón nhận rộng rãi cả trong và ngoài nước.
Tranh hoa của Anh Đào không cầu kỳ về kỹ thuật hay bố cục mà chú trọng vào cảm xúc. Hoa không mang tính biểu tượng hay ẩn dụ phức tạp mà hiện diện như chính đời sống thường nhật nơi núi rừng, bền bỉ và giàu sức sống.
"Mình vẽ hoa, sắc màu tươi vui như cuộc sống nhẹ nhàng của mình ở núi. Không mang triết lý nào cả, chỉ muốn gửi chút năng lượng tích cực đến người xem. Bốn mùa hoa đều nở, thời tiết đẹp hay khắc nghiệt, mỗi loài hoa đều có sức sống của riêng mình", Anh Đào chia sẻ.

Họa sĩ Anh Đào bên những bức sơn dầu tươi tắn và đầy năng lượng tích cực
Trong khi đó, Đỗ My lại mang đến sắc thái trẻ trung, đời thường qua loạt tranh ghép từ vải vụn. Những mảnh vải cũ có khi sờn mép, phai màu, mang dấu vết thời gian được cô cắt ghép thành hoa, tạo nên những bề mặt giàu nhịp điệu thị giác.
Với Đỗ My, mỗi mảnh vải đều mang theo ký ức riêng về hành trình đã trải qua. Khi đặt cạnh nhau, chúng không chỉ tạo hình mà còn kể một câu chuyện mới về sự tái sinh sống động, về cách cái đẹp có thể nảy nở từ những điều bình dị.
Tranh vải vụn của My mang cảm giác ấm áp, thân thuộc, gợi suy ngẫm về sự bền vững và trân trọng những gì đời sống đem lại, từ những điều nhỏ bé nhất.

Loạt tranh ghép từ vải vụn mang cảm xúc trong trẻo, tươi sáng của Đỗ My
Chậm một nhịp để thấy hoa vẫn nở
Ba họa sĩ, ba phong cách, ba con đường sáng tạo độc lập nhưng lại gặp nhau ở sự tinh tế trong cách cảm nhận về hoa và tâm thức chung của người phụ nữ cao nguyên: dịu dàng mà kiên cường, mộc mạc mà sâu sắc.
Theo giám tuyển, họa sĩ Phan Trọng Văn, Hoa xuống phố không phải "mang hoa về Sài Gòn", mà là mang một chút sương mù, một hơi thở sống chậm, một chút e thẹn của thiếu nữ vùng sơn cước má đỏ môi hồng, một chút ký ức của những buổi chiều vàng cuối năm nơi triền đồi.
Ở đó, hoa nở không phải để ai ngắm, mà để người xem nhận ra một bông hoa trong lòng mình đang nở rất khẽ.

Giám tuyển, họa sĩ Phan Trọng Văn ngắm tranh của ba họa sĩ tại triển lãm Hoa xuống phố
Còn theo họa sĩ Ngô Đồng, dù cùng đến từ một vùng đất và cùng vẽ hoa, ba nghệ sĩ lại tạo nên những hiệu quả thẩm mỹ hoàn toàn khác nhau.
Hoàng Duyên đã xác lập được giá trị nghệ thuật bền vững mang chính tên cô, gắn với sắc vàng cao nguyên óng ả, đường nét chín chắn tươi duyên, âm vang sinh khí và giàu năng lượng tích cực.
Đỗ My thì trẻ trung, tươi tắn với ngôn ngữ tạo hình gãy gọn, cảm xúc trong trẻo, tinh nghịch, có vẻ bướng bỉnh nhưng lại quá duyên. Còn Anh Đào vốn là nhà văn nên tranh cô không dừng ở vẻ ngoài mà dùng hoa như một cách ngưỡng vọng những chuyển động biến ảo khó nắm bắt của nội tâm và vẻ đẹp tinh thần huyền diệu.
Nhỏ nhẹ và duyên dáng, giữa nhịp sống hối hả của đô thị, Hoa xuống phố như mời gọi người xem đừng quên dành thời gian cho những điều nhỏ bé, để thấy thật nhiều mùa hoa vẫn đang nở rất khẽ trong đời sống thường ngày.

Từ trái sang: tranh của Nguyễn Anh Đào, Hoàng Duyên và Đỗ My

Từ trái sang: họa sĩ Đỗ My, Anh Đào và Hoàng Duyên tại triển lãm Hoa xuống phố

Tranh khắc gỗ in màu của Hoàng Duyên

Tranh ghép từ vải vụn của Đỗ My

Tranh sơn dầu của Nguyễn Anh Đào

Triển lãm diễn ra đến 20-12 tại Maii Art Space
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận