10/01/2020 14:55 GMT+7

Tường Vi: Tết này cô Thắm không về nhưng đã có Làm rể Mười Xuân

HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

TTO - Sau 4 năm liên tục ra mắt vào dịp xuân về, năm nay bộ phim 'Cô Thắm về làng' tạm ngưng sản xuất. Nhưng khán giả vẫn tiếp tục gặp diễn viên Tường Vi trong bộ phim truyền hình tết mới hứa hẹn cũng hài hước không kém: 'Làm rể Mười Xuân'.

Tường Vi: Tết này cô Thắm không về nhưng đã có Làm rể Mười Xuân - Ảnh 1.

Tường Vi trong phim Làm rể Mười Xuân - Ảnh: ĐPCC

Tôi hi vọng năm nay không có Thắm nhưng đến năm sau, Thắm - Đượm - Cần - Kiệm lại có dịp gặp khán giả và có cái kết trọn vẹn với các nhân vật này. Riêng tôi dù không có hành trình cùng với Thắm nhưng tết này tôi lại được "nương náu" trong gia đình ông Mười Xuân - bộ phim truyền hình tết phát sóng trên HTV7.

Tường Vi

Những ngày đầu năm, thông tin Tết Canh Tý cô Thắm sẽ không về của Tường Vi viết trên trang Facebook đã nhận được rất nhiều ý kiến khán giả bày tỏ sự tiếc nuối. Tường Vi bảo đọc các tin nhắn của khán giả "buồn muốn phát khóc vì thấy tình cảm khán giả dành cho mình và bộ phim dễ thương quá".

Tường Vi chia sẻ với Tuổi Trẻ Online:

- Không chỉ riêng tôi, các diễn viên khác cũng buồn. Cứ đến tháng 11, 12, mọi người rục rịch gặp nhau suốt hơn tháng trời để quay phim. Năm nay không thấy í ới nhau gọi đi làm phim tết, biết là Thắm nay không về rồi.

Tôi nhớ bối cảnh quay ở nhà Thắm - ngôi nhà xanh mát ở Bình Dương - mà mỗi năm tôi chỉ một lần trở lại ngôi nhà ấy để quay Cô Thắm về làng.

Sáng sớm, con đường nhỏ đến nhà Thắm đầy nắng, cảnh vật rất đẹp. Không khí chộn rộn của các nhà xung quanh chuẩn bị đón tết khiến mọi người trong đoàn phim nôn nao, thấy tết đến rất gần…

* Vai diễn trong Làm rể Mười Xuân của Tường Vi có giống với Thắm không?

- Tôi vào vai Đào - con gái út của ông Mười Xuân, cũng là cô gái đáng yêu dễ thương. Cô ấy thích làm bánh và muốn mở một tiệm bánh. Tuy nhiên, Đào đành từ bỏ ước mơ của mình sau khi bị bệnh, làm mất vị giác.

Rồi trong lần vô tình gây tai nạn khiến anh chàng tên Đông mất trí nhớ, Đào đưa Đông về nhà để tiện việc chăm sóc cho anh. Từ đó xảy ra nhiều chuyện dở khóc dở cười…

Vì là phim tết nên Làm rể Mười Xuân mang màu sắc vui vẻ. Tôi và chú Thanh Nam (cha Đào) đã đóng chung với nhau phim thứ ba nên hiểu nhau. Mấy hôm nay đoàn phim đang gấp rút quay những cảnh cuối. Cực mà vui lắm! Mỗi lần quay là cười đau bụng luôn.

Tường Vi: Tết này cô Thắm không về nhưng đã có Làm rể Mười Xuân - Ảnh 3.

Cảnh trong phim Làm rể Mười Xuân - Ảnh: ĐPCC

* Mấy năm nay bén duyên với phim tết, điều Vi cảm thấy thú vị trong các phim này là gì?

- Là được "hòa" vào sự sum vầy, và "hưởng" những ngày tết đậm chất Việt. Như câu chuyện của Thắm - cô gái du học ở nước ngoài nhưng luôn có trái tim thương yêu, trách nhiệm với gia đình, trân quý giá trị truyền thống. Phim Làm rể Mười Xuân khai thác tình cảm cha con nhẹ nhàng, gần gũi.

Đó cũng là lý do dù ban đầu tôi lên kế hoạch đi đâu đó vào dịp tết nhưng cuối cùng lại chọn phương án ăn tết ở Sài Gòn cùng với gia đình. Mà thật ra từ đó đến giờ tôi chưa ăn tết xa nhà bao giờ. Tôi thích không khí sum vầy gia đình trong những ngày xuân giống như không khí trong phim vậy (cười).

Tường Vi: Tết này cô Thắm không về nhưng đã có Làm rể Mười Xuân - Ảnh 4.

Cảnh trong phim Làm rể Mười Xuân - Ảnh: ĐPCC

* Nói về công việc của mình, dường như trong năm 2019 vừa qua Tường Vi chưa là cái tên nổi bật? Vi mong muốn điều gì nhất trong năm 2020? Có phải là sự nổi tiếng?

- Theo tôi, bất cứ ngành nghề nào cũng cần nổi tiếng và mỗi người chọn lựa cách cách riêng để trở nên nổi tiếng. Có những người có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần nổi tiếng là được.

Còn tôi muốn sự nổi tiếng thông qua những sản phẩm của mình. Hiện tại tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc để những sản phẩm ra mắt được đón nhận, khán giả yêu thương… Điều đó còn hơn cả sự nổi tiếng.

Còn mong muốn ư, về sau này tôi chỉ mong có sự bình an. Tiền tài ai cũng thích nhưng tôi nghĩ nếu mỗi người tìm được sự bình an cho cuộc sống của mình, chắc chắn công việc sẽ trôi chảy, nên tôi luôn cầu mong bình an cho mình và cho mọi người.

Sau thương nhớ ở ai là Cô Thắm về làng, Mộng phù hoa... Sau thương nhớ ở ai là Cô Thắm về làng, Mộng phù hoa...

TTO - Một trưa nắng gắt dưới chân cầu Sáng, huyện Hóc Môn (TP.HCM), một phiên chợ tết quê được dựng lên với hơn chục gian hàng bán bánh, mứt, hoa, trái... Xa xa là dàn nhạc đờn ca tài tử đang sẵn sàng biểu diễn.

HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên