15/11/2018 10:34 GMT+7

Ước gì có mưa hoặc gió mạnh thổi khói đi

NHƯ ANH  (San Jose, California)
NHƯ ANH (San Jose, California)

TTO - Đến ngày 14-11 (giờ Việt Nam), tình trạng khói mù đã đỡ hơn hẳn so với hồi cuối tuần trước nhưng chỉ số ô nhiễm không khí trong ứng dụng cài trên điện thoại của tôi vẫn còn ở mức 100.

Ước gì có mưa hoặc gió mạnh thổi khói đi - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa tìm kiếm nạn nhân tại một khu vực đã cháy rụi vì “bà hỏa” Camp Fire ở Paradise - Ảnh: REUTERS

Đây là mức cảnh báo không tốt cho nhóm người nhạy cảm.

Nhớ hôm thứ sáu tuần trước, khi mới bắt đầu có cháy lớn, đó là ngày tôi đi thi nên sáng dậy lo ôn lại bài tôi thực sự cũng không để ý tin tức nhưng cũng cảm thấy là lạ như ai đốt cái gì, mùi khói, mùi khét lẫn lộn, nhìn ra ngoài trời mà cứ mù mù.

Ban đầu tôi còn nghĩ chắc do mùa đông năm nay đến trễ hơn mọi năm, có thể biến đổi thời tiết hay gì đấy, nhưng đến khi lái xe đi thì mới thực sự lo lắng khi toàn bầu trời mờ mịt, mặt trời đo đỏ nhìn lạ lắm.

Lúc đó chỉ số trên ứng dụng hiện lên một màu đỏ cho thấy mức độ ô nhiễm không khí bên ngoài cửa kính xe là 169 (mức nguy hiểm), tương đương với việc hút 7 điếu thuốc lá cùng lúc.

Lúc đến trường các bạn mới kể cho nhau là có cháy rừng lớn lắm. Chỗ cháy cách nhà tôi đến gần hai giờ lái xe mà còn ảnh hưởng đến mức đó.

Cô bạn ở Oakland, vùng gần Camp Fire (nơi xảy ra vụ cháy) kể bụi tro được gió thổi từ vùng bị cháy bay đến khu nhà cô rơi lả tả trắng xóa làm ban đầu cô còn tưởng tuyết rơi.

Cả vùng vịnh San Francisco mờ mịt nhiều ngày liền, lái xe được cảnh báo phải bật đèn khi đi ban ngày. Người dân được cảnh báo không khí không tốt và khuyến cáo nên mang khẩu trang.

Du khách ở San Francisco mấy ngày này cũng được phát khẩu trang đeo khi đi chơi vì khói. Trẻ em ở các trường học được khuyến cáo không ra sân chơi trong giờ giải lao để hạn chế việc hít phải khói độc.

Có lẽ thời tiết khô nóng kéo dài nên vùng núi cao trên Camp Fire mới dễ bị cháy và lại kéo dài. Dự báo thời tiết cho thấy mấy ngày qua không có gió mạnh nên khói cứ luẩn quẩn không bay đi. Thời tiết năm nay gần như không mưa rất nhiều tháng rồi.

Cái dù tôi mua hồi tháng 3 năm ngoái vẫn chưa có dịp lấy ra dùng, vẫn còn nguyên mác và giá tiền. Giờ tôi chỉ ước có một trận mưa có lẽ thời tiết sẽ tốt hơn hoặc ít nhất có gió mạnh đẩy đám khói mù này đi xa.

Cháy rừng thảm khốc nhất lịch sử California: 50 người thiệt mạng Cháy rừng thảm khốc nhất lịch sử California: 50 người thiệt mạng

TTO - Bang California những ngày này đang trải qua thảm họa cháy rừng có sức tàn phá lớn nhất trong lịch sử. Tính đến ngày 12-11 (giờ Mỹ), tổng số người chết chỉ tính riêng trong đám cháy Camp Fire ở bắc California lên đến 48 người.

NHƯ ANH (San Jose, California)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên