26/04/2012 18:40 GMT+7

Tuyên án tử hình kẻ giết khách hàng, phi tang xác

C.MAI
C.MAI

TTO - Trong phiên tòa lưu động tại quận Gò Vấp, TP.HCM ngày 26-4, TAND TP.HCM đã tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tú (24 tuổi, Quảng Nam) tổng hợp về các tội danh giết người, cướp tài sản...

Truy nã bị can giết cô giáo giấu trong bao

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, năm 2009 Nguyễn Hữu Tú vào TP.HCM thuê nhà tại đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Gò Vấp để mở tiệm in thiệp, quảng cáo và photocopy.

Ngày 16-4-2010, chị Trần Lê Hy A (giáo viên Trường THCS Colette, quận 3) đến tiệm đặt in 3 hộp danh thiếp. Tú hẹn chị Hy A khoảng 2 ngày sau trở lại tiệm xem mẫu thiết kế.

Do làm ăn thua lỗ, Tú nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị Hy A. Chiều 21-4-2010, Tú gọi điện cho chị Hy A nói đến xem mẫu danh thiếp. Khi chị Hy A đến và ngồi xem danh thiếp, Tú ra đóng cửa sắt phía ngoài và đóng luôn cửa kính phía trong.

Sau đó, Tú đi vòng ra sau lưng chị Hy A, trói tay, khống chế chị để lấy toàn bộ tiền mặt, trang sức trên người rồi mở bóp lấy thẻ ATM, buộc chị đọc mã pin để Tú đi rút tiền.

Trước khi đi, Tú đánh nạn nhân bất tỉnh rồi kéo chị vào nhà tắm. Sau khi lấy xe của chị Hy A đi rút tiền về, thấy chị Hy A tỉnh dậy, Tú dùng băng keo dán miệng chị lại. Nhìn thấy có người dừng trước cửa tiệm photocopy, chị Hy A vùng chạy định kêu cứu thì bị Tú lôi lại đánh, bóp cổ, chích điện chị đến chết.

Sau đó, Tú lấy bao tải lớn dồn xác chị Hy A vào rồi chèn gối, bông gòn cột lại như một bao hàng rồi thuê người chạy xe ba gác chở bao xác chị đến khu vực quận Thủ Đức để phi tang.

Sau khi giết chị Hy A, Tú trở về tiệm, lên mạng rao bán chiếc xe của nạn nhân (giá 16 triệu) rồi bỏ trốn ra Hà Nội. Tại Hà Nội, Tú còn tiếp tục làm quen với một cô gái trẻ khác trên mạng và dàn dựng màn kịch để lừa lấy của nạn nhân chiếc xe gắn máy đem bán được 6 triệu đồng.

C.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên